Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Sát Cô Tinh

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lòng tôi đầy hoang mang, rồi bỗng chốc tỉnh táo trở lại, tôi nhớ ra rồi, tôi sắp thành thân.

Tôi nhìn cô dâu, cô ấy có dung mạo xinh đẹp, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Chẳng lẽ trong ngày vui thế này tôi lại đi hỏi cô dâu là ai à? Ngay cả tên vợ mình cũng không nhớ, thế thì chẳng phải là một tên tra nam chính hiệu sao? Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Người chủ lễ vui vẻ hô to: "Nhất bái thiên địa!"

Tôi và cô dâu mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, quay người bái trời đất. Lúc đứng dậy tôi mới phát hiện dưới sân khấu đã đứng đầy khách khứa, gương mặt những vị khách này đều bị một lớp sương mù đen che phủ.

"Nhị bái cao đường!"

Tôi quay người, lúc cúi đầu bái lạy đã lén ngẩng lên nhìn "cao đường", mặt họ cũng bị một lớp sương mù đen kịt che lấp.

"Phu thê giao bái!"

Tôi lại đưa mắt nhìn gương mặt cô dâu, chỉ có khuôn mặt của cô ấy là tôi nhìn rất rõ. Lớp trang điểm cô dâu tinh xảo, đẹp lộng lẫy nhưng lại toát ra vẻ kỳ dị.

Tôi chần chừ không động đậy, chủ lễ lại hô một lần nữa: "Phu thê giao bái!"

Tôi vẫn bất động.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

"Chiếu, anh sao thế?"

Tôi ném dải lụa đỏ đi, trong tâm niệm vừa động, quả nhiên triệu hồi ra được một thanh kiếm tiền vàng. Đây quả nhiên là mộng cảnh của tôi, tôi thật sự đang nằm mơ. Chỉ cần ý chí của một người đủ mạnh, họ có thể điều khiển được giấc mơ của mình.

Cô dâu kia sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Không ngờ mày lại nhìn ra được."

"Không ai nói cho cô biết, khi mơ, người ta không thể nhìn rõ mặt người trong mộng sao? Nếu nhìn rõ, chỉ có thể chứng tỏ thứ đó không phải là người." Tôi nhân lúc hành lễ đã xoay một vòng, xác định xung quanh chỉ có một nữ quỷ này, những thứ khác chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong mơ.

"Nhưng, làm sao mày phát hiện ra mình đang mơ?"

"Đơn giản thôi, bởi vì tôi... vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, hai mươi mấy năm vẫn là một kẻ độc thân, lần sau tạo một giấc mơ khá hơn đi nhé, ví dụ như nhảy múa trên sân thượng chẳng hạn, biết đâu tôi tự mình nhảy xuống luôn, không cần phiền phức như vậy."

Nữ quỷ kia hừ lạnh một tiếng: "Bị mày nhìn ra thì đã sao, đằng nào mày cũng phải chết." Hốc mắt cô dâu trở nên đen kịt, mặt trắng bệch, toàn thân hắc khí ngùn ngụt. Mẹ ơi, gặp phải đối thủ khó xơi rồi, đây là lệ quỷ áo đỏ.

Nữ quỷ lao về phía tôi, tôi cầm kiếm tiền vàng đại chiến ba trăm hiệp với ả.

Oán khí của lệ quỷ quá mạnh, dù tôi là người đại âm trời chọn nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Tôi cầm kiếm tiền vàng ném về phía lệ quỷ áo đỏ, nhân lúc ả né đòn, tôi đ.â.m đầu vào cột.

Mồ hôi đầm đìa, tôi bật mạnh dậy khỏi giường.

"Anh sao thế?" Lâm Nguyệt Loan hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-sat-co-tinh/chuong-6.html.]

Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong mơ cho cô ấy nghe. Thi thể của Lâm Nguyệt Loan đã bị tôi đào lên, đám người ở quán bar Kim Hoàng ngồi không yên nữa rồi, chúng đã cho tà sư điều khiển lệ quỷ đến lấy mạng tôi.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Lâm Nguyệt Loan lo lắng hỏi.

