Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tạp chí Vũ Lai

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi vẫy vẫy chiếc gậy cổ vũ trên tay.

Thẩm Tinh Diên trên sân khấu bỗng nhiên biểu diễn một đoạn vũ đạo cực cháy.

[Vợ sao không vẫy nữa rồi, là do mình nhảy vẫn chưa đủ tốt sao.]

[Nhất định là do bình thường mình luyện tập chưa đủ nhiều, không được, lát nữa kết thúc, mình phải tập lại đoạn nhảy này thêm vài lần nữa.]

[Hơi mệt, ngồi xuống nghỉ một lát vậy.]

Âm thanh gì thế này, rõ ràng Thẩm Tinh Diên đang ngậm miệng nhảy múa mà.

Tiếng nói dừng lại, Thẩm Tinh Diên tiến về phía tôi rồi ngồi xuống.

Anh uống một ngụm nước, "Nóng quá, nghỉ một lát, chúng ta trò chuyện chút đi."

Dưới khán đài đều đang hô vang "Cởi áo đi! Cởi áo đi! Cởi áo đi!"

Thẩm Tinh Diên giả vờ như không nghe rõ.

[Mình mới không thèm cởi đâu, sự trong trắng của mình phải để dành cho vợ chứ.]

[Sau này chỉ cởi cho vợ xem thôi.]

Tôi mở điện thoại tìm kiếm, hoàn toàn không thấy tin tức Thẩm Tinh Diên đã kết hôn.

Thế là, tôi phát hiện ra hai chuyện cực kỳ quan trọng.

Thứ nhất.

Tôi thế mà lại nghe được tiếng lòng của Thẩm Tinh Diên.

Thứ hai.

Buổi concert hôm nay lọt vào một tên "fan cuồng" hàng thật giá thật rồi!

Sau khi nhận thức được hai điểm này, tôi nhìn quanh quất, xem xem rốt cuộc Thẩm Tinh Diên đang nhìn thâm tình với ai.

Nhưng... ánh mắt của mọi người có vẻ đều rất thâm tình.

Mặc dù tôi không phải fan của anh, nhưng tôi cũng muốn biết một chàng trai đẹp trai như vậy, cuối cùng sẽ cưới một cô gái thế nào về nhà.

Âm thanh đó lại vang lên.

[Vợ đang nhìn cái gì thế, sao không nhìn mình, mình đã hết sức hấp dẫn rồi sao!]

[Có nên lát nữa làm cái tương tác, giả vờ mời fan lên sân khấu trò chuyện, nhân cơ hội gần gũi với vợ không nhỉ.]

[Chắc cô ấy sẽ ngượng ngùng lắm đây, đúng rồi, số ghế của vợ là bao nhiêu ấy nhỉ.]

[Hàng năm ghế số sáu.]

Hửm? Sao quen thế.

Tôi nương theo ánh đèn nhìn kỹ số ghế trên vé.

Hàng 5 ghế số 6!!!

Vậy nên, Thẩm Tinh Diên nãy giờ vẫn luôn gọi tôi là vợ.

Tôi vẫn còn trong trạng thái cực kỳ ngơ ngác, tự nhủ với lòng chắc chắn là trùng hợp thôi, hoặc đó chỉ là cách gọi thân mật dành cho fan thôi nhỉ.

Không ngờ giây tiếp theo, gương mặt tôi xuất hiện trên màn hình lớn!

"Chúc mừng vị fan may mắn ở hàng năm ghế số sáu này, bạn đã nhận được cơ hội duy nhất trong toàn bộ buổi diễn để trò chuyện ở khoảng cách gần với Thẩm Tinh Diên."

Lúc này, khóe miệng Thẩm Tinh Diên nở nụ cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /tap-chi-vu-lai/chuong-1.html.]

Tôi cứ cảm thấy ánh mắt của đám đông dưới khán đài nhìn tôi đầy vẻ thù địch.

