Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRÙ NƯƠNG NGỌC NHI

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài ra còn có vịt ướp nước tương mua từ hiệu Triệu Ký, một đĩa bò sốt tương mua từ quán Ngưu Ký.

Món chính sẽ là một đĩa bánh củ năng và một xấp bánh xuân.

Riêng phần Thúy Thanh, ta chuẩn bị một bát mì trường thọ.

Vừa dọn xong mâm cỗ, ba người họ đã đến.

08

Thúy Thanh trước tiên cảm ơn ta đã chuẩn bị bữa tiệc hôm nay, sau đó nâng chén, kính rượu cả ba chúng ta.

Quà mừng mà Hoan Nhi chuẩn bị cho Thúy Thanh là một bộ váy dài do chính tay nàng thêu, hoa văn tinh xảo, đường kim mũi chỉ cũng rất đẹp.

Thấy chúng ta ai nấy đều lộ vẻ tán thưởng, Hoan Nhi có chút ngượng ngùng, dụi dụi mắt rồi cười nói:

"Cuối cùng ta cũng từ nha hoàn tập sự mà thành thêu nương chính thức rồi! Giờ không chỉ được tăng bạc tháng, mà còn có thể nhận thêm việc riêng nữa."

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Lai Phúc liền chọc vào trán nàng:

"Đừng suốt ngày chỉ biết bạc bạc bạc! Đệ đệ nhà ngươi muốn cưới vợ, cứ để hắn tự mình cố gắng, đừng còn trẻ mà đã hại mắt mình đến mờ đi."

Hoan Nhi lập tức gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng Lai Phúc, chặn miệng nàng lại.

Ta cũng không biết nàng có nghe lọt lời khuyên kia hay không.

Lai Phúc nuốt hết thức ăn, trừng mắt lườm Hoan Nhi một cái, sau đó đưa quà mừng của mình cho Thúy Thanh.

Là một nghiên đài.

Dù ta chỉ mới biết chữ đôi chút, nhưng cũng nhìn ra nghiên này rất tinh xảo.

Thúy Thanh thì kinh ngạc đến mức vội vàng từ chối:

"Nghiên bùn trong suốt! Thứ này giá trị đến mấy chục lạng bạc, trong khi chúng ta mỗi tháng chỉ lĩnh một lạng, quá quý giá rồi, ta không thể nhận."

Lai Phúc cười thần bí:

"Cứ cầm lấy đi, bao năm qua, ngươi đã tận tâm tận lực dạy ba chúng ta biết chữ đọc sách mà."

Thúy Thanh do dự một lúc rồi cũng nhận lấy.

Sau đó, bốn chúng ta cùng nâng chén, uống rượu, vừa ăn uống vừa mơ tưởng về tương lai của mình.

Hoan Nhi nói rằng nàng muốn trở thành một thêu nương nổi danh, tốt nhất là mỗi tháng đều kiếm được thật nhiều bạc.

Thúy Thanh thì muốn cả đời được ở bên Nhị tiểu thư, tận tâm hầu hạ, như vậy lúc rảnh rỗi còn có thể đọc cho tiểu thư nghe những cuốn sách mà nàng ấy chưa từng xem qua.

Lai Phúc lại mong dựa vào nhan sắc của mình, tìm được một lang quân như ý, một lòng một dạ với nàng.

Còn ta, nguyện vọng duy nhất là có thể tìm được mẹ và ca ca.

09

Sinh thần của Thúy Thanh là vào mùa xuân, đến mùa hè, Lai Phúc cũng có được một mối nhân duyên.

Đại công tử của phủ Quận thủ nạp nàng làm thiếp, từ một nha hoàn, nàng liền một bước trở thành tiểu chủ.

Lúc này, chúng ta cũng hiểu vì sao nàng có thể tặng Thúy Thanh một nghiên bùn trong suốt quý giá như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tru-nuong-ngoc-nhi/6.html.]

