Sarin tọa trấn thần điện phụ trách chỉ huy chỉnh thể. Ma pháp trận truyền thanh mở ra, hắn có thể theo dõi tiền tuyến. Từ sau khi hắn rời thành Ceylon. vẫn là lần đầu tiên không phải tự mình đi liều mạng.
Nếu ma pháp trận truyền thanh không cần tọa độ ổn định là tốt rồi, có thể tùy thời hạ lệnh cho mỗi một quan chỉ huy chiến trường. Trong lòng Sarin suy nghĩ tính khả thi của loại này, Zola đứng bên cạnh hắn, đã đổi Daniel trở về tiền tuyến hải cảng.
Tính cách Zola thật sự không thích hợp đích thân tới hiện trường chỉ huy. Bảo hắn rút kiếm giết người còn được, bắt hắn đi làm sĩ quan thì có chút làm khó hắn. Sarin biết, về sau mình phải hấp thu một số người có năng lực chỉ huy mới được. Quy mô chiến đấu lần hiện tại này còn không tính đặc biệt lớn, hơn nữa chỉ giới hạn ở một thành thị, hắn còn có thể ứng phó nổi. Nếu là chiến đấu quy mô lớn hơn. nhất định phải có loại nhân tài trong tay Lex.
Nếu như liên quan đến cấp độ chiến dịch, Sarin biết bằng vào tri thức mình đọc được trong sách vị tất ứng phó được.
Trên không hải cảng, pháp sư áo bào đen lạnh lùng nhìn ba Quân vương tụ tập cùng một chỗ nói:
- Muốn tách chúng ta ra?
Jodycoco cười cạc cạc hai tiếng đáp:
- Đúng vậy, dù sao nếu ngươi không theo chúng ta, chúng ta liền đi giết binh sĩ của ngươi.
Pháp sư áo bào đen nói:
- Ta cũng có thể đi giết binh sĩ của ngươi, ta không tin ngươi ngăn được!
Nếu là pháp sư của Myers đại lục nghe câu này, nhất định sẽ cảm thấy nhục thay cho hắn. Ở Myers đại lục, Ma pháp sư bình thường mànói sẽ không xung phong hãm trận, sẽ không đi giết binh sĩ cấp thấp của địch, nhiều nhất chỉ phóng thích cho binh sĩ mình một ít ma pháp hộ thuẫn hoặc là trị liệu.
- Cầu còn không được! Cạc cạc cạc!
Thanh âm càn rỡ của Jodycoco gần như truyền khắp tầng băng:
- Chúng ta đều tự đi giết, xem ai giết nhanh, được không? Dù sao giết tới cuối cùng, ta sẽ có càng nhiều thủ hạ vong linh.
Sắc mặt pháp sư áo bào đen lập tức trở nên rất đặc sắc. Nếu là Sarin có lẽ còn e ngại lời uy hiếp của hắn, nhưng ba Quân vương trong lòng tên nào không hận Sarin? Bởi vì mệnh lệnh của Sarin không thể vi phạm, cho nên bọn họ phải tới chấp hành. Sarin cũng dự tính kẻ địch có lẽ sẽ vô sỉ xuống tay với binh sĩ bình thường, mệnh lệnh của hắn thực tế không phải là như vậy.
Sarinnói:
- Jodycoco. nếu ngươi không thể cuốn lấy pháp sư cao cấp nhất của địch, ngươi sẽ bị khế ước trừng phạt.
Jodycoco miệng đầy dối trá nhưng là pháp sư áo bào đen đã bao giờ từng gặp vong linh biết nói dối, hắn tin là thật. Nếu ba Quân vương đi giết hại binh sĩ của hắn, như vậy đối với liên quân mà nói là một hồi tai nạn. Đọ tốc độ giết người với vong linh cấp cao, hắn khẳng định không được, bởi vì bản thân vong linh đều mang theo kịch độc.
Liên quân còn ở trên mặt băng, mặt băng rộng trăm dặm không có gì che chắn ở trước mặt ba vong linh khủng bố biết bay những binh sĩ này ngay cả biện pháp chạy trốn chết đều không có.
