Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Sọt Người 囧

Chương 60

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi trở về từ công viên trò chơi, Tiểu E quân làm xong bài tập về nhà ‘có lẽ có’ (dựa theo điển cố về Tần Cối, có lẽ mọi người đều biết rồi), giận dỗi giải quyết hết sạch mấy hộp socola vị rượu.

Một lúc sau, lảo đà lảo đảo chạy đến chỗ mỗ T: TT, TT, em muốn nghe truyện.

Mỗ T: Trong một khu rừng rậm, có ba chú heo con…

Tiểu E quân: TT, em không thích nghe truyện cổ tích đâu, muốn khoa học viễn tưởng cơ!

Mỗ T: Trên trời, có ba chú heo con…

Tiểu E quân: Ứ muốn nghe đâu, cậu, rồi A ca ca đều không cần em, cương thi ca ca cũng không có, em thất tình rồi! Thế nên em muốn nghe truyện hạn chế lứa tuổi.

Mỗ T: Trong một gian nhà bếp nọ, có ba chú heo con không mặc quần áo…

.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Sọt Người 囧
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...