Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỜI XUÂN HOA RỰC RỠ

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Hương Lê cúi đầu vò vò vạt áo, khóe mắt ngấn lệ, thế nhưng ngay cả nhìn tôi một cái cũng không dám.

Cô ta yếu đuối, nhưng đó không phải là cái cớ để cô ta làm điều ác.

Tôi không thể tha thứ cho cô ta.

Trương Đại Nghĩa vẫn cứng miệng: "Có người tố cáo, có người làm chứng, chuyện lại xảy ra trong khu vực quản lý của tôi, tôi không thể không quản được chứ?"

Thật ra muốn lật đổ lời khai rất đơn giản.

Tôi hỏi Lý Tâm Minh: "Anh đã liên hệ luật sư chưa?"

Lý Tâm Minh gật đầu: "Sắp đến rồi."

"Có luật sư ở đây thì tốt rồi, tôi yêu cầu tìm pháp y giám định."

Bảo tôi làm cái nghề bán hoa.

Tôi đây vẫn là gái trinh đấy nhé!

Vở kịch này kết thúc vì một bản báo cáo.

Vì đã tự tiện đi thành phố xin chỉ thị, Trương Đại Nghĩa bị cục trưởng công an mắng cho một trận té tát.

Về đến nhà, tôi "rầm" một tiếng đặt tấm báo cáo đó lên trước bài vị tổ tiên nhà họ Lâm.

Ông nội trợn mắt: "Cái thứ quái quỷ gì thế này, con lại đường đường chính chính đặt nó trước bài vị tổ tiên!"

"Con chính là muốn các cụ tổ tông nhìn cho rõ, cầu xin các cụ hãy khiến những kẻ hãm hại, oan uổng cho con phải c.h.ế.t không toàn thây!"

--- Chương 19 ---

Cha tôi chắc vừa đánh bài về, ngáp ngắn ngáp dài đi ngủ, lười quản tôi cái đứa lắm chuyện này.

Thím nhìn tấm báo cáo đó, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Sạch sẽ, vẫn còn đáng giá mấy đồng."

Bác cả nghe thím nói vậy, lập tức đề nghị: "Hay là cứ gả Xuân Hoa đi lấy ít tiền sính lễ, sau đó chúng ta chạy chọt quan hệ, xem có cách nào đưa thằng Hổ về không."

Mơ gì vậy?

Con trai Trương Đại Nghĩa c.h.ế.t oan uổng sao?

Tôi không thèm để ý đến họ, trực tiếp nói với ông nội là sắp đến ngày khai giảng, con muốn học cấp ba.

Ông nội ngồi trong sân, rít thuốc lào, đang cân nhắc, trầm tư, nửa buổi không lên tiếng.

Bác cả xán lại phân tích rành mạch: "Con gái nhà người ta đọc nhiều sách như vậy có ích gì? Sau này lấy chồng, mọi vinh quang đều thuộc về nhà người ta."

Thím càng nghĩ càng tức: "Trong nhà chỉ có thể chu cấp cho một người, cô muốn học cấp ba thì xúi giục con tôi g.i.ế.c người, Lâm Xuân Hoa, cô thật là độc ác!"

Vừa nói xong, thím ta lại nhào tới, muốn cùng tôi c.h.ế.t chung.

Tôi xắn tay áo lên là đánh thím ta.

Rõ ràng chỉ là một phụ nữ nông thôn chuyên làm việc nặng nhọc, sao thím ta lại không đánh lại tôi?

Vừa mới túm được cổ áo tôi, thím ta đã bị tôi tát mấy cái rồi.

"Phản rồi! Dám động thủ ngay trước mặt tao!"

Ông nội đập một cái bốp xuống bàn.

Có người chống lưng, thím ta lập tức tủi thân khóc òa lên.

"Hu hu... cha, con nhỏ c.h.ế.t tiệt này đã không phải lần đầu động thủ với con rồi, dù sao con cũng là trưởng bối của nó chứ..."

Bốp!

Lần này ông nội không phải đập bàn, mà là tát cho thím ta một cái.

"Mẹ Xuân Hoa c.h.ế.t rồi không có ai bênh vực, mày đã dám ngay trước mặt lão già này mà đánh nó à?"

