Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 44

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng 5h nó đã qua từng phòng lôi cỗ Kelvin và Thiên Vũ thức dậy

- Ker thức dậy về Columbia - Nó lay người.

- Ờm..à anh thức đây, sao em đòi về sớm vậy,? - Kelvin trố mắt nhìn nó.

- Em muốn qua đó để học võ vậy thôi - nó nhún vai

- Ukm, em kêu Thiên Vũ đi anh vào VSCN. - Kelvin dụi mắt

Nó hí hửng qua phòng Thiên Vũ.

- Thiên Vũ - Nó lấy gối đập vào người Vũ.

- Sao, gì thế Joy - Thiên Vũ nói giọng ngái ngủ.

- Đi về Columbia nhanh đi anh - Nó lay.

- Ờ - Thiên Vũ ngồi dậy đi vào phòng VSCN.

( Công nhận bà Thiên ghê thật =…= kêu một tiếng là thức)

Nó hí hửng xuống phòng khách đợi hai ông anh,

- Nhanh Lên - Nó dùng chiêu hổ rầm.

Thiên Vũ và Kelvin vừa mặc áo vừa chạy xuống lầu ( Thiên ác quá).

- Anh sợ em luôn rồi - Kelvin

- Đi nhanh - Nó

- Vâng, tiểu cô nương - Thiên Vũ đi ra xe.

----- Sân Bay Thành Phố --------

Hai anh chàng nhà ta bị nó phá giấc ngủ vừa lên máy bay thì ngủ như chết, nó ngồi quay qua quay lại cửa kính xem bầu trời trong xanh của buổi sáng, cơn đau đầu lại diễn ra, nó lấy hai tay xoa nhẹ vần thái dương.

Sau 4 tiếng ngồi trên máy bay cuối cũng nó cũng về đến Columbia.

- Anh Ker muốn học võ học ở đâu - Nó lay ta Ker.

- Anh dạy em, - Kelvin vỗ vai nó.

- Được không đó - Nó liết mắt nghi ngờ.

Kelvin lái xe đến căn cứ Bang Black roses, Căn cứ là nơi để các Vệ Sĩ được huấn luyện nghiêm khắc,

- Bang chủ - Các vệ sĩ gặp Kelvin đều gọi 2 chữ.

- Wjnn đâu, - Kelvin

- Anh kêu em? - Wjnn

- Từ giờ em sẽ dạy cho Joy các kĩ năng bắn súng và phi tiêu, cậu kêu Jun đến ngay - Kelvin.

- Vâng, - Wjnn đi ra ngoài.

Từ ngoài cửa chàng trai bước vào, dáng cực kì mem lỳ.

- Bang chủ gọi em - Jun

- Cậu sẽ đảm nhiệm dạy Joy học võ và tôi sẽ tiếp cậu - Kelvin

- Vâng Bang chủ. - Jun.

Ngày nào cũng vậy sao khi đi học xong, nó và Kelvin đều đến căn cứ để học học làm sát thủ. Người nó ngày nào tập xong người đầy vết thương nhưng nó không cằn nhằn gì hết, càng kêu Kelvin mạnh tay hơn,. Kelvin phải đau đầu vì sự ương bướng của nó.

- Hoàng Phong ơi chắc anh chết với Joy quá - Kelvin

- Sao thế - Hoàng phong.

- Em đang ở đâu ấy, anh cho xem - Kelvin.

- Đang ở nhà Bách Dương, - Hoàng Phong

- Gọi Video lại cho anh - Kelvin.

Tút...tút... Hoàng Phong tắt máy và gọi lại cho Kelvin. Kelvin đưa điện thoại về phía nó đang học võ,

Cảch tượng đập vào mặt của Xuân Nhi, Bách Dương, Lệ Quyên, Tuấn Nam, Bảo Yến, Hoàng Phong, Minh Anh và Vỹ Kiệt là nó " ĐẤU VẬT " với tên vệ sĩ to con, người đầy vết thương nhưng nó không bỏ cuộc dù ngã bao nhiêu lần nó điều cố gượng đứng lên.

- Trời...Trời - Xuân Nhi

- Kelvin sao anh không ngăn nó lại - Vỹ Kiệt nói.

- Có phóng vô cũng bị nó đá ra - Kelvin khóc ròng rã

Hắn xem xong liền bỏ lên phòng, miệng lầm bầm

- Hàn Thiên cô là đồ ngu ngốc.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...