Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người yêu hung dữ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau buổi gặp mặt đầu tiên, trái tim Thẩm Mặc như treo trên mây. Cậu từng lo lắng, từng nghi ngờ, nhưng giờ phút này, mỗi khi nghĩ đến “Tiểu Cẩu” ngồi đối diện, đôi tai đỏ bừng, giọng nói trầm thấp vụng về, trong lòng lại chỉ thấy ấm áp.

Hai người bắt đầu hẹn hò ngoài đời thật.

Buổi tối, sau khi đưa Thẩm Mặc về ký túc xá, người kia đứng dưới tán cây, bóng dáng cao lớn in dài trên mặt đất. Hắn nhìn cậu do dự vài lần, cuối cùng cất giọng khàn khàn:

“Có thể nắm tay cậu không?”

Thẩm Mặc ngẩn người. Rõ ràng, dáng vẻ lạnh lùng như vậy, thế mà khi nói câu ấy lại giống một chàng trai vụng về đang khẩn cầu.

Cậu bật cười, chủ động đưa tay ra.

“Ngốc, đã là người yêu rồi, còn phải hỏi à?”

Người kia sững sờ vài giây, rồi chậm rãi siết c.h.ặ.t t.a.y cậu. Bàn tay to lớn ấm áp bao trùm lấy tay Thẩm Mặc, như đem cả sự kiên định và chở che truyền đến.

Những ngày sau đó, “Tiểu Cẩu” ngoài đời không khác mấy so với trên mạng. Vẫn luôn dặn dò cậu ăn uống, ngủ nghỉ, chỉ là giờ đây có thể trực tiếp làm thay. Thẩm Mặc than đói, hắn liền xoay người vào bếp nấu mì cà chua trứng; Thẩm Mặc thức khuya, hắn chẳng cần nhắn tin, chỉ nhẹ nhàng giật lấy điện thoại, cười bất lực: “Ngủ đi.”

Có đôi khi, khí chất lạnh lùng của hắn vẫn khiến người khác xa lạ, nhưng chỉ cần Thẩm Mặc liếc mắt, hắn lập tức biến thành một chú chó ngoan ngoãn, im lặng đứng bên cạnh, dáng vẻ tràn đầy chờ mong.

Thẩm Mặc thường nghĩ, hóa ra hai năm yêu online, mình đã không hề nhận sai người. Chỉ là hiểu lầm đôi chút, mà hiểu lầm ấy lại khiến cuộc gặp mặt càng trở nên đáng nhớ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguoi-yeu-hung-du/chuong-7.html.]

Một buổi chiều, khi cả hai cùng đi dạo, gió nhẹ thổi qua. Người kia bất ngờ dừng lại, nghiêng người nói khẽ bên tai cậu:

“Mặc Mặc, sau này đừng gọi tớ là ‘Tiểu Cẩu’ nữa.”

“Vậy gọi là gì?” Cậu nghiêng đầu.

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhưng kiên định:

“Gọi tớ là bạn trai.”

Thẩm Mặc bật cười, lắc đầu, nhưng trong đáy mắt ngập tràn dịu dàng.

“Được, bạn trai.”

Từ hôm đó, họ không còn là người yêu qua màn hình nữa, mà là người yêu thực sự, bước đi cạnh nhau, tay nắm tay.

Mọi hiểu lầm, lo sợ đã tan biến.

Chỉ còn lại một tình yêu chân thành, đơn giản mà ấm áp, giống như cốc trà sữa ngọt ngào trong buổi chiều hè - vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức của cả hai người.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người yêu hung dữ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...