Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Sọt Người 囧

Chương 95

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi A quân trở về, vẫn tiếp tục cảm thấy thấp thỏm không yên.

Qua vài ngày, đột nhiên nhận được một tin nhắn:

Người gửi tin: Unknown

Nội dung tin nhắn: Ta là bố của B quân, ta quyết định đưa hồng bao cho thằng nhóc thối nhà mi.

A quân rất vui, hạnh phúc save số điện thoại đó lại, sau đó lập tức tìm B quân thảo luận xem có phải là bố anh chấp nhận chúng ta rồi không?! Đây có phải là lời chúc phúc của bố anh không?!

B quân: Đây không phải phong cách của ông già.

A quân: Hả? Chẳng lẽ ý là đưa một cái phong bao thật lớn, bắt tôi phải rời khỏi anh sao?

Không bao lâu sau, điện thoại A quân lại rung lên, vẫn là tin nhắn:

Người gửi tin: Nhạc phụ đại nhân

Nội dung tin nhắn: Ta sẽ phái một đoàn muỗi qua đó, đốt chết mi. Ai cho mi dám cướp con thỏ nhỏ nhà ta!

.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Sọt Người 囧
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...