Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Sát Cô Tinh

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà đồng đặt tượng Phật vào một chiếc hộp gỗ đàn hương viết đầy kinh văn, nói với tôi: "Chiếu à, con có thể trấn được nó."

Tôi cảm ơn bà đồng, bà tiễn tôi ra về, dõi theo cho đến khi bóng tôi khuất hẳn.

"Đây là chiêu cuối của anh à?" Lâm Nguyệt Loan khó hiểu hỏi.

"Đương nhiên không phải, chiêu cuối của tôi vẫn chưa tung ra đâu."

Tôi lại đến đồn công an để đổi tên, chữ "Chiếu" (曌) này, là do bà đồng đặt cho tôi. Chữ "Chiếu" lấy ý nghĩa mặt trời mặt trăng trên cao, soi rọi khắp đại địa, từ xưa đến nay, người có thể dùng tên này đều là người có mệnh cách cực tốt cực quý.

Ví dụ như vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử triều Đường, chính là từ cách Kiến Lộc chuyển thành cách Thực Thần, mới dám dùng chữ "Chiếu" làm tên.

Nếu người có mệnh cách bình thường dùng chữ "Chiếu" đặt tên, không cẩn thận sẽ âm dương bất hòa, càn khôn đảo lộn, gà mái gáy sáng, gia bại nhân vong.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Nhưng tôi thì khác, tôi mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, bà đồng đặt tên này cho tôi, là để trấn áp sát khí của tôi. Bây giờ, tôi không giả vờ nữa, tôi lật bài ngửa. Tôi tự đổi tên thành "Hình Hư", muốn 'hư' bao nhiêu có 'hư' bấy nhiêu.

Đổi tên xong, tôi liền ra ngồi trước cửa quán bar Kim Hoàng, hiệu quả không phải dạng vừa. Chưa đầy hai phút, bảng hiệu của quán bar Kim Hoàng đã rơi xuống. Cửa quán còn bị hai chiếc xe sang tông nát bét. Xe rác đi ngang qua cửa vừa hay bị lật, đổ cả xe rác ra trước cửa.

Chủ quán bar cũng là một kẻ cứng đầu, chỉ trong một buổi chiều đã xử lý xong xuôi, tối đến vẫn kinh doanh như thường. Tôi bước vào, gọi một ly trà băng lửa, rồi ngồi bên trong quan sát xung quanh.

Mẹ kiếp, bên dưới quán bar này là những nam thanh nữ tú đang nhảy nhót cuồng nhiệt, còn phía trên thì khắp nơi đều có quỷ hồn lượn lờ.

Chẳng trách ngay từ đầu tôi đã thấy phía trên quán bar này hắc khí ngùn ngụt.

Những quỷ hồn này không phải là du hồn bình thường, mà giống như những tiểu quỷ bị nuôi nhốt.

Trong thuật hàng đầu có một loại vu thuật gọi là dịch quỷ thuật, xem ra chính là thế này. Cũng phải thôi, Lâm Nguyệt Loan bị phát hiện, những tiểu quỷ này đều là tai mắt của vu sư.

Bỗng nhiên, chiếc đèn chùm pha lê phía trên quán bar đột ngột rơi xuống, đập xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe, nam nữ trên sàn nhảy la hét thất thanh, tứ tán bỏ chạy.

Lúc này, dây điện bị chập, tia lửa b.ắ.n ra khắp nơi.

Quản lý an ninh trật tự sơ tán đám đông, còn tôi ngồi im trong góc tối, nên không ai để ý. Trừ, những quỷ hồn đang tuần tra phía trên.

Lệ quỷ áo đỏ từ từ bay tới, móng tay vừa dài vừa đỏ dí vào cổ họng tôi, cười âm hiểm: "Không ngờ gan mày cũng lớn thật, dám đến tận đây."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-sat-co-tinh/chuong-7.html.]

Tôi không hề hoảng sợ, mở chiếc hộp gỗ đàn hương bà đồng đưa cho, kim quang lóe lên, lệ quỷ áo đỏ vội lùi lại mấy bước.