Ngay cả tôi cũng ngớ người.

Lời nói của Lâm Trường Sinh, sao lại giống lời người nói đến vậy?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-xuan-hoa-ruc-ro/chuong-9.html.]

"Cha ơi, thằng Hổ là cháu nội ruột của cha đấy, nếu không nghĩ cách cứu nó, đời nó coi như xong rồi..."

Thím ta khóc ngất đi.

"Dù các người có tốn bao nhiêu tiền cũng vô ích, người c.h.ế.t là con trai độc nhất của Trương Đại Nghĩa, ông ta sẽ không buông tha chúng ta đâu!"

Vì vậy, Lâm Trường Sinh quyết định cho tôi đi học cấp ba.

"Cái nhà này có còn ngày ngóc đầu lên được không, là tùy vào con đấy, Xuân Hoa."

Đây là lần đầu tiên Lâm Trường Sinh nói chuyện dịu dàng với tôi.

Ông ấy hy vọng tôi học hành chăm chỉ, sau này làm một chức quan lớn hơn cả Trương Đại Nghĩa, bảo vệ cả nhà.

Ông nội yêu quý, ông cứ yên tâm, con sẽ làm được.

Tôi cười lạnh trong lòng.

--- Chương 20 ---

Tối hôm đó, đợi người nhà ngủ say, tôi cầm đèn pin, lén lút chạy ra ruộng ngô, lấy ra một phần tiền, sau đó tìm thấy chiếc túi bị tôi vứt ở bụi cỏ ven đường.

Trong ngăn kéo của chiếc túi, tôi quả nhiên tìm thấy một cuốn sổ nhỏ.

Cũng không hẳn là sổ sách kế toán, đây thực ra là một cuốn sổ ghi chép thu chi của Tiền Lão Hổ.

Tháng 3 năm 82, XX cưỡng h.i.ế.p nhân viên phục vụ trong vũ trường, Trương Đại Nghĩa giúp dàn xếp, đòi tiền hối lộ 1000 tệ.

Tháng 4 năm 83, vũ nữ bị bắt cóc XX bỏ trốn, Trương Đại Nghĩa khi tuần tra đã giúp bắt về, đòi tiền hối lộ 4000 tệ.

Tháng 6 năm 86, Trương Đại Nghĩa giúp dàn xếp vụ lái xe say rượu tông c.h.ế.t người, đòi tiền hối lộ 10000 tệ.

Phía sau còn có một số thứ mà tôi không hiểu.

Năm 77, Cục Tài chính: 40%.

Năm 78, Cục Tài chính, 20%.

Năm 82, Cục Tài chính, 30%.

Những nội dung không hiểu thì không nói làm gì.

Những cái hiểu được này, thật sự khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Thì ra Tiền Lão Hổ và Trương Đại Nghĩa đã làm nhiều chuyện dơ bẩn bỉ ổi như vậy.

Gấp cuốn sổ nhỏ lại, tay tôi run rẩy.

Mẹ, con sắp báo thù cho mẹ được rồi.

Mẹ hãy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, đợi thêm...

Lý Tâm Minh phải về thành phố rồi.

Thì ra anh ấy là học viên trường cảnh sát, khoảng thời gian này chỉ là đi thực tập.

Tôi đi tiễn anh ấy.

Anh ấy lại xoa xoa đỉnh đầu tôi: "Cái đồ bé con, em học hành chăm chỉ vào nhé!"

Lại gọi bậy!

Không cho anh ấy sờ đầu mình, tôi hung dữ lườm anh ấy.

"Em lại mắng anh!"

Nghe giọng điệu của anh ấy như thể rất ấm ức.

Chạy đến cái nơi rừng thiêng nước độc này để điều tra vụ án, kết quả lại chẳng thu được gì.

Thể hiện sự lo lắng cho tình cảnh của anh ấy, tôi nhỏ giọng hỏi: "Về đó có bị phạt không?"

Anh ấy nói có thể nhờ vả cha anh ấy, cùng lắm thì bị mắng hai câu.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tôi cố ý ra vẻ thần bí: "Nếu anh đến trường thăm em, có lẽ em có thể cho anh một bất ngờ."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỜI XUÂN HOA RỰC RỠ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...