Quá trình trò chuyện tóm lại là vô cùng gượng gạo, Thẩm Tinh Diên tuy bề ngoài trông có vẻ giữ khoảng cách với tôi, nhưng hoạt động nội tâm lại vô cùng phong phú.

Tuy nhiên, bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn, Thẩm Tinh Diên đúng là đang gọi tôi là vợ.

[Vợ lúc nãy tay cứ run suốt, chắc là căng thẳng quá rồi.]

[Cũng có thể là vì nhìn thấy mình nên kích động, dù sao mình cũng là người mà vợ ôm ngủ mỗi ngày mà.]

Không phải chứ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không được nói bậy nha!

Tôi chỉ có một chiếc gối ôm in hình đầu Thẩm Tinh Diên thôi mà.

Sao qua lời anh nói, tôi cứ như một kẻ biến thái vậy.

Khoan đã, sao anh biết được?

Sân khấu từ từ hạ xuống, rất nhiều người hâm mộ vẫn chưa thỏa mãn, đều hét vang tên Thẩm Tinh Diên, bảo anh quay lại sân khấu.

Tôi nghe thấy tiếng nói đầy lưỡng lự của Thẩm Tinh Diên.

[Làm sao giờ, mình cũng không muốn rời xa vợ, muốn ra ngoài gặp cô ấy thêm lần nữa quá.]

[Nhưng mà, quá giờ là phải nộp tiền phạt đấy.]

[Thôi kệ, gặp vợ là quan trọng nhất, dù sao tiền phạt cũng có công ty lo mà, ha ha, mình tới đây.]

Thẩm Tinh Diên lại một lần nữa đứng trên sân khấu, trong sân vận động vang lên một hồi reo hò.

Tôi lại lôi điện thoại ra tìm kiếm: Tỷ lệ ngôi sao và người hâm mộ yêu nhau là bao nhiêu?

0.247%

...... Cái danh hiệu "người được chọn" này không cần cũng được.

Anan

Thẩm Tinh Diên lại hát thêm vài bài nữa, "Lần này phải đi thật rồi, thực sự rất cảm ơn mọi người đã đến xem concert của tôi, mong chờ lần gặp lại sau! Bye bye."

[Cuối cùng phải liếc vợ một cái mới được.]

[Vợ ngủ ngon, mai gặp nhé.]

Vài ngày trước, tôi tốt nghiệp và đến công ty quản lý này thực tập.

Sau khi được nhận, trưởng nhóm đã tặng tôi một tấm vé xem concert của Thẩm Tinh Diên. Ai mà ngờ được đi xem concert lại gặp phải chuyện phi lý đến thế.

Ngày hôm sau, vừa đến công ty, Giám đốc Trương đã gọi tôi vào, sau khi khách sáo một hồi thì vào thẳng vấn đề.

Bà ấy vẻ mặt nghiêm nghị, "Dựa trên cuộc điều tra của chúng tôi về mạng xã hội của cô, có thể kết luận rằng, cô là fan của Tống Dữ Thần."

Tim tôi thắt lại.

Tôi nghe nói rất nhiều công ty quản lý không tuyển fan, sợ fan không chịu nghỉ việc, làm ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ.

Chưa làm được ngày nào mà đã bị sa thải rồi sao.

Tuy nhiên sau đó, Giám đốc Trương đưa qua một bản hợp đồng, "Cho nên tôi quyết định, sắp xếp cô vào vị trí trợ lý của Thẩm Tinh Diên."

? Gặp ngay cái công ty không làm theo lẽ thường rồi.

"Sau này cuộc sống và công việc của Thẩm Tinh Diên đều giao cho cô đấy."

Lúc rời đi, khóe miệng Giám đốc Trương nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Giám đốc Trương nói tối qua sau concert Thẩm Tinh Diên luyện nhảy đến rất muộn, vẫn chưa ngủ dậy, bảo tôi đến nhà tìm anh ấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tạp chí Vũ Lai
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...