Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 53

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng.

Nó ngồi nghỉ vài phút rồi cũng bước đi quan phòng của Wjnn.

Thấy bóng nó đang bước vào Wjnn gượng dậy chào nó

- Chị hai

- Cậu đang bị thương nằm xuống đi - Nó

- Sao chị ngốc vậy - Wjnn mắng yêu nó.

- Người ngốc mới là cậu đấy, ở đâu nhào vào đở hộ tôi - Nó vẫn bình thản đáp.

- Nếu em để chị bị thương anh Kelvin vs Vũ giết em chết - Wjnn cười trừ.

- Thôy, cậu nghỉ ngơi đi - Nói xong nó bước ra phòng.

Ở một nơi nào đó.

- Tức chết thật mà, ở đâu có thằng làm kiì đà cản mũi - Lệ Quyên vơi ly nước vỡ tan tành.

- Em nghe nói Black Roses quyết định đấu với Tử Thần - Tên đàn em.

- Vậy à, chuẩn bị chết là vừa Hàn Thiên - Lệ Quyên cười nhếch môi.

- Alô, Joy à Anh đang trên đường về biệt thự về nhanh đi - Kelvin nói qua điện thoại.

- Vâng, em cũng vừa về tới - Nó.

10 phút sau xe của Kelvin từ từ lăn bánh vào sân của biệt thự. Kelvin bước xuống xe đi về phía ghế sofa nó đang ngồi.

- Chuyện gì thế, anh Vũ đâu - Nó.

- Vũ còn ở Columbia, anh đã điều tra ra người nắm bang Hắc Bạch - Kelvin

- Là ai? - Nó.

- Lệ Quyên, hôn thê của Bách Dương - Kelvin.

- Cũng gớm nhỉ - Nó cười nhếch môi.

- Ở đây càng lâu em sẽ nguy hiểm, về Columbia nhanh đi - Kelvin lo lắng.

- Chưa xong việc em không chết được đâu - Nó lấy tay xoa hai vần thái dương.

- Em làm gì? - Kelvin.

- Đánh sập hai bang Tử Thần và Hắc Bạch - Nó vẫn thản nhiên.

- Em chắc chứ, hai bang hợp lại mình chỉ chiếm 20% chiến thắng - Kelvin đan xen tay nhau.

- Thì họ cũng chung một mục đích thôy - Nó.

- Mục đích? - Kelvin vẫn chưa hiểu ý.

- GIẾT CHẾT EM - Nó nhấn mạnh.

- Vậy em càng phải về Columbia - Kelvin cương quyết.

- Chưa biết được - Nó nhún vai.

- Đã hơn 2 năm rồi đó, em không lo bệnh tình của em à - Kelvin.

- Kệ, tới đâu thì tới - Nói rồi nó thẳn thừng lên lầu.

Kelvin nói chuyện với nó xong liền lấy xe đi gặp hắn.

- Phong em hẹn Bách Dương ra nhà hàng âu nói chuyện với anh tý - Kelvin.

- Ôke - Hoàng Phong.

-------- Tại Nhà Hàng Âu --------

- 2 vợ chồng son cậu quyết định đối đầu với Joy sao - Kelvin tay cầm ly ruợu vang đỏ nhấm một ngụm.

- Lệ Quyên cô ấy có liên quan - Hắn thản nhiêu.

- Cậu không biết gì à - Kelvin nhún vai cười.

- Lệ Quyên là bang chủ Hắc Bạch, cô ấy ba lần bảy lược định ám sát nó ở 2 năm trước, 2 năm sau vẫn vậy - Kelvin nhún vai bất mãn.

- Không phải cô ấy đã đòi giết tôi và Lệ Quyên sao - Hắn nhún vai cười khinh bỉ.

- Cậu có bằng chứng - Kelvin.

Hắn đưa cho Kelvin cái ghi âm mà Lệ Quyên đưa cho hắn. Nghe xong Kelvin run vai cười sặc sụa.

- Có gì để anh cười à - Hắn chao mày.

- Sửa không tệ nhỉ - Kelvin.

- Ý anh là sao? - Hắn vẫn chưa hiểu.

- Cái này đã bị sửa. Để tôi khôi phục bản gốc - Kelvin lấy điện thoại send qua cho Vũ....

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...