Tôi nhắm mắt, vừa thi triển pháp thuật vừa niệm chú: "Bái thỉnh hương khí trầm trầm ứng càn khôn, Vĩnh Càn phụng khai tẩu thiên môn, tẩu thiên môn hạ chuyên bái thỉnh Thiên Thủ Kim Cang Phật, phù ngô cứu vạn dân, giáng lâm lai thần binh! Hỏa cấp như luật lệnh!"

Kim quang bừng sáng, pho tượng trong hộp động đậy mấy cái, rồi đột ngột bay ra ngoài, càng lúc càng lớn, cuối cùng kim quang bao trùm toàn bộ quán bar Kim Hoàng.

Tất cả tiểu quỷ đều run lẩy bẩy, tứ tán bỏ chạy, Thiên Thủ Kim Cang Phật với một ngàn cánh tay, một ngàn vũ khí, vung vài đường đã giải quyết hết đám tiểu quỷ.

Lệ quỷ áo đỏ thấy tình hình không ổn, quay người định chạy, nhưng đã bị Thiên Thủ Kim Cang Phật tóm được.

"Phật Tổ tha mạng! Phật Tổ tha mạng!" Lệ quỷ áo đỏ khổ sở van xin.

Thế nhưng Thiên Thủ Kim Cang Phật không chút do dự, nghiền nát ả đến hồn bay phách tán, ngay cả một tiếng kêu t.h.ả.m cũng không có. Sau khi g.i.ế.c hết tất cả quỷ, Thiên Thủ Kim Cang Phật liền biến mất. Tôi đặt lại pho tượng vào hộp gỗ đàn hương, lúc này mạch điện cũng đã được sửa xong, quán bar lại sáng lên.

Một người đàn ông mặc áo dài đen từ phòng VIP trên lầu hai vội vã chạy xuống, thấy cảnh tượng như vậy, liền gầm lên một tiếng: "Mẹ kiếp nhà nó!" Xem ra đó chính là vị vu sư kia. Ánh mắt gã vu sư nhìn tôi, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Cũng phải, hắn nuôi nhiều tiểu quỷ như vậy, chắc cũng đã hao tổn không ít tâm huyết, bỗng chốc bị tiêu diệt sạch, không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ cũng vội vàng chạy theo sau, trông có vẻ hắn chính là chủ quán bar Kim Hoàng, cũng là hung thủ g.i.ế.c c.h.ế.t Lâm Nguyệt Loan.

Lão chủ là mắt thịt người phàm, không phát hiện đám tiểu quỷ đã biến mất, chỉ thấy mảnh vỡ đèn chùm đầy đất, lẩm bẩm: "Sao xui xẻo thế nhỉ? Chiều vừa mới sửa cửa xong, tối đèn lại vỡ, còn cúp điện, đám khách VIP trên lầu nổi giận thì làm sao?"

Quả nhiên, mấy vị tai to mặt lớn ăn mặc bảnh bao mặt đầy bất mãn từ trên lầu đi xuống, không ai cho chủ quán bar Kim Hoàng một sắc mặt tốt.

Ấy vậy mà lão chủ chỉ có thể cúi đầu khom lưng tiễn đám đại ca này ra xe, vừa đi vừa nói: "Mấy vị đại ca, thật sự xin lỗi ạ, lát nữa tôi lựa mấy em còn trinh xinh đẹp gửi đến phòng các ngài, muốn chơi thế nào cũng được, đảm bảo các vị hài lòng."

Mấy vị nhân vật lớn lúc này mới vui vẻ trở lại, nói với chủ quán bar Kim Hoàng: "Lão chủ Kim à, ngài phải làm tốt công tác an toàn chứ, nếu không lần sau chúng tôi không dám đến chơi nữa đâu."

Lão chủ Kim cười giả lả: "Nhất định, nhất định."

Sau khi tiễn đám tai to mặt lớn đi, gã vu sư ghé vào tai lão chủ Kim nói mấy câu, sắc mặt lão chủ Kim trở nên khó coi, mặt đầy hung ác nhìn tôi. Tôi cũng không chịu thua kém nhìn lại hắn, thậm chí còn nhướng mày.

Hắn đi về phía tôi, cười lạnh mấy tiếng: "Mẹ kiếp nhà mày, tìm c.h.ế.t phải không?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Sát Cô Tinh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...