Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÚ NƯƠNG TỐNG GIA

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kiếp trước, hắn và Tống Thư Dao là đôi uyên ương khốn khổ hữu duyên vô phận, ta là bức tường cao ngăn cách giữa họ.

Còn kiếp này, hai người họ thành đôi oan gia nhìn nhau phát ghét, ta lại trở thành vầng trăng tròn mãi treo trên nền trời.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Đối với Lâm Tu Viễn mà nói, cái không có được mới là tốt nhất.

Ta nắm chặt hai lá bùa bình an trong tay, sự bồn chồn trong lòng dần được xoa dịu.

"Lâm Tu Viễn, rượu độc kiếp trước quá đắng, ta không muốn nếm lại lần nữa."

Hắn ngẩn người nhìn ta, trong mắt tựa như có sự hối hận: "Thanh Yến, ta..."

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thừa Châu từ xa bước đến, liền bất giác cong khóe miệng.

"Hiện tại ta sống rất tốt, muốn gì cũng có được, Huyết Y Hầu sẽ không ban cho ta nửa chén rượu độc, chàng chỉ sẽ đi đường vòng mua bánh mật và bánh đường cho ta."

Lâm Tu Viễn mặt xám như tro, run rẩy vươn tay muốn nắm lấy thứ gì đó.

Ta lướt qua hắn, không chút do dự bước về phía Diệp Thừa Châu.

Từ nay về sau, ta chỉ nguyện cùng Lâm Tu Viễn không còn chút liên quan nào nữa.

Hai lá bùa bình an trong tay bị ta nắm đến nhăn nhúm, ta càng đi càng nhanh, gần như là chạy bổ vào lòng Diệp Thừa Châu.

"Thanh Yến, ta đến muộn rồi."

Ngữ khí chàng trìu mến lại dịu dàng, nỗi tủi thân và bất an của ta lập tức tan thành mây khói.

Trước đây, ta luôn canh cánh trong lòng về cái c.h.ế.t kiếp trước, vì thế liều mạng chạy trốn.

Bây giờ mới hiểu, đó không phải vận mệnh đã định của ta, cuối cùng cũng dần dần buông bỏ.

Buổi tối, ta đang định khâu bùa bình an vào túi thơm.

Diệp Thừa Châu đột nhiên hơi ngập ngừng mở lời hỏi: "Gã tú tài hôm nay, hai người các nàng hình như rất quen biết?"

Nhìn thấy thần sắc mất mát của chàng, lòng ta thắt lại, theo bản năng nắm lấy tay chàng.

"Không có gì đâu, chỉ là ân oán kiếp trước thôi."

Chàng hơi sững lại, sau đó cười nắm ngược tay ta: "Vậy thì ta yên tâm rồi. Nhà phú thương nơi hắn làm Chưởng quầy xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ liên lụy đến hắn, ta sợ làm nàng đau lòng."

Thì ra, trận hỏa hoạn trong cung cuối cùng đã tìm thấy nguồn gốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-nuong-tong-gia/chuong-7.html.]

Phú thương bỏ tiền mua quan tước được một chức quan hư, nhờ đó mới đưa được con gái vào cung làm Phi tử không được sủng ái.

Đáng tiếc vị Phi tử này lòng đố kỵ quá nặng, không chỉ muốn mưu hại các Phi tần trong cung, ngay cả Hoàng tử công chúa còn nhỏ tuổi cũng không tha.

Trận hỏa hoạn rực cháy ấy không chỉ thiêu bỏng Hoàng hậu, mà còn nuốt chửng cả nàng ta lẫn gia tộc đứng sau.

9.

Sau này, Lâm Tu Viễn bắt đầu thường xuyên viết thư cho ta.

Hắn than thở thiên đạo bất công, khiến hắn hai kiếp đều không có kết cục tốt.

Hắn hối hận chân tâm trao nhầm, lầm lấy mắt cá làm trân châu.

Hắn nói, nếu có kiếp sau...

Lòng ta không chút rung động, chỉ cảm thấy hắn giả tạo cùng cực.

Những lá thư còn lại toàn bộ bị ta ném vào đống than hồng, hóa thành một nắm đất cháy.

Con đường kiếp này là hắn tự mình đi, không ai chi phối lựa chọn của hắn.

Rơi vào kết cục này, là hắn tự chuốc lấy.

Lần cuối cùng ta nhìn thấy Lâm Tu Viễn, là khi hắn rời Kinh thành đi đến Nơi lưu đày.

Trên phố chật kín người, ta đứng trên lầu lặng lẽ nhìn.

Hắn đầu bù tóc rối đi trong đoàn người, bệnh khí trên người càng lúc càng nặng, như thể muốn đè bẹp cả con người hắn.

Sau khi trải qua tra tấn tàn khốc trong ngục, e rằng hắn không còn sống được mấy ngày nữa.

Lâm Tu Viễn lảo đảo di chuyển bước chân, khi sắp ra khỏi Kinh thành, hắn dường như có cảm giác gì đó mà quay đầu lại.

Cách qua đám đông dày đặc, ta thấy trong mắt hắn thoáng lên một tia giải thoát.

Tối hôm đó, Diệp Thừa Châu nói với ta.

Khi đi qua một dòng sông chảy xiết, Lâm Tu Viễn lao đầu xuống, không còn thấy bóng dáng.

Nghe xong, ta không khỏi có chút thổn thức, cảm thán tạo hóa trêu ngươi.

Kiếp này trọng sinh, hắn đầy lòng vui mừng đón cưới người con gái mình yêu, nhiều năm tâm nguyện cuối cùng đã thành hiện thực.

Nhưng mỗi bước sau này, đều không được như hắn tưởng tượng là viên mãn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÚ NƯƠNG TỐNG GIA
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...