*

Sau lễ nạp thiếp, chúng ta đều đến chúc mừng nàng, nhưng nàng lại không tỏ ra vui vẻ.

Hỏi nguyên do, nàng chỉ tìm cớ lấp l.i.ế.m cho qua.

Mãi đến mùa thu, khi nàng chuẩn bị theo đại công tử về quê tế tổ, nàng mới lén hẹn chúng ta tụ họp riêng.

Sau khi uống say, cuối cùng nàng cũng nói ra sự thật.

Thì ra, trước kia đại công tử đã từng hứa với nàng rằng cả đời này sẽ chỉ có một mình nàng.

Nàng tin vào lời hứa ấy, không cưỡng lại được sự dụ dỗ, liền dâng hiến tất cả cho hắn.

Không ngờ lại mang thai ngoài ý muốn, nàng hoảng loạn tìm đến đại công tử, tưởng rằng có thể giữ lại đứa trẻ và có một danh phận.

Nhưng kết quả, chính tay tổ mẫu của hắn ép nàng uống thuốc phá thai, nói rằng chính thất chưa vào cửa, con thứ không được phép sinh ra.

Chỉ đến lúc đó, nàng mới thực sự nhìn rõ sự lạnh lùng vô tình của thế gia đại tộc.

Ngay cả đại công tử cũng không thể bảo vệ nàng.

Lúc đầu, nàng định rời khỏi phủ Quận thủ, đến đạo quán nương nhờ sống qua ngày, nhưng đại công tử không đồng ý, còn lấy tính mạng người nhà nàng ra uy hiếp, ép nàng phải làm thiếp.

*

Đang nói chuyện dở dang, đại công tử lại đến viện của ta và mẹ nuôi.

Chúng ta vội hành lễ, hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống bế Lai Phúc lên.

Động tác của hắn rất dịu dàng, Lai Phúc bị lắc lư một chút, lại nôn thẳng lên người hắn.

Nhưng hắn không hề tỏ ra ghét bỏ, trái lại, vẻ mặt đầy xót xa.

Khi họ rời đi, ba chúng ta đều im lặng một lúc.

Cuối cùng, vẫn là Thúy Thanh nâng chén, nhẹ giọng nói:

"Tiểu thư đã định thân, vị hôn phu là đích tử của Thị lang bộ Lễ, năm nay đỗ Tiến sĩ nhị giáp, hiện tại đang theo Thái tử tuần tra thuế muối ở Thương Châu.

"Có khả năng sau này sẽ được bổ nhiệm làm quan địa phương ở đó."

Nàng ngừng lại một chút, rồi uống cạn chén rượu:

"Thúc phụ của Nhị tiểu thư chính là Tân Châu mục của Thương Châu, vậy nên tiểu thư muốn ở lại đó một thời gian, ta cũng phải đi theo hầu hạ, lần này đành phải chia tay các muội rồi."

Ta và Hoan Nhi cũng nâng chén, uống cạn ly rượu trong tay.

Tối hôm đó, ta uống hơi nhiều, lòng không khỏi cảm thấy nặng nề.

10

Tin tức Nhị tiểu thư sắp đến Thương Châu vừa truyền ra, phu nhân liền hỏi xem trong phủ có ai nguyện ý đi theo, đãi ngộ chắc chắn sẽ không thấp, đặc biệt là người trong trù phòng và tú phường.

Hoan Nhi trả lời rất nhanh, rằng cha mẹ nàng hiện tại đều ở Giang Nam, nàng không muốn rời xa quê hương.

Còn ta, ta xách theo một bình hoàng tửu, đến phòng mẹ nuôi.

Ta muốn theo Nhị tiểu thư về Thương Châu, không phải vì đãi ngộ tốt hơn—bởi với tay nghề hiện tại, ta hoàn toàn có thể làm bếp chính ở bất kỳ gia đình nào, tiền ta kiếm từ việc nấu ăn riêng còn ngang với bạc tháng mỗi tháng.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRÙ NƯƠNG NGỌC NHI
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...