Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người yêu hung dữ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trái tim Thẩm Mặc đập dữ dội, giống như chỉ cần thêm một giây nữa thôi sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người đàn ông trước mặt quả thật quá giống với hình tượng “đại ca giang hồ” trong trí tưởng tượng của cậu: cao lớn, lạnh lùng, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm.

Thẩm Mặc nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng:

“…Ừm, chào cậu.”

Người kia ngồi xuống, dáng vẻ cao ngạo như chiếm hết không khí quanh bàn. Nhưng ngay khi mắt hắn chạm phải đôi mắt căng thẳng của Thẩm Mặc, sự lạnh lẽo trên gương mặt khẽ rạn ra, thay vào đó là vẻ lúng túng.

“Xin lỗi, tớ có phải trông đáng sợ lắm không?” Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, nhưng lại dịu đi bất ngờ.

Thẩm Mặc sững người. Cậu tưởng sẽ nghe được một câu kiểu ra lệnh, ai ngờ lại là lời xin lỗi?

Người đàn ông - chính là “Tiểu Cẩu” mím môi, cúi đầu. “Thật ra tớ không giỏi biểu đạt. Thường ngày hay bị bạn bè trêu, bảo mặt tớ lúc nào cũng lạnh. Nhưng tớ không muốn dọa cậu đâu.”

Nói rồi, hắn vụng về lấy từ túi ra một cái túi giấy. Đẩy đến trước mặt Thẩm Mặc.

“Đây là kẹo sữa cậu thích. Tớ đi mấy cửa hàng mới tìm được.”

Thẩm Mặc ngây ngẩn. Cậu cúi xuống nhìn túi kẹo quen thuộc, trong lòng dần dần mềm ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguoi-yeu-hung-du/chuong-5.html.]

Một “đại ca giang hồ” sẽ vì mình mà chạy khắp nơi mua kẹo sữa sao?

Ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện, dù gương mặt người kia vẫn lạnh lùng, nhưng tai đã đỏ hồng, ánh mắt vụng về né tránh.

Khoảnh khắc ấy, bóng dáng hung dữ trong trí tưởng tượng của Thẩm Mặc bỗng tan biến.

Thì ra cậu đã hiểu lầm rồi.

Người này không phải sói dữ, mà chỉ là một chú chó vụng về, không biết cách biểu lộ dịu dàng ngoài chữ viết.

Thẩm Mặc khẽ bật cười, lòng căng thẳng cũng tan dần. Cậu cầm lấy kẹo sữa, nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn. Cậu ngoài đời thật khác trong tưởng tượng của tớ.”

“Khác rất nhiều sao?” Người kia lập tức căng thẳng, giọng run run.

Thẩm Mặc mỉm cười, ánh mắt cong cong:

“Ừ, dễ thương hơn nhiều.”

Người đối diện sững lại, rồi vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người yêu hung dữ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...