Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuôn trào ngàn dặm xuân

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chị, lớp em tám đứa ở lại thành phố, chỉ có mình em bị từ chối, nên em nghĩ không biết có phải bên anh rể có ý gì khác không..."

Cúp điện thoại, tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi lập tức gọi cho Từ Sâm. Anh ta không nghe máy, tới mười phút sau, anh ta gọi lại.

"Quan Phong có điểm nào không phù hợp với điều kiện tuyển dụng của công ty?" Tôi mở lời hỏi thẳng.

Anh ta ở đầu dây bên kia sững sờ hai giây, rồi chậm rãi nói: "Tình Tình, cậu ấy không có điểm nào không phù hợp cả."

"Vậy tại sao nó lại không được nhận?"

"Ừm, chuyện là thế này, lần này ban lãnh đạo muốn tuyển một người có kinh nghiệm xã hội, nên đã bớt một chỉ tiêu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đúng là anh đã chủ động đề xuất gạch tên Quan Phong. Anh mới nhậm chức không lâu, vừa tới đã đưa em vợ vào thì thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào là tôi thiên vị. Tình Tình, em nên thông cảm cho anh chứ..."

"Em không thông cảm." Tôi ngắt lời anh ta: "Quan Phong học chuyên ngành trước khi anh được điều động nhậm chức, dù không phải anh làm quản lý thì chắc chắn nó vẫn được vào doanh nghiệp đó, hoàn toàn không có chuyện thiên vị gì ở đây. Huống hồ, anh nói ban lãnh đạo muốn tuyển người có kinh nghiệm xã hội nên bớt một chỉ tiêu, anh là Phó tổng quản lý, chẳng phải chuyện đó là do anh đề xuất sao?"

Từ Sâm im lặng vài giây, giọng điệu lạnh đi: "Quan Tình, em cũng làm công tác nhân sự, không ngờ đến lúc mấu chốt lại non nớt như vậy! Tóm lại chuyện này đã được quyết định rồi, không phải em cứ làm ầm ĩ lên là có thể thay đổi được." Anh ta cúp điện thoại.

Tôi ôm bụng khom lưng vì từng cơn đau nhói. Khi Quan Phong thi đậu đại học, mục tiêu của em ấy đã là được vào doanh nghiệp nhà nước này. Không ngờ tôi là chị của em ấy, không những không giúp được em ấy đạt được mục tiêu cuộc đời, mà ngược lại, vì người anh rể này lại kéo chân em ấy. Lòng tôi đau khổ vô cùng.

Tôi và Từ Sâm bắt đầu chiến tranh lạnh, nhưng lần này anh ta vô cùng kiên quyết, thậm chí không màng đến tâm trạng đang m.a.n.g t.h.a.i của tôi, không hề có ý nhượng bộ hay mềm mỏng.

Ngược lại Quan Phong còn an ủi tôi: "Chị, chị đừng trách anh rể, anh ấy mới đến công ty, chắc chắn có cái khó riêng. Dù sao em còn trẻ, đi công ty khác rèn luyện cũng chẳng sao."

Hai ngày sau, khi tôi và đồng nghiệp đi ăn bên ngoài, bất ngờ gặp Thẩm Nhu. Cô ta đang ăn cùng vài người, cả nam lẫn nữ, nói tiếng địa phương, chắc là một buổi tụ họp đồng hương. Cô ta thấy tôi thì mỉm cười, còn dẫn theo một người đàn ông đi tới. "Chị dâu, thật trùng hợp."

Tôi mỉm cười gật đầu, "Phải, thật trùng hợp."

Người đàn ông bên cạnh cô ta cười tươi rói với tôi: "Dì dượng nói với tôi, cô là vợ của sếp Từ, tôi đặc biệt đến chào hỏi một tiếng. Tôi là nhân viên dưới quyền sếp."

Tôi khách khí hỏi: "Chào anh, anh làm ở phòng ban nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuon-trao-ngan-dam-xuan/chuong-3.html.]

Anh ta cười nói: "Tôi là lứa mới tuyển này, vẫn đang thực tập. Lần này may nhờ có sếp Từ giúp đỡ, chứ công ty vốn không bao giờ tuyển người không phải sinh viên mới tốt nghiệp, nếu không nhờ dì dượng tìm anh ấy giúp phá lệ, tôi chẳng có chút cơ hội nào đâu."

"..."

Tôi cụp mắt xuống, một lúc lâu không nói gì. Thẩm Nhu nhỏ nhẹ lên tiếng: "Hôm nào, em và Thành Hổ hẹn chị và anh Sâm, bốn người chúng ta cùng ăn một bữa cơm, được không chị dâu?"

Bát canh trên bàn đã đóng một lớp dầu mỡ trắng, khiến người ta thấy chán ngán và buồn nôn. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, cười một tiếng: "Được thôi."

Mười giờ tối, khi Từ Sâm bước vào, tôi đang dựa trên giường đọc sách. Văn phòng Đảng ủy tổ chức "Buổi chia sẻ về sách", tôi đã chọn cuốn "Tuyển tập Mao Trạch Đông".

Anh ta vươn tay, đưa cho tôi một xấp tiền: "Quan Phong vừa tốt nghiệp cần thuê nhà bên ngoài, 5000 tệ này em đưa cho cậu ấy, coi như là chút tài trợ của anh rể."

Tôi liếc nhìn số tiền trong tay anh ta. "Không cần."

Từ Sâm nhíu mày, im lặng vài giây, rồi lại nói với vẻ có phần nhẫn nhịn: "Quan Tình, không phải em còn để bụng chuyện phỏng vấn chứ? Bây giờ anh vừa có chút quyền lực, nhưng chính vì có chút quyền lực này nên anh mới phải thận trọng từng bước, sao em lại không thể thông cảm cho anh?"

Tôi khép sách lại: "Không cần, có nghĩa là Quan Phong không cần thuê nhà, nó đã mua nhà rồi."

Từ Sâm sững sờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Mua nhà rồi? Quan Phong lấy đâu ra tiền mà mua nhà? Bố mẹ em chỉ có chút lương hưu, trước đó không phải vẫn nói họ mong cậu ấy tốt nghiệp đi làm sao..."

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta đột ngột đối mặt với tôi, nhận ra điều gì đó, vẻ mặt có chút không tự nhiên, ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp: "Nó đã tốt nghiệp thạc sĩ, dù không vào được công ty này thì kiểu gì cũng tìm được việc. Hừ, Tình Tình, chúng ta là vợ chồng, là người thân nhất trên đời này, bây giờ em còn đang mang thai, đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi anh được không? Số tiền này em đưa cho cậu ấy đi, cậu ấy làm