Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Cô ấy về liên quan gì tớ - Hắn tát thẳng xô nước lạnh vào mặt Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt. Nó liền chen vào

- Lệ Quyên? - Nó ngơ ngác, nhìn thấy khuông mặt ngơ ngác Xuân Nhi liền chen vào giải thích.

- Lệ Quyên là người yêu cũ của Bách Dương..bla..bla. - Xuân Nhi kể nó nghe. Nó chỉ gật đầu nhưng bên trong nó có một nỗi bất an,.

* Reng.. reng..reng *. Tiếng chuông vào học vang lên nó kéo Xuân Nhi lên lớp để ba khuông mặt ngơ ngác lắc đầu.

Cả ngày học nó chỉ nằm dài trên bàn thở dài, cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reo lên nó dẹp gọn tập vỡ ra về, nó vừa bước ra khỏi lớp 2 người vệ sĩ đi theo sau nó, ra trước cổng xe của hắn đang đậu nó mở cửa xe vào ngồi phía sau. Hai người vệ sĩ thì có xe riêng chạy theo hắn và nó. Về tới nhà hắn và nó ăn cơm cùng ba mẹ nó. Ăn trưa xong Bách Dương xin phép về để chuẩn bị và đặc nhà hàng, bóng xe hắn vừa khuất bóng nó chạy lên lầu đánh một giấc ngon lành.

--------3h chiều --------

Con Heo Hàn Thiên thức dậy nào - Xuân Nhi lay người nó, nó nhướn mày mở mắt và nhà vệ sinh VSCN. Nó đi VSCN Xuân Nhi bày nào là Son, đồ trang điểm ra bàn kèm theo bộ váy dạ hội. Nó bước ra Xuân Nhi đưa nó bộ váy rồi kéo nó vô phòng vệ sinh thay đồ. Nó vừa bước ra Xuân Nhi kéo nó ngồi xuống ghế để trang điểm, làm tóc cho nó.

Khuôn mặt nó đã trắng hồng sẵn chỉ việc trang điểm nhẹ, Tóc buộc cao củ tỏi có vài sợ tóc mai được vét hết sang hai phía tai. Chuẩn bị xong Xuân Nhi kéo nó xuống phòng khách.

Nó mặc chiếc váy màu đỏ ngắn ngang đầu gối làn da trắng của nó làm cho chiếc váy đẹp hơn, chiếc váy không tay lộ rõ phần lưng trắng nõn của nó, khuông mặt trang điểm nhạt, tóc bới củ tỏi. Hắn nhìn nó ngất ngây con gà tây. Ba mẹ nó cũng đã chuẩn bị xong bước xuống lầu thúc.

- Đi thôi hai đứa - Mẹ nó giục

Xuân Nhi nhìn nó ra hiệu " cố lên ".

Cả 4 người đi đến nhà hàng Âu mà hắn đặc trước, Xuân Nhi có hẹn với Tuấn Nam nên đã gọi Tuấn Nam đến đón.

-------- Tại Nhà Hàng Âu ----------

Hắn nắm tay nó đi vào nhà hàng nhìn một lượt hắn thấy Ba đang vẫy tay hắn liền đi lại..

- Chào hai Anh chị - Ba và mẹ nó đồng thanh

Ba nó bắt tay với ba hắn rồi cả 3 người ngồi xuống ghế

- Chào hai bác - nó cuối đầu lễ phép, Hắn kéo ghế cho nó ngồi xuống.

- Đây là bạn gái con tên là Hàn Thiên đúng không Bách Dương - Ba hắn nhìn nó

- Vâng, con muốn đính hôn với cô ấy, - Hắn nắm tay nó.

- Vậy ý anh chị thế nào - Ba hắn nhìn ba và mẹ nó.

- Nếu bọn nhỏ yêu nhau gia đình tôi cũng không cấm cản gì - Ba nó cười tươi

- Nếu anh chị đã nói vậy thì định lúc nào làm lễ - Ba hắn nhìn ba nó

- Ý hai con sao Bách Dương và Hàn Thiên - Ba nó nhìn nó và hắn

- Vậy mốt làm lể được không ba? - Hắn nhìn ba nó và ba hắn.

Cả hai gia đình đồng ý gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vừa nói xong thức ăn cũng được mang lên hai gia đình ngồi ăn vui vẻ.. trời đã tối ba mẹ nó về nhà trước, ba và dì hắn thì về công ty có tý việc trả lại khoảng không gian cho nó và hắn. Hắn và nó đi vòng quanh thành phố đi hóng gió trời cũng trở nên lanh lạnh nên hắn trở nó về nhà. Trước cổng nhà nó hắn như không muốn xa nó hắn liền ôm lấy nó hôn vào cái má phúng phính của nó rồi lên xe chạy về biệt thự. Nó đứng ngơ người lắc đầu rồi đi vào nhà.

----E.....N......D------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...