Liên quân của đảo quốc Đông Hải dù sao cũng là bộ đội chính quy, lúc thương vong gần tới hai ngàn đã tổ chức xong ba đại đội binh sĩ, toàn bộ cầm thuẫn xông về phía chiến sĩ Caucasus. Bọn họ cũng biết dựa vào hai chân căn bản không đuổi kịp những tên cưỡi ma lang kia, nhưng là chỉ cần đuổi những người này ra ngoài tầm bắn là được.
Sĩ quan cấp thấp tổ chức đội ngũ của mình hướng vào gần sĩ quan cấp cao. Tuy rằng thương vong không nhỏ nhưng dù sao bên mình còn có hơn một vạn người, chỉ cần có thể xông lên bờ tình huống sẽ được nghịch chuyển.
Chiến sĩ Caucasus nhìn thấy 600 binh sĩ giơ thuẫn gỗ chào đón, thần sắc thoải mái tiếp tục dùng tên sắt ném bắn. Tiễn thuật của những người Caucasus này kinh người, ở khoảng cách 800 thước xác suất ném bắn thành công đạt tới hơn 30%. Mà mỗi mười mũi tên sắt ít nhất có thể bắn chết một người, kẻ địch bị thương khác nếu không được cứu chữa cũng rất nhanh mất máu mà chết.
Tiễn thuật của những người Caucasus này tốt hoàn toàn là bị môi trường bức bách mà ra.
Khu Caucasus xuất sản sắt cho nên mỗi một người Caucasus một khi học tập tiễn thuật sẽ học đặc biệt tử tế, tính toán tỉ mỉ. Hiện tại Sarin chuẩn bị cho bọn họ tên sắt thích nhất đồng thời nói cho bọn họ có thể tùy ý sử dụng trong chiến đấu, những người Caucasus này tức thì không có gánh nặng.
Pháp sư Sarin thật đúng là có tiền, số tên sắt này cũng coi như là tên luyện kim sơ cấp, cứ như vậy bắn ra giốngnhư ném đá, trong lòng người Caucasus đều có chút đau.
Trong tay bộ binh cầm khiên đều là thuẫn gỗ cao lớn, có thể hữu hiệu ngăn cản tên sắt bắn tới, nhưng là những người Caucasus này mặc kệ bọn họ. Bộ binh vì giữ vững đội hình, tốc độ đi tới không nhanh, khoảng cách 800 thước còn đủ cho bọn họ đi một hồi. Bốn ma thú kiếm sĩ một mực không động thủ, lúc này mới tháo nỏ luyện kim treo sau chiến mã xương khô xuống, gắn ma hạch, nhắm chuẩn bộ binh chính diện đi tới, một tên bắn qua.
Bốn ma thú kiếm sĩ dùng chính là trọng nỏ hàng thật giá thật. Thứ này bình thường đều lắp trên giá hoặc là dứt khoát đặt trong thành lũy phòng ngự thiết kỵ của địch xung phong. Trong tay bộ binh chính diện đi tới là thuẫn gỗ, lập tức bị nỏ luyện kim bắn nứt ra bốn phía, binh sĩ phía sau cũng chết ba tên, tên may mắn không chết kia trên thực tế càng không may. Cánh tay phải của hắn bị nỏ luyện kim bắn thủng, xương của cả bả vai đều bị vỡ nát.
Trong loại hoàn cảnh này, căn bản không có người đi quản hắn. Hắn ngược lại dùng một loại phương thức càng thêm thống khổ chết đi - Đó chính là chờ chết!
Cũng không thể trách liên quân của đảo quốc Đông Hải. Không phải bọn họ không mua nổi khiên sắt, chỉ là bọn họ đường xa mà tới, trên thuyền tận lực chở nhiều binh sĩ, sẽ không thể mang quá nhiều trang bị nặng nề. vốn trong những đội quân này còn có đại lượng Ma pháp sư đi cùng, tuy rằng cấp bậc cao không nhiều lắm nhưng còn mang theo đại lượng ma pháp chiến xa. Bộ binh dưới sự thủ hộ của ma pháp chiến xa, năng lực phòng ngự đối với mũi tên được tăng mạnh, một khi quân địch bắn tên, pháp sư trên chiến xa sẽ liên thủ sử dụng Thuật cuồng phong thổi bay mũi tên.