Mà binh sĩ của đối phương đại đa số ở trong thành thị có thành lũy bảo hộ, dù mình có cường đại tới đâu chăng nữa, giết cũng phi thường chậm. Dường như là vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng hắn, một vong linh đối diện ở không trung phun ra một làn sương mù màu xám bay tới binh sĩ trên tầng băng.
Pháp sư áo bào đen lập tức thi triển một cái Thuật cuồng phông thổi tan sương
Balagana rất đúng lúc quát lớn với Pháp sư áo bào đen:
- Nhân loại đê tiện, ngươi cũng không dám cùng chúng ta đánh một trận công bằng sao?
- Được!
Pháp sư áo bào đen biết ba vong linh đối phương có biện pháp sát thương diện rộng, binh sĩ trên tầng băng còn không đủ để bọn họ giày vò. Hắn nói khẽ với bốn Đại ma pháp sư cấp sáu phía sau:
- Đi theo ta.
Nói xong pháp sư áo bào đen ném lại quân đội phía dưới, trực tiếp bay về hướng bắc. Ba Quân vương gắt gao theo ở phía sau, nếu pháp sư áo bào đen không chiến đấu với bọn họ, bọn họ cũng không gấp, chỉ cần đừng cho năm người trước mắt chạy mất là được. Chuẩn xác mà nói, Sarin thật đúng là sợ Ma pháp sư cấp cao của địch dưới cơn giận nhằm vào binh sĩ của mình đại khai sát giới.
Nguyên nhân chủ yếu là thành thị của hắn còn chưa kiến thiết xong xuôi, nếu không bầu trời trở thành khu vực cấm bay, Ma đạo sĩ muốn tùy ý bay vào thành thị đều không làm được.
Loại địa phương như thành San Rock. Luyện Kim Thành cho dù là Ma đạo sĩ cũng phải ngoan ngoãn đi từ cửa. Nếu muốn vượt qua tường thành, phải giống như binh lính bình thường: hoặc là thang dây hoặc là giẫm thi thể người một nhà. Nếu muốn bay vượt qua tường thành sẽ bị nỏ luyện kim bắn thành con nhím.
Luyện Kim Thành còn có tháp luyện kim hình thành một mạng lưới cấm ma. Sau khi phát động ma pháp trận thật lớn, bất luận kẻ nào đều không thể phi hành trên không trung. Thành San Rock lại càng cường đại, chuông ma pháp từ viễn cổ lưu truyền tới nay một khi gõ vang có thể đem Ma pháp sư từ trên bầu trời chấn xuống dưới.
Thành thị của Sarin cũng có công năng này, 36 tòa ma pháp tháp một khi được tu kiến xong, chỉ cần trong sáu ma pháp tháp có Ma đạo sĩ tọa trấn có thể khởi động toàn bộ ma pháp trận cỡ lớn, khiến nơi này không thể phi hành.
Lúc mới đầu nhân loại nghiên cứu phương pháp phòng ngự này là thiết kế nhằm vào ma thú biết phi hành. Thời viễn cổ nhân loại căn bản không lo lắng điều này. Người lúc đó có thể xây dựng thành thị phi hành không trung, cường giả siêu cấp có thể tùy ý nhìn thấy, làm sao lại sợ ma thú quấy nhiễu.
Pháp sư áo bào đen mang theo ba Quân vương rời đi, trên tầng băng càng ngày càng nhiều binh sĩ liên quân đổ bộ. Những binh sĩ này từ trên thuyền sắp chìm chạy trối chết mà ra, rất nhiều người ngay cả vũ khí đều không mang.
Thời gian chiến hạm thật lớn chìm nghỉm quả nhiên rất dài, ước chừng một giờ 12 chiến hạm mới từng cái chìm vào trong biển. Lần đầu chiến đấu của Dực khô lâu lấy được toàn thắng, chiến tích 12 - 0. Tuy nhiên trong 12 chiếc thuyền này có tám cái lực phòng ngự thật sự chẳng ra sao cả.
