Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NÀNG LÀ NGOẠI LỆ

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn quay người, ngồi xổm trước mặt ta, hai tay chắp sau lưng. Ta nhìn hắn, không biết có phải ý hắn là muốn cõng ta không.

"Nàng say rồi, ta cõng nàng."

"Tống Tấn, rõ ràng là ngươi say." Ta lẩm bẩm.

"Nàng say rồi, ta cõng nàng."

Hắn quay đầu nhìn ta, vẻ mặt nghiêm túc hết mức.

Ta không hề say, nhưng ta vẫn vòng tay ôm lấy lưng hắn. Có lẽ ta thực sự đã say rượu, chỉ là ta còn chưa biết mà thôi!

Hắn cao gầy, nhưng vẫn vững vàng cõng ta lên.

Má ta hơi nóng. Ta thực sự say rồi.

Đây là một đoạn đường không dài cũng không ngắn. Thời gian mùa xuân vừa vặn đẹp nhất.

Tống Tấn cõng ta rất vững. Vô tình, đỉnh đầu ta chạm vào cành hoa, vô số hoa lê liền rụng lả tả xuống.

Chúng ta không ai nói gì. Ta nhẹ nhàng áp mặt vào vai hắn.

Lòng ta căng lên và đau nhói, như một giấc mơ không thể bày tỏ, nhờ chén rượu ngày hôm nay, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Có được ngày hôm nay, ta đủ rồi.

Có người cả đời đều đang yêu, hôm nay có thể yêu người này, ngày mai lại đổi sang người khác.

Nhưng có một số người, cả đời chỉ có thể yêu một người.

Điều này không tốt, rất không tốt, nhưng cũng chẳng có cách nào.

Một buổi sáng một buổi tối là một ngày, sáng sáng tối tối chính là một đời.

Chỉ cần có một khoảnh khắc, dù chỉ là một khoảnh khắc, người con yêu, điều con mong nhớ dù chỉ thực hiện được trong khoảnh khắc, thì kiếp này cũng không uổng phí.

"Tống Tấn, có bài thơ nào về lê hoa không?"

"Đạm đạm lê hoa nguyệt, thanh thanh khách vị quy. Ngọc nhan vô nhất hảo, bất tự cựu thời thời ."

Hắn đi vững vàng, giọng nói cũng rất ổn định.

Đọc một bài thơ hay mà bình đạm vô vị.

"Văn Thanh, ta đã từng kể cho nàng nghe về phụ thân ta chưa? Ông ấy là một người cực kỳ, cực kỳ tốt.

A nương ta lúc đầu cực kỳ không muốn gả cho ông, nhưng phụ thân ta đối với bà ấy như châu như báu, ngay cả nói to một tiếng với bà ấy cũng không nỡ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nang-la-ngoai-le/14.html.]

"Chỉ vì một trận cảm lạnh mà phụ thân ta qua đời, nhưng a nương ta không hề rơi một giọt nước mắt nào, rồi quay lưng đi lấy chồng khác."

"Ta do bà ấy sinh ra, tự nhiên cũng lạnh lùng, vô tình như bà ấy."

"Chỉ là có một nơi trong lòng ta, không hiểu sao luôn ấm áp."

Giọng hắn trầm thấp, khiến người nghe choáng váng và chỉ muốn ngủ.

"Tống Tấn, ngươi không giống bà ấy."

Trừ việc sinh ra giống bà ấy, không còn chỗ nào giống.

"Ừm! Ta cũng không muốn trở thành người giống bà ấy..."

Sau đó hắn nói gì, ta không còn nghe thấy nữa. Ta thực sự đã say rượu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Khi ta tỉnh lại, chân trời đã đỏ rực một mảng. Mãn Mãn và hắn đều đã đi rồi.

Thúy Điệp đã nấu xong bữa tối, cùng Triệu thúc nhặt hạt đậu trong sân.

Sắp đến Thanh Minh rồi, đã đến lúc trồng dưa trồng đậu.

"Tống đại nhân là người tốt như vậy, đều tại người phụ thân ích kỷ kia của cô nương, sống sượng mà làm trễ nãi cô nương."

Ta đứng trước cửa sổ, nghe Thúy Điệp nói một câu như vậy.

"Phải, ta thấy cách hắn đối xử với cô nương, hừm..."

Triệu thúc thở dài.

Trên bàn, chiếc bình sứ thanh hoa cắm cành lê hoa chực nở mà chưa nở.

Người khác đều biết hắn tốt, chỉ có bản thân hắn luôn không biết.

Ngày Thanh Minh, ta muốn đi cùng A Công thăm A Bà.

A Công không cho ta đi, bảo ta chọn một ngày khác, nói rằng ông có chuyện muốn thì thầm với A Bà.

Ta nhìn bóng lưng A Công, ông đã còng lưng, bước đi cũng đã chập chững. Ta nhìn dáng vẻ A Công, lòng tràn đầy bi thương.

Dù sớm hay muộn, sẽ luôn có người phải ra đi. Người hôm qua còn đang nói chuyện với ngươi, ngày mai có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

Không có gì ồn ào, long trời lở đất, chỉ là một cuộc sinh ly tử biệt im lặng và hết sức bình thường mà thôi!

Chỉ là nếu người ra đi là người ngươi yêu, ngươi làm sao mới không đau lòng?

Ta theo sau A Công. Ta đi thăm a nương ta, ông ấy tổng không thể không cho phép chứ?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NÀNG LÀ NGOẠI LỆ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...