Mặt tôi lạnh đi, nói: "Nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi tung chiêu cuối."

8.

Tôi lại về làng, trưởng làng thấy tôi quay lại thì phát khóc.

"Sao cậu lại về nữa rồi? Lần trước cậu về, ch.ó trong làng c.h.ế.t mất hai con."

Tôi áy náy nói: "Xin lỗi trưởng làng, lần này cháu về thật sự có việc gấp, cháu hứa, xong việc là cháu đi ngay."

"Vậy cậu nhanh lên."

Trưởng làng nói xong liền chạy biến, Lâm Nguyệt Loan bảo, đó là lần đầu tiên cô ấy thấy một người già như vậy mà chạy nhanh như bay. Tôi tìm đến bà đồng, kể lại mọi chuyện cho bà nghe, cầu xin bà giúp tôi.

Bà đồng vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tà sư kia biết thuật hàng đầu, rất khó đối phó."

"Thuật hàng đầu là gì ạ?" Tôi hỏi.

"Thuật hàng đầu là một loại vu thuật, nhưng bản thân nó lại chia thành âm dương hàng, d.ư.ợ.c hàng, ngũ độc hàng... Mấy hôm trước cậu gặp phải chính là huyết quỷ hàng, loại thuật này lấy tinh huyết của bản thân làm vật môi giới, điều khiển lệ quỷ để phục vụ cho mình. Loại hàng đầu này vô cùng hung hiểm, xem ra đối phương là một vu sư có bản lĩnh, loại vu sư lợi hại này, đến không hình đi không bóng, có thể g.i.ế.c người từ cách xa ngàn dặm."

"Chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao ạ?"

Bà đồng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp, nói: "Cũng không phải là không có, mệnh cách của con rất đặc biệt, thuật hàng đầu của hắn chưa chắc đã có tác dụng với con, hơn nữa, một khi thao tác không đúng, bản thân vu sư còn bị phản phệ."

"Nếu đã vậy, con nhất định phải đấu với hắn một phen."

Bà đồng quan sát kỹ tướng mạo của tôi, một lúc lâu sau, bà đau lòng nói: "Chiếu à, ấn đường của con tối sầm rồi."

Ấn đường biến sắc, sắp đến ngày tận số.

Tôi đã hoàn toàn giác ngộ: "Bà ơi, tất cả đều là số mệnh của con."

Bà đồng thở dài, nói: "Thôi được, nếu đã là số mệnh, thì làm sao có thể ngăn cản được chứ?"

Bà đồng đi đến trước tượng Phật hiền từ, thắp ba nén hương, vái lạy liên tục, miệng lẩm bẩm khấn vái. Đa số người đi âm thường xuyên qua lại với địa phủ, nên họ thờ cúng chính thần để bảo vệ bản thân, Phật Di Lặc tính tình hiền hòa, cũng dễ nói chuyện và thông cảm. Và người mà bà đồng thờ cúng chính là Phật Di Lặc.

Bà đồng vái xong, liền trèo lên ghế lấy tượng Phật xuống, tôi vốn tưởng bà để Phật Di Lặc bảo vệ tôi, nhưng không ngờ phía sau Phật Di Lặc lại còn một pho tượng nữa.

Pho tượng Phật đó có một ngàn cánh tay, mỗi tay đều cầm một loại vũ khí, mắt trợn trừng giận dữ, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã run sợ.

Lâm Nguyệt Loan cũng sợ đến mức phải nấp sau lưng tôi.

Đây chính là vị sát thần lừng danh – Thiên Thủ Kim Cang Phật. Thiên Thủ Kim Cang Phật do sân niệm hóa thành, tính tình nóng nảy, sở trường chiến đấu, người đi âm thường không thờ một vị hung thần trong nhà. Chỉ có một lời giải thích, bà đồng sớm đã tính ra tôi sẽ đến, pho tượng này, vốn dĩ được thờ vì tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Sát Cô Tinh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...