Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[THẬP NIÊN] LÝ NGUYỆT NGA

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi vốn muốn làm một cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng cái tên đàn ông chó má này lại không sống cho ra người.

Thế thì tôi còn giả vờ ngoan ngoãn làm gì.

Toàn bộ quyền cước của cha tôi, tôi đã học được mười phần mười.

Nhìn người đàn ông cao hơn tôi nửa cái đầu trước mặt, cái thân hình nhỏ bé của anh ta, cũng không đủ cho tôi mấy quyền.

“Sao, thật sự muốn động thủ à? Anh không nhớ Liễu Như Yên ly hôn vì lý do gì sao. Lúc đó anh còn đau lòng thấu xương kia mà. Biết đau lòng vì người phụ nữ khác, lại không biết đau lòng vì vợ mình, anh đúng là đáng nực cười. Hôm nay tôi đứng ở đây, anh thử động vào tôi xem.”

Lương Khoan bị lời Lý Nguyệt Nga nói làm cho kinh ngạc, nhớ lại Liễu Như Yên lúc đó đã khóc lóc kể lể với anh ta, rằng người đàn ông kia độc ác thế nào, động một tí là đánh cô ta, anh ta suýt nữa cũng trở thành người đàn ông độc ác đó.

Nếu anh ta đánh xuống, liệu Nguyệt Nga có nhất quyết đòi ly hôn với anh ta không.

Vừa nghĩ đến việc Lý Nguyệt Nga muốn ly hôn với mình, anh ta lập tức tắt hết lửa giận.

Anh ta chưa từng nghĩ đến việc ly hôn.

“Nguyệt Nga, tôi không có ý định đánh em, em đừng hiểu lầm, chúng ta về nhà đi, tiền tôi sẽ sớm bảo Như Yên trả lại cho em.”

Liễu Như Yên vốn tưởng Lương Khoan sẽ động thủ, không ngờ anh ta lại chịu nhún nhường.

“Anh Lương Khoan, nhưng em không có nhiều tiền đến vậy.”

“Tôi sẽ giúp em mượn một ít từ nhà máy, sau này tiền sẽ trừ dần vào lương của em, nếu không đủ, thì đồ điện gia dụng của em sẽ bán bớt vài món.”

Nghe lời này, Liễu Như Yên sốt ruột, nắm chặt cánh tay Lương Khoan không ngừng lay.

“Anh Lương Khoan, mấy đồ điện gia dụng này em dùng quen rồi, bán đi rồi em sẽ không quen tay đâu.”

Nhìn hành động thân mật của hai người, tôi lại cảm thấy ghê tởm, tôi nén cơn buồn nôn mở miệng. “Trong vòng một tuần phải trả tiền.”

Lương Khoan không cần nghĩ ngợi đã đồng ý. “Được, một tuần nữa tôi sẽ bảo Như Yên trả lại năm ngàn này cho em. Chúng ta về nhà đi.”

Nghĩ đến việc một tuần có thể đòi lại số tiền tiết kiệm của mình, tôi suýt rơi nước mắt.

Nhìn bàn tay còn đang khoác trên cánh tay người đàn ông, tôi khinh bỉ liếc Lương Khoan một cái, rồi khinh thường mở miệng.

“Về nhà á, anh có muốn dắt theo người phụ nữ đang khoác tay anh cùng về không, chúng ta ba người ngủ chung cho vui.”

Nói xong, tôi không thèm để ý đến hai người đáng ghê tởm đó, mở cửa bước ra ngoài.

Cãi vã xong, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lương Khoan vừa nãy vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình, không hề phát hiện ra hành động của Liễu Như Yên.

Sau khi Lý Nguyệt Nga nói ra, anh ta mới phát hiện bàn tay của Liễu Như Yên đang đặt trên cánh tay mình, phần mềm mại phía trước đang dán vào cánh tay anh ta.

Anh ta vội vàng hất ra, như thể bị bỏng. “Liễu Như Yên cô làm gì vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-ly-nguyet-nga/chuong-6.html.]

Liễu Như Yên bị hất ra, lập tức òa khóc.

“Lương Khoan, anh mắng em, trước đây anh từng nói, bất kể em thế nào anh cũng sẽ đối tốt với em, bây giờ anh lại vì người phụ nữ đó mà mắng em, sao anh có thể mắng em chứ.”

--- Chương 5 ---

“Chúng ta đã yêu nhau bốn năm ở đại học cơ mà. Anh không còn thích em nữa sao?”

Vừa khóc vừa ôm chầm lấy Lương Khoan.

Lương Khoan có chút xúc động, nhớ lại khoảng thời gian đáng nhớ hai người đã trải qua ở đại học.

“Lương Khoan, có phải anh chê bai em rồi không, đó cũng không phải là do em muốn, là do gia đình ép buộc em mà. Bây giờ em chỉ có một mình anh thôi, anh không thể bỏ rơi em được. Anh ly hôn với Lý Nguyệt Nga, cưới em được không?”

Nghe nói phải ly hôn với Lý Nguyệt Nga, Lương Khoan chợt tỉnh táo lại, đẩy mạnh người phụ nữ trong lòng ra.

“Như Yên, tôi sẽ giúp em, chăm sóc em.”

Nói xong Lương Khoan không quay đầu lại mà rời khỏi nhà Liễu Như Yên.

Vừa rồi Nguyệt Nga nhìn thấy Liễu Như Yên nắm cánh tay anh ta, có lẽ đã hiểu lầm rồi.

Anh ta phải về giải thích rõ ràng cho Lý Nguyệt Nga, rằng anh ta và Liễu Như Yên đã không còn gì nữa, chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Trở về nhà, tôi ngồi trên ghế ở phòng khách, suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lại tiền của mình.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Nếu ly hôn, làm thế nào để lợi ích của bản thân đạt được tối đa.

Đang suy nghĩ, Lương Khoan mở cửa bước vào.

Chưa đợi tôi nói cút ra ngoài, anh ta đã ôm chầm lấy tôi.

“Nguyệt Nga, em phải tin tôi, tôi và Liễu Như Yên không có gì cả, vừa rồi cô ấy nắm tay tôi, tôi thật sự không để ý. Em đừng giận nữa.”

Những lời anh ta nói tôi không tin lấy một câu.

Tôi dùng sức thoát khỏi vòng tay người đàn ông, ánh mắt tràn đầy sự không vui.

Nếu có thể, bây giờ tôi thật sự muốn tát anh ta mấy cái thật mạnh.

Nhưng vừa nghĩ đến số tiền của tôi vẫn còn nằm trong tay anh ta, tôi đành phải giả vờ ngọt ngào với anh ta.

Thật ra tôi cũng có chút tò mò, tôi có nhan sắc, có tiền.

Cái tên Lương Khoan này sao lại mê mẩn Liễu Như Yên được chứ.

Chẳng lẽ chỉ vì Liễu Như Yên biết cách ăn diện?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[THẬP NIÊN] LÝ NGUYỆT NGA
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...