Bốn ma thú kiếm sĩ thấy nỏ luyện kim của mình hữu hiệu, ha ha cười nhưng lại đều thu lại. Thẳng đến khi bộ binh cầm khiên tới gần khoảng cách 100 thước mới nói với chiến sĩ Caucasus ở sau người:
- Lui về phía sau đi.
Chiến sĩ Caucasus nghe vậy, từng người thu hồi trường cung, quay đầu vật cưỡi chậm rãi lui về phía sau. Đám bộ binh kia thấy kỵ binh ma lang của địch rút lui đều nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ dừng bước đem thuẫn gỗ xếp ở phía trước, cũng không tính toán truy kích, bởi vì đuổi không kịp. Bộ binh hai cánh của ba đại đội này có chuẩn bị cung tên, tầm bắn của bọn họ quá ngắn cũng không có năng lực phá giáp gì. Không có biện pháp, cung tên tốt đều niêm phong cất trong rương, theo thuyền chìm xuống rồi.
Những cung tên chất lượng tốt kia cũng sợ ăn mòn của không khí ẩm ướt trên biển, trước khi đổ bổ đều sẽ không lấy ra cho binh sĩ sử dụng. Binh sĩ dùng vẫn là cung mềm thường thấy trên biển: Tầm bắn thấp, chi phí chế tạo cũng rất rẻ. Chút ít cung mềm ấy vẫn là thật vất vả gom góp ra, trong khi hoảng loạn bọn họ có thể gom được nhiều như vậy đã rất gian nan.
Lang kỵ lùi ra hơn 200 thước đột nhiên lại ngừng lại.
- Các huynh đệ, đổi “hàng” đê.
Người Caucasus cầm đầu hạ lệnh, bốn ma thú kiếm sĩ ở trong đó áp trận. Bọn họ cũng không phải người chỉ huy, Sarin còn không muốn làm người Caucasus cảm thấy không thoải mái. Tác dụng của bốn người bọn họ chính là phòng ngừa trong quân địch có kẻ cấp bậc Kiếm thánh tạo thương vong không cần thiết cho người Caucasus.
Người Caucasus toàn bộ thúc ma lang xông qua thuẫn trận do binh sĩ kết thành. Lúc này, những binh sĩ liên quân Đông Hải kia đã chống trường thương ở sau thuẫn gỗ. Nhìn thấy đối phương xông tới, sĩ quan chỉ huy đám bộ binh này mừng
Kỵ binh cố nhiên hung mãnh hơn bộ binh nhưng cũng phải nhìn chiến thuật. Nếu để kỵ binh đi tấn công bộ binh trận hình nghiêm chỉnh, kỵ binh cũng sẽ trả giá thảm trọng. Hơn nữa khi bộ binh có được trường thương vượt qua bốn thước, kỵ binh tùy tiện xông lên cho dù là toàn thân giáp nặng cũng phải bị thương.
Người Caucasus hò hét, tốc độ ma lang ở khoảng cách trăm thước tăng cao đến cực hạn. Sau đó bọn họ làm một động tác giống nhau, tháo rìu nhỏ treo ở cạnh ma lang, ném ra ngoài.
Mỗi một người Caucasus trưởng thành đều có một cái rìu, rìu phi của bọn họ là Đoàn lính đánh thuê thích nhất. Bởi vì lực công kích cường đại, sử dụng cũng rẻ hơn Ma pháp sư. Dựa theo lực lượng ma lang chạy như điên, đám rìu phi này phát ra tiếng rít khủng bố, phá vỡ thuẫn gỗ chính diện, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tức thì binh sĩ trường thương ở hàng trước bị giết sạch sẽ. Sau khi loạt rìu phi thứ hai ném ra ngoài, những binh sĩ này đã hoàn toàn sụp đổ, cũng mặc kệ đồng bạn, bỏ lại hơn ba trăm thi thể bỏ chạy hướng mặt biển.