Thuyền của đảo quốc Đông Hải có tốc độ hàng hành không chậm nhưng là nói đến lực phòng ngự thì kém xa chiến hạm Vân Lưu. Dực khô lâu dùng lực công kích gấp tám đi công kích bốn chiếc chiến hạm, đối phó thuyền buôn võ trang cũng dùng lực công kích gấp đôi, kết quả cũng không ngoài ý muốn.
Nerys hưng trí bừng bừng, muốn Dực khô lâu nổi lên mặt nước đi đuổi giết đám binh sĩ lên tầng băng. Dực khô lâu cự tuyệt yêu cầu của Nerys. Nerys ở lại trên thuyền là vì phòng ngừa vạn nhất. Sarin sợ quân địch có phương thức công kích nhằm vào thuyền luyện kim bàn quy. Công kích của cốt linh chủ yếu là nhằm vào chiến hạm mà ma pháp trận công kích trên thuyền luyện kim bàn quy thì có thể đem mục tiêu tập trung là cường giả đơn độc, tỷ như Ma đạo sĩ.
Nếu thuyền luyện kim hiện tại nổi lên mặt nước, ở phía sau công kích đám binh sĩ vừa lên bờ ít nhất có thể giết chết hai ba ngàn người. Ma pháp băng đạn cỡ lớn cùng với vong linh xạ tuyến, binh lính bình thường căn bản không ngăn được.
- Nerys. chủ nhân nói rồi, thuyền luyện kim tạm thời không nên bại lộ trước mặt kẻ địch. Những người đó, chủ nhân có biện pháp đối phó. Nếu ngươi muốn trợ giúp chủ nhân, có thể một mình đi lên. Thuyền luyện kim sẽ không phối hợp với ngươi.
Nerys liếm liếm môi, thoáng suy tư một chút, cũng không bơi lên mặt nước. Đối phó binh lính bình thường cố nhiên không có vấn đề gì, nhưng nàng cũng sợ quân địch có Ma đạo sĩ.
Một đấu một ít nhất nàng không sợ Ma đạo sĩ cấp bảy, nhưng đây là chiến trường. Binh sĩ chạy lên tầng băng ít nhất hơn 1. 2 vạn người, có khả năng đạt tới 1. 5 vạn người. Một mình nàng đi chiến đấu với nhiều người như vậy, đó là điên
- Bộ xương khô nhỏ bé, khi nào chúng ta đi vớt thuyền đắm?
- Chờ chiến đấu chấm dứt.
- Ý ta là, chiến hạm của vương triều thứ hai kìa.
Nerys đã có chút chờ không kịp, nàng khát vọng có được tọa độ ác ma vị diện. Nếu có thể lừa gạt một ít ác ma tới, trở thành hộ vệ của mình. Vậy về sau mình sẽ không cần sợ hãi loại trường hợp này nữa.
- Hừ. Chủ nhân muốn tài liệu trên chiến hạm kia. Nerys, hiệp nghị giữa chúng ta...
Nerys nhướng mày, có chút tức giận nói:
- Ngươi tính đổi ý?
- Không nên tức giận chứ. Nerys, nếu ngươi dám làm trái mệnh lệnh chủ nhân, ta không sao cả.
Nerys nghĩ nghĩ, có chút nản lòng, vốn Dực khô lâu muốn tất cả tài liệu trên chiến hạm kia, nhưng sau khi Sarin được đến long hài đã quyết định dùng những tài liệu kia một lần nữa chế tạo một chiến hạm vô địch. Chỉ vẻn vẹn có long hài còn không đủ cho chiến hạm thành hình.
Sarin coi trọng gỗ Lôi vân và Thần anh trên chiến hạm của vương triều thứ hai.
Mấy thứ này Sarin là thế bắt buộc phải có, nếu không phải thành thị xảy ra biến cố, chỉ sợ Sarin đã đi thu hài cốt chiến hạm kia. Dực khô lâu vốn muốn dùng hài cốt chiến hạm vương triều thứ hai để gia cố thuyền luyện kim bàn quy, hiện tại Sarin nhắm vào những tài liệu kia Dực khô lâu đành phải nghĩ biện pháp khác.
