Ngay hôm đó, video của họ đã leo lên top tìm kiếm.
Họ lập một tài khoản có tên “Bé Dư mau về nhà”, đăng tải một loạt video cầu cứu.
Phải nói diễn xuất của mẹ tôi thật sự rất tốt. Trước ống kính, bà ta cầm mấy tấm ảnh ít ỏi của tôi, vừa khóc vừa kể lể tôi từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nghe lời thế nào, bây giờ “nhất thời tham lam” bị lừa bán sang Miến Bắc, cầu xin cư dân mạng cứu tôi.
Lượng người theo dõi lập tức tăng vọt lên 20 vạn.
Tối hôm đó, Song Thiên Tứ mở livestream, vừa khóc vừa kể lể những chuyện vui buồn giữa hai anh em chúng tôi từ nhỏ đến lớn, tự tạo dựng hình tượng một người anh trai yêu thương em gái hết mực.
Đường Hân xem livestream với vẻ thích thú.
“Song Dư, anh cậu thật sự quá vô sỉ, anh ta nói vết sẹo trên người là do đỡ d.a.o cho cậu khi bị côn đồ chặn đường, rõ ràng là do anh ta nợ nần cờ b.ạ.c bị người ta đánh!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-hy-chao-em/chuong-6.html.]
“Hahaha anh ta còn nói hồi nhỏ mỗi tối đều phải vào phòng đắp chăn cho cậu, vì cậu hay đạp chăn hahaha, thật kinh tởm!”
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại của Đường Hân, số người xem trực tuyến đã lên đến 10 vạn, quà tặng siêu xe, lễ hội carnival không ngừng được gửi.
Trong phần bình luận bắt đầu có người kêu gọi quyên góp.
Song Thiên Tứ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức mở kênh quyên góp, vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn các anh chị, nếu không phải vì em gái tôi, tôi, Song Thiên Tứ, tuyệt đối không dám nhận số tiền này, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, cảm ơn, cảm ơn.”
Số tiền quyên góp được đặt là 300 vạn.
“Vô lý! Rõ ràng chúng ta chỉ đòi 80 vạn.” Đường Hân tức giận bất bình.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
“Không sao, bây giờ chúng càng lấy nhiều càng tốt.” Tôi tiếp tục viết kịch bản video của mình.
Mạng xã hội có thể giúp chúng kiếm tiền, nhưng chúng không xứng đáng, tôi sẽ dùng chính mạng xã hội để vạch trần bộ mặt thật của chúng.