Sĩ quan kia vận khí đủ tốt, không bị rìu phi ném trúng, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Thuẫn gỗ tuy rằng không chắc chắn bằng thuẫn sắt, nhưng dựa vào một chiếc rìu nho nhỏ có thể bổ nát một tấm thuẫn, mà lại có thể bổ vỡ đầu binh sĩ sau thuẫn. Những người này đều từ đâu toát ra? Lực lượng sao lại lớn như vậy?
Nên biết rằng, thuẫn gỗ sau khi được bọc da thú tuy rằng sợ nỏ luyện kim nhưng đối với đả kích của vũ khí nặng vẫn còn có thể chống đỡ một chút. Những chiếc rìu phi kia cũng không tính là vũ khí nặng, mới mấy cân, xấp xỉ một cây chiến đao bình thường. Nhưng chính là những chiếc rìu nho nhỏ này, chỉ hai loạt ném ra khiến cho binh sĩ của hắn tán loạn.
Không thể không nói vận khí của Sarin không tệ. Đám liên quân này trên thuyền mang theo không ít trang bị hạng nặng, đủ để tổ chức trọng bộ binh chân chính. Nhưng bởi vì thuyền luyện kim công kích quá nhanh, mấy thứ này còn chưa gỡ niêm phong liền theo chiến hạm chìm xuống biển.
Cùng chìm với chiến hạm có ma pháp chiến xa, trọng nỏ, các loại con rõi chiến đấu, con rõi phi hành cỡ lớn.
Mỗi một loại này đều có thể giải quyết phiền toái vừa rồi. Nhưng bọn họ căn bản không có thời gian đi cứu những trang bị đó.
Nếu pháp sư áo bào đen có mặt cũng tốt, nhưng hắn ta bị ba Quân vương dẫn đi, đồng thời bay đi còn có bốn Đại ma pháp sư cấp sáu trong pháp sư đoàn.
Không tính pháp sư áo bào đen, pháp sư đoàn có bốn mươi người: Bốn pháp sư cấp sáu, tám pháp sư cấp năm, 12 pháp sư cấp bốn, còn có 16 pháp sư cấp ba.
Đối với một đội ngũ chỉ vẻn vẹn hai vạn người mà nói, pháp sư đoàn này cũng đủ dùng. Ngoài ra một ít Ma pháp sư cấp ba trở xuống đều dùng để lái ma pháp chiến xa, có thể làm được mỗi đại đội đều có một Ma pháp sư hiệp trợ.
Đám liên quân này vốn sớm nên lên bờ, nhưng thời tiết trên tầng băng quá tệ, trước khi ma pháp chiến xa chưa cải trang xong đành phải trước tiên ở lại trong khoang thuyền. Nếu thuyền luyện kim không tập kích, bọn họ nhiều nhất còn có thời gian một ngày là có thể lắp ráp xong tất cả ma pháp chiến xa.
Ma pháp chiến xa không phải thứ gì ngạc nhiên cổ quái. Thứ này giống như một cái ma pháp tháp di động, có thể cung cấp hoàn cảnh nguyên tố ổn định cho Ma pháp sư, còn có thể đề cao uy lực ma pháp của Ma pháp sư. Bản thân ma pháp chiến xa còn mang theo số lượng ma pháp trận không đồng nhất, mấy chiếc ma pháp chiến xa hợp lại có thể tổ chức ma pháp cỡ lớn.
