Edited by Cigar.
Mặc Lý đọc tin nhắn xong, nghĩ nghĩ, không có reply.
Tin nhắn mới nhất cũng được gửi từ một năm trước, cách lâu như vậy, thật sự không có tất yếu phải hồi âm.
Trở lại trang chủ, Mặc Lý tìm kiếm thread của Lý Thiếu Thiên. Search hiện ra không ít kết quả tìm kiếm, Mặc Lý nhấn vào thread có nhiều số trang nhất.
Trong thread đăng rất nhiều ảnh chụp, Mặc Lý nhìn thấy Lý Thiếu Thiên mặc đồ hợp mốt, tạo hình ngăn nắp khoan khoái, rất có phong phạm sao kim, cư nhiên cảm thấy thập phần xa lạ.
Lý Thiếu Thiên trong ấn tượng của cậu, vẫn là thiếu niên tóc chỉ dài một tấc, là đại sư ca mộc mạc lại quyết đoán mười phần. Thanh niên đẹp trai chói mắt trong màn hình, trở nên không giống với trong trí nhớ của cậu.
Người đàn ông tóc dài, còn dùng gel xịt tạo hình, cười khách khí với camera, cực kì tương tự với hình ảnh sao kim Mặc Lý nhìn thấy trong mấy tin tức giải trí.
Lúc ở nhà, cậu thường xuyên nghe Mặc bầu gánh lén chửi bới đại đệ tử bị ông xem là phản bội này, nói hắn da đen ăn mặc kém sang, đối với sư phụ là ông không có nửa điểm tôn kính, sập cửa vào mặt ông, cũng không biết tôn sư trọng đạo, không có nửa điểm nội hàm khí chất, nhìn thế nào cũng không có dáng vẻ sao kim.
Mặc Lý nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện cậu vẫn nhớ rõ lời ba mắng đại sư ca…
Tóm lại, sự thật tát cho Mặc bầu gánh một bàn tay vang dội. Những hình ảnh trong thread đều chứng tỏ Lý Thiếu Thiên là ngôi sao đang sáng lấp lánh. Vô luận là ảnh tạp chí đã make up có dáng pose rõ ràng hay là ảnh chụp trong sân bay tóc đen mặt mộc đeo khẩu trang đều tìm không thấy một dấu vết quen thuộc, nếu đưa cho Mặc bầu gánh xem, phỏng chừng chính ông cũng không nhận ra. Lý Thiếu Thiên như này đứng trước mặt ông, Mặc Lý nghi ngờ người ba tính tình táo bạo của cậu cũng không thể tiếp tục không biết xấu hổ như trước tùy tiện mắng người ta cẩu huyết lâm đầu.
Cảm giác xa cách cao cao tại thượng, Mặc Lý vừa lướt thread vừa nghĩ một định nghĩa cho loại cảm giác xa lạ này. Đại khái đây chính là đặc tính của sao kim, được người theo đuổi được người sủng quen, sẽ có một loại khí chất làm cho người ta ngưỡng mộ.
Mặc Lý đương nhiên sẽ không ngưỡng mộ ai, năm đó ngay cả Yến gia đại thiếu chân chính xuất thân quyền quý ở trong mắt cậu cũng chỉ là một con chim ngốc, huống chi chỉ là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Chỉ là theo góc độ một người bình thường nhìn người quen biết trở thành sao kim, cảm giác này khá mới mẻ.
Tục ngữ nói nơi có người sẽ có giang hồ, nơi có sao kim sẽ có fan war. Mặc Lý không kiên nhẫn kéo xem từng trang, bấm đến trang cuối cùng muốn nhìn tình hình gần đây của Lý Thiếu Thiên thì đụng phải hiện trường fanwar.
Tác giả anine thời gian: 2009-11-06 16:19:01
Đây không phải là cái người xếp vị trí thứ 6 trong chương trình XX năm 2006 sao? Ra cái vẻ ngầu lòi giỏi giang muốn hất mặt lên trời luôn rồi, ai chẳng biết quá khứ đen tối của cậu ta.