Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[THẬP NIÊN] LÝ NGUYỆT NGA

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lương Khoan có chút mừng rỡ khôn xiết, mấy ngày nay hắn dỗ dành thế nào, người phụ nữ này cũng không thèm nở lấy một nụ cười.

Hắn vội vàng ngồi xuống, gắp một đũa mì đã bị vón cục, ăn ngấu nghiến vào miệng, đột nhiên muốn rơi lệ.

"Ừm, ngon quá, vẫn là vợ tôi nấu ngon nhất."

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông, cũng không bận tâm hắn đang có cảm xúc gì, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

"Lương Khoan, tôi cũng không biết vì sao, cứ hễ thấy anh và Liễu Như Yên ở cùng nhau là tôi lại tức giận, tôi đã hỏi các nữ đồng chí khác, họ nói, tôi như vậy là do không có cảm giác an toàn. Sợ anh sẽ bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào."

"Anh nói tôi nên làm gì đây." Nói xong tôi còn vắt ra hai giọt nước mắt cá sấu.

Lương Khoan lần đầu thấy tôi rơi lệ, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hắn vội vàng đi tới, ôm tôi vào lòng.

"Nguyệt Nga, anh xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng không liên lạc với Liễu Như Yên nữa."

Ngửi thấy mùi lạ trên người đàn ông, tôi có chút ghê tởm, nhưng vì mục đích của mình lại không thể không tiếp tục diễn xuất.

Hôm nay người ở phòng hộ khẩu nói với tôi, muốn có hộ khẩu thành phố, nhất định phải có nhà.

Tôi cũng vươn tay ôm lấy người đàn ông, "Tôi không phải không cho anh chăm sóc Liễu Như Yên, cô ấy xinh đẹp, lại dịu dàng hiểu chuyện, tôi cũng rất thích cô ấy! Tôi chỉ sợ anh vì cô ấy mà bỏ tôi."

"Nếu anh không cần tôi, tôi không có nhà, không có việc làm, chỉ có thể trở về nông thôn, tôi và anh đã quen sống ở thành phố rồi, thật sự không chịu nổi cái khổ ở nông thôn nữa."

"A Khoan, anh nói tôi phải làm sao đây, tôi biết tôi không nên nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể kìm được."

Tôi vùi đầu vào lòng người đàn ông gào khóc lớn.

--- Chương 7 ---

Lương Khoan bị người phụ nữ khóc đến lòng quặn thắt, "Nguyệt Nga, tất cả là lỗi của anh, ngày mai anh sẽ sang tên căn nhà cho em. Vậy nên em đừng khóc nữa, em vừa khóc anh không biết anh đau lòng đến mức nào, anh thật sự rất thích em."

Người đàn ông nói thích tôi, tôi mới không tin.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Mẹ tôi từng nói với tôi, "Một người đàn ông nếu thích con, sẽ nâng niu con trong lòng bàn tay. Sẽ không nỡ để con chịu khổ, không nỡ để con chịu uất ức."

"Giống như cha con đối xử với mẹ vậy, cho dù ông ấy là một kẻ vô lại, mẹ cũng không hối hận khi gả cho ông ấy."

Tôi nhớ lại đủ thứ chuyện cha tôi đối xử với mẹ tôi.

Không thể không nói, cha tôi đối xử với mẹ tôi thật sự rất tốt, không chỉ rất nghe lời mẹ tôi.

Mà còn chưa bao giờ để mẹ tôi làm việc nông, nuôi mẹ tôi như một tiểu thư đài các thời xã hội cũ.

Lâu lâu còn nói mấy lời không đầu không cuối trước mặt mẹ tôi.

Nhưng mẹ tôi lại thích nghe, trông còn rất vui vẻ.

Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn bốn mươi mấy tuổi, nhìn bây giờ chỉ như ba mươi.

Khiến tất cả đàn ông trong làng, từ già đến trẻ đều ngứa ngáy trong lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-ly-nguyet-nga/chuong-9.html.]

Nhưng họ không dám làm càn, ai bảo cha tôi và mẹ tôi đều không phải người dễ chọc.

Kết hôn hai năm, Lương Khoan thường ngày đối với tôi bình bình đạm đạm, không mấy nồng nhiệt.

Chỉ khi trên giường, thái độ của hắn mới thay đổi một trăm tám mươi độ!

Hắn dùng đủ loại lời nói trêu ghẹo để dỗ dành tôi, lặp đi lặp lại nói thích tôi.

Trên giường, tôi cảm thấy hắn hình như quả thật thích tôi.

Nhưng vừa xuống giường, kéo quần lên, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt đó.

So sánh với cha tôi, Lương Khoan nhìn thế nào cũng không giống như là thích tôi.

Hai năm nay, tôi vẫn luôn nghi ngờ, Lương Khoan khi đó vì sao lại cưới tôi.

Nhưng thích hay không thích cũng đâu thể ăn được, thích thì sao, không thích thì sao.

Điều tôi ham muốn không phải là có thể trở thành người có địa vị cao trong làng sao.

Dù sao với hoàn cảnh gia đình như tôi, hắn là lựa chọn tốt nhất.

Tối đó tôi cho phép hắn vào phòng ngủ, nhưng khi hắn muốn âu yếm với tôi, tôi vẫn lấy cớ không khỏe để từ chối.

Ngày hôm sau Lương Khoan xin nghỉ nửa ngày, thật sự đưa tôi đi làm thủ tục sang tên.

Nhìn thấy căn nhà đã đứng tên tôi, lòng tôi lập tức vui mừng khôn xiết.

Nghĩ đến việc Lương Khoan vậy mà thật sự chịu sang tên nhà cho mình.

Tôi cảm thấy người đàn ông này đối với mình hình như cũng có mấy phần chân tình.

Hay là thử tiếp tục chung sống xem sao.

Trên đường về, tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói với Lương Khoan:

"Lương Khoan, anh chuyển Liễu Như Yên sang bộ phận khác đi, sau này cố gắng hết sức không gặp cô ta nữa, tôi và anh sẽ sống tốt với nhau."

Lương Khoan có chút khó xử, việc có thể điều Liễu Như Yên đến bộ phận của mình là vì hắn là phó khoa trưởng của bộ phận, còn nhét người vào bộ phận khác thì không dễ dàng như vậy.

Nhưng hắn nhìn nụ cười mong đợi của người phụ nữ, vẫn gật đầu, "Ừm, sau này anh không gặp cô ấy nữa, hai chúng ta sẽ sống tốt với nhau."

Nhận được lời cam đoan của người đàn ông, tôi trong lòng có chút vui thầm.

Dù sao ly hôn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu người đàn ông có thể thay đổi, tôi không ngại cho hắn một cơ hội.

Hoặc có thể nói là cho chính mình một cơ hội.

Đáng tiếc tôi phát hiện miệng đàn ông là quỷ lừa người.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[THẬP NIÊN] LÝ NGUYỆT NGA
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...