Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Tử Thần [Vô hạn]

Chương 46

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cẩu Lị lại hỏi: "Gia đình đó cứ thế đồng ý hả, chỉ sợ sau này lại thỉnh thoảng đến gây sự..."

"Gây sự? Chúng nó dám đến thì cứ thử xem!"

Vương Thu Mai khá tự tin nói:

"Chuyện này cứ thế đi, chỉ là con nhỏ nhà chúng nó không biết điều, Tiểu Như đã xin lỗi nó rồi, nó lại còn nói gì mà, à, mày xin lỗi là việc của mày, tao không tha thứ cho mày!

Mày nói xem con nhỏ đó có tức ch/ết người không? Tiểu Như còn cúi đầu chào nó nữa đó, vậy mà nó lại nói không tha thứ, nó là cái thá gì chứ!"

Trong lòng các người chơi đều có chút khó tả, cảm giác nghe những lời này như nuốt phải một con ruồi ch/ết vậy.

NPC Vi Vi cười nói: "Dì Vương đừng giận, dù sao bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc rồi mà, giận nhiều tổn hại đến sức khỏe, không phải càng khiến người ta vui hơn sao?"

Yến Yến bên cạnh kéo tay áo cô ta, không đồng tình lắc đầu ra hiệu cô ta đừng nói, cô ta trừng mắt nhìn Yến Yến, giật tay áo mình ra.

Vương Thu Mai nhìn cô ta, sau đó đứng dậy nói:

"Được rồi, mọi người muốn làm gì thì làm đi, lão nương còn có việc phải ra ngoài. Cẩu Lị, chỗ này giao cho cô đó."

Cẩu Lị lập tức gật đầu đồng ý, cười nói: "Chị yên tâm đi, giao cho em chắc chắn không vấn đề gì đâu."

Sau khi Vương Thu Mai rời đi, Yến Yến kéo Vi Vi nói nhỏ: "Vi Vi, sao em lại nịnh bợ bà ta như vậy, rõ ràng em bị bà ta lừa đến đây mà!"

editor: bemeobosua

Vi Vi cười khổ một tiếng, nói: "Vậy thì sao chứ, như chị bị bà ta đánh khắp người đều là v/ết thư/ơng thì tốt hơn sao? Chị có từng nghĩ chưa, dù sao chúng ta cũng không thể trốn thoát, chi bằng ở đây làm việc chăm chỉ, vài năm nữa lên được vị trí như chị Cẩu Lị, không phải là có thể..."

Lúc này, Cẩu Lị nhìn về phía hai người họ: "Các cô đang nói nhỏ gì đó? Bàn bạc cách trốn thoát à?"

Vi Vi vội vàng lắc đầu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-choi-tu-than-vo-han/chuong-46-2.html.]

"Không phải, không phải, chị Cẩu Lị, chị xem, em đã lâu lắm rồi không trốn nữa, em đã chấp nhận số phận rồi! Em đang khuyên chị Yến Yến cũng đừng nghĩ lung tung nữa, cứ ở lại đây làm việc chăm chỉ, vài năm nữa tích góp được tiền, nếu dì Vương đồng ý cho chúng ta về nhà, chúng ta sẽ về làng xây nhà mới, rồi tìm một người đàn ông thành thật để kết hôn sinh con sống qua ngày, như vậy không tốt hơn sao?"

Cẩu Lị không biết lời cô ta nói là thật hay giả, cũng không bận tâm, chỉ cười lạnh hai tiếng nói:

"Dù các cô muốn thế nào, cũng phải ngoan ngoãn an phận mà ở yên đó!"

Vi Vi còn muốn nói gì đó, nhưng Yến Yến đã kéo cô ta đi lên lầu: "Đừng nói linh tinh nữa, chúng ta lên lầu ngủ trưa đi?"

Dư Tô và gã đàn ông tóc đỏ nhìn nhau, cũng đi theo hai người họ lên lầu. Ở đây, hai người nói nhỏ riêng sẽ bị nghi ngờ, nhưng nhiều người hơn ở cùng nhau lại không.

Họ đi theo hai NPC lên lầu, cho đến khi vào phòng, Yến Yến mới thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Vi Vi, em không thể nghĩ như vậy, chúng ta không giống Cẩu Lị."

Vi Vi nói:

"Là không giống thật, người ta từ “gái” thành cổ đông rồi đó, trước đây chẳng phải cũng giống chúng ta làm nghề đó sao, chính vì cô ta thể hiện tốt, dì Vương mới cho cô ta làm cổ đông nhỏ, còn yên tâm để cô ta quản lý chúng ta nữa. Sau này nếu em làm tốt, cũng có thể làm cổ đông, đến lúc đó sẽ không cần phải bán thân nữa!"

Yến Yến cau mày, nhìn Dư Tô và gã đàn ông tóc đỏ vừa bước vào phòng, thở dài một hơi, khá tận tình khuyên nhủ:

"Nhưng em nhìn xem, không phải chỉ có mỗi Cẩu Lị tự nói cô ta đã theo Vương Thu Mai mấy năm rồi sao? Những người như chúng ta, sớm nhất cũng là cuối tháng 5 năm ngoái mới đến, ai biết cô ta nói thật hay giả chứ?

Chị nghĩ rằng, có thể họ vốn dĩ là đối tác, hoặc cũng có thể là họ hàng gì đó, nói gì mà làm mấy năm là lên cổ đông, đó là cố ý lừa chúng ta nghe lời họ! Vi Vi, chị khuyên em một câu, tuyệt đối đừng cứ thế chấp nhận, nhất định phải tìm cách trốn thoát mới được!"

Biểu cảm của Vi Vi rõ ràng là không nghe lọt tai, nhưng cô ta vẫn gật đầu nói:

"Được, em biết rồi."

Dư Tô và những người khác, lại từ cuộc trò chuyện của hai người này mà có thêm một manh mối – Bao gồm cả hai NPC này, và các nhân vật mà những người chơi khác đang đóng, những người đến tiệm làm tóc này sớm nhất là vào cuối tháng 5 năm ngoái, nhưng nhìn vẻ ngoài của tiệm này thì không thể nào mới mở được lâu như vậy.

Vậy thì những người trước đây đâu, trước tháng 5 năm ngoái, ở đây có chuyện gì đã xảy ra không?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 811

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chơi Tử Thần [Vô hạn]
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...