Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Là Ai

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Số lạ: “Xin chào cô Trần, xin hỏi Lý Hoài Cần là hàng xóm của cô phải không? Anh ta rơi lầu như thế nào, cô có thể tiết lộ một số thông tin không? Chúng tôi có thể trả phí!”

Tôi cúp máy, nhưng rất nhanh vô số tin nhắn ồ ạt tới.

[Cô Trần, Lý Hoài Cần bị Giang Cầm cố ý mưu sát phải không?]

[Cô Trần, dấu tay m.á.u trên cửa nhà cô là của Lý Hoài Cần phải không?]

[Cô Trần, nghe nói Lý Hoài Cần ngoại tình, thường xuyên bạo lực gia đình với vợ, dẫn đến vợ tức giận đến cực điểm mà ra tay sát hại, cô có manh mối nào khác có thể tiết lộ không? Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của cô, giá cả có thể thương lượng!]

Tôi nhíu chặt mày, đang định đưa tất cả vào danh sách đen thì một tin nhắn thu hút sự chú ý của tôi.

[Tại sao cô không cứu anh ta?! Cô cũng là kẻ g.i.ế.c người!]

Kẻ sát nhân? Ha, tôi là cái gì mà là kẻ sát nhân?

Khác với Giang Cầm xuất thân từ gia đình tri thức, Lý Hoài Cần là một kẻ sĩ thị trấn đích thực.

Tổ tiên đời đời đều làm nông dân, chỉ có Lý Hoài Cần là một đứa trẻ thông minh như vậy. Anh ta hoàn toàn dựa vào chính mình, thi đỗ vào chuyên ngành luật của một trường đại học hàng đầu ở thủ đô.

Nhưng sau khi rời làng quê, được chiêng trống rầm rộ đưa vào thành phố lớn, Lý Hoài Cần mới muộn màng nhận ra, đỉnh cao cuộc đời mà anh ta từng nghĩ mình có thể vươn tới, hóa ra chỉ là vạch xuất phát của người khác.

Năm thứ ba đại học, trong ký túc xá sáu người, đã có bốn người chuẩn bị đi du học.

Còn một người nhà vốn dĩ làm trong hệ thống chính trị pháp luật, chỉ chờ anh ta tốt nghiệp sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mẹ.

Duy chỉ có Lý Hoài Cần, mỗi khi bị hỏi về kế hoạch tương lai, anh ta lại mím chặt môi, không biết phải trả lời thế nào.

Tương lai mịt mờ, học phí vay nợ như một ngọn núi lớn, đè nặng lên Lý Hoài Cần.

Suất thực tập sinh ở các văn phòng luật sư hàng đầu, một nửa lớn đã dành cho những người có quan hệ và nguồn lực.

Nửa nhỏ còn lại, cần những sinh viên vốn đã xuất sắc tranh giành. Xác suất thoát khỏi vòng vây thấp đến kinh hoàng.

Thậm chí anh ta đã vài lần bị loại ở vòng phỏng vấn cuối.

Khi hỏi phản hồi từ HR, đối phương chỉ chịu nói với hắn ta: "Cậu rất xuất sắc, nhưng chúng tôi có ứng viên phù hợp hơn."

Phù hợp đến mức nào?

Cô gái nhận được offer đó vừa tìm được một người bạn trai là cậu ấm nhà giàu, đó chẳng qua chỉ là một chút tài nguyên cô ta rải ra từ kẽ tay.

Cuối cùng anh ta đã chấp nhận lời tỏ tình của Giang Cầm.

Đó là bạn học cùng lớp với anh ta, bố cô ấy là phó khoa trưởng khoa luật, mẹ là giáo viên ưu tú cấp tỉnh, Giang Cầm là con gái duy nhất trong nhà, thầm yêu anh ta ba năm, mặt tròn, mắt nhỏ.

Nói cho dễ nghe thì trông có vài phần giống Yamaguchi Momoe thời trẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-la-ai/chuong-7.html.]

Sau khi hẹn hò, con đường tìm việc của anh ta quả nhiên trở nên suôn sẻ.

Bố Giang Cầm trước tiên giới thiệu anh ta thực tập ở bộ phận pháp chế của một doanh nghiệp nhà nước.

Sau đó lại viết thư giới thiệu cho anh ta, chuẩn bị đưa anh ta và Giang Cầm sang Nhật Bản học cao học.

Nhưng thời gian trôi qua, trong trường bắt đầu lan truyền những lời đồn đại rằng Lý Hoài Cần không tìm được việc làm, hoàn toàn dựa vào việc bám váy phụ nữ để leo lên.

Đồng thời, tính cách đỏng đảnh, độc đoán, ngang ngược của Giang Cầm cũng lộ rõ.

Ban đầu, Lý Hoài Cần trút bỏ sự ngột ngạt trong tình cảm và áp lực học tập lên những chú mèo, chú ch.ó nhỏ trong khuôn viên trường.

Sau này, anh ta dần dần không còn thỏa mãn, g.i.ế.c hại những con vật nhỏ chỉ biết rên rỉ thì có gì thú vị?

Còn gì có thể mang lại cảm giác sâu sắc hơn là thao túng, hủy hoại một con người?

Vì thế, anh ta đã chọn trúng tôi, một nữ sinh ngây thơ chưa từng trải sự đời.

Một cô gái đã phải nếm trải đủ khổ đau trong gia đình nguyên sinh, khao khát được giải cứu, nhưng lại tràn đầy những mơ mộng ngây thơ về tình yêu.

Chính Lý Hoài Cần đã dùng sự độc ác của mình để g.i.ế.c c.h.ế.t cô gái năm đó. anh ta mới là kẻ sát nhân thực sự.

Vì cái c.h.ế.t của Lý Hoài Cần quá đỗi kỳ lạ, đã bị vô số tài khoản marketing biến thành video lan truyền trên mạng internet.

Trong số đó, có một đoạn còn bao gồm một cuộc phỏng vấn cũ của anh ta.

Khi ấy, bố Giang Cầm vừa mới qua đời vì bệnh tật, Lý Hoài Cần được mời tham gia một chương trình pháp chế, phát biểu quan điểm về một vụ án bạo lực học đường.

"Tôi từng bị bạo lực học đường ảnh hưởng sâu sắc, chính vợ tôi đã cứu rỗi tôi."

Anh ta đẩy kính, nhìn sâu vào camera, như thể xuyên qua ống kính để đối diện với người yêu của mình.

"Tôi muốn cảm ơn vợ tôi và bố mẹ vợ tôi, cảm ơn mọi người đã trở thành chỗ dựa của tôi, giúp tôi có thể tiếp tục tỏa sáng trên con đường pháp luật này."

"Tất nhiên tôi cũng muốn cảm ơn những người đã từng gây khó dễ cho tôi, những gì không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tôi, sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn."

Anh ta có ngoại hình điển trai, lại dựng lên hình tượng người đàn ông si tình, lập tức thu hút vô số người hâm mộ trên mạng internet.

Hiện tại, đoạn video này lại được cắt ghép lại, đưa vào các clip của tài khoản marketing.

Khu vực bình luận gần như nổ tung.

[Trời ơi, một người đàn ông tốt như vậy lại c.h.ế.t t.h.ả.m như vậy, yêu cầu công an điều tra nghiêm túc!]

[Đáng tiếc quá, sao lại c.h.ế.t vì tai nạn? Thật sự là t.a.i n.ạ.n sao?]

Thậm chí còn có người theo thuyết âm mưu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Là Ai
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...