- Không đúng. Bộ xương khô nhỏ, ngươi ở Biển đóng băng không phải đã đem thuyền luyện kim thăng cấp thành công sao? Hiện tại thuyền này ít nhất là cấp bậc Thánh khí rồi.
- Cái đó không quan hệ ước định giữa chúng ta. Nerys, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp cung cấp đủ tài liệu cho ta.
Nerys buồn bực vô cùng. Sarin còn có biện pháp cự tuyệt sự quấy rầy của Dực khô lâu, nhưng nàng và Dực khô lâu đều là sinh vật triệu hoán của Sarin, Dực khô lâu muốn khi nào phát ra thanh âm trong đầu là nàng không thể cự tuyệt. Nàng đương nhiên có thể vì vậy mà đi cáo trạng với Sarin, nhưng vậy cũng quá mất mặt.
Đặt qua một bên tranh luận giữa Nerys và Dực khô lâu ở dưới nước, trên tầng băng, binh sĩ liên quân vừa chạy lên bờ gặp phải đợt đả kích thứ nhất.
Bốn trăm chiến sĩ Caucasus cười ma lang tháo cung tên xuống, bắt đầu bắn từ
Kỹ thuật bắn tên của những chiến sĩ Caucasus này cực kỳ khủng bố, bọn họ có thể nói là tinh nhuệ trong chiến sĩ. Tuy rằng không tu luyện kiếm khí gì nhưng vẫn đạt tới tiêu chuẩn Kiếm sư. Bốn trăm kỵ binh ma lang này toàn bộ chọn dùng phương thức ném bắn (kiểu “cầu âu” X làm cho tầm bắn cung tên đạt tới khoảng tám trăm thước. Ở khoảng cách này, nỏ luyện kim bình thường đều mất độ chuẩn.
Ống tên của chiến sĩ Caucasus là tiêu chuẩn 36 mũi tên, mỗi một chiến sĩ mang theo hai cái thì là 72 mũi tên. Bốn trăm người tổng cộng có gần 3000 mũi tên sắt. Nếu là binh sĩ bình thường bắn tên này cũng không giết được mấy người, nhất là dưới tình huống ném bắn, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu của những chiến sĩ Caucasus này rất cao. Mấy loạt bắn, đại đa số người bị tên sắt từ trên bầu trời cắm xuống bắn thủng đầu.
Trên chiến hạm liên quân có một số ngựa nhỏ, nhưng thuyền đều chìm, người đều đang chạy trối chết, không có một binh sĩ nào lại đem ngựa lên mặt băng. Trên thuyền cứu nạn, một con ngựa có thể chiếm vị trí của năm người.
Lập tức có sĩ quan tổ chức phòng ngự, đại khái có hơn năm ngàn binh sĩ mang theo trang bị, sau khi gom ra được hơn một ngàn tấm thuẫn nhỏ đã có hơn 700 binh sĩ bị bắn chết, còn có hơn 600 người bắn bị thương.
Người Caucasus còn đang không hoảng không vội bắn tên. Bọn họ ném bắn ở ngoài tám trăm thước, binh sĩ chạy lên bờ không có nỏ cờ lớn, căn bản không thể phản kích, hơn nữa cũng không có kỵ binh. Bốn ma thú kiếm sĩ dẫn đội thấy một màn như vậy, cảm thấy bi ai thay cho đám kẻ địch kia.
Nếu ở trên chiến trường, một nhánh quân đội có đủ nhiều biện pháp đối phó loại quấy rầy này. Nhưng hiện tại, 2/3 trong số binh sĩ kia không mặc giáp, có 1/3 thậm chí không mang vũ khí.
Bốn trăm kỵ binh ma lang có thể lông tóc không thương tổn tiến hành công kích quấy nhiễu, kế sách của Sarin đại nhân quả nhiên hữu hiệu.