Tần Nhân đế quốc có không ít ma pháp chiến xa, tuy nhiên thứ này lắp ráp khó khăn, trong dã chiến rất khó sử dụng. Sau khi lắp ráp, hao mòn của ma pháp chiến xa rất cao, tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên bình thường chỉ có trên chiến trường quyết chiến hoặc là trong công thành chiến mới xuất hiện bóng dáng của ma pháp chiến xa.
Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tác dụng của ma pháp chiến xa gần giống như tháp bắn tên. Tuy nhiên vận chuyên hai thứ đều phiền toái như vậy mà giá cả lại khác biệt một trời một vực.
Vì cam đoan tính năng của ma pháp chiến xa, những chiến xa này cũng đều niêm phong cất trong thùng đặc thù, đi tới mục đích mới lắp ráp lên. Nếu không chi phí dùng bảo trì mỗi ngày đã khiến các sĩ quan đau đầu.
Binh sĩ liên quân rút đi nhìn thấy một màn khiến bọn họ run rẩy. Đám người cưỡi ma lang kia đi tới trận địa vừa rồi, ung dung nhặt rìu đã ném ra ngoài lên. Tọa kỵ của bọn họ dứt khoát cắn một ngụm trên yết hầu binh sĩ chưa tắt thở.
Lúc này trong liên quân còn có mười mấy Đại ma pháp sư. số lượng Đại ma pháp sư bọn họ vốn có 20 người, bốn theo pháp sư áo bào đen rời đi, ngoài ra còn có hai tên pháp sư cấp bốn không may, ở khoang đáy không chạy được ra ngoài. Khoang thuyền bọn họ trực tiếp bị bắn trúng, trong nháy mắt tràn vào đại lượng nước biển.
Người Caucasus nhặt rìu đã ném ra của mình, lau sạch máu, lại treo bên cạnh ma lang. Những thanh rìu ngắn này dù sao cũng nặng mấy cân, không có khả năng mang theo quá nhiều. Lần này đi ra ngoài, Sarin lại chỉ cho mỗi người mang theo hai thanh.
Thu rìu lại, người Caucasus lại tháo trường cung xuống, đem tên sắt còn lại trong ống tên lại bắn ra ngoài.
Chiến thuật Sarin bố trí rất hợp khẩu vị của bọn họ, không trách tế ti đại nhân tôn sùng Ma pháp sư này như thế. Chỉ là chiến thuật đơn giản, khiến cho kẻ địch đối diện tổn thất thảm trọng.
Nếu chính diện cứng đối cứng, người Caucasus tự tin cũng có thể sát thương hơn hai ngàn quân địch, nhưng lại không có khả năng quân ta không thương vong. Ở trên chiến trường, trừ khi ngươi là Kiếm thánh cấp cao, nếu không địch nhân yếu tới đâu chăng nữa đều có thể giết chết ngươi. Hơn nữa cho dù là Kiếm thánh, trong chiến đấu quy mô lớn cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Dưới tình huống bốn phía đều là quân địch, tác dụng của kiếm thuật liền có hạn. Khi mấy vạn người chém giết cùng một chỗ, trừ kỹ năng bình thường vất vả huấn luyện binh sĩ còn cần một chút may mắn.
Bốn trăm người Caucasus bắn hết hai ống tên, lúc này mới cưỡi ma lang ở xa xa tuần tra với vẻ khiêu khích vài vòng mới xoay người rút lui. Đúng lúc này, binh sĩ may mắn còn sống sót trên chiến hạm đều đã được tổ chức lại, các sĩ quan cũng tới trước mặt đại tướng quân chờ lệnh.
Nhìn hơn một ngàn cỗ thi thể cùng với số lượng thương binh càng nhiều, đại tướng quân khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới mình xuất chinh lại là cục diện như vậy. Tất cả chiến hạm dưới danh nghĩa của hắn đều chìm, trên mặt biển còn có hai chiếc chiến hạm cướp được, nhưng phương pháp điều khiển hai chiến hạm đó không giống với thuyền của mình, nếu muốn dựa vào hai chiến hạm này để chạy trốn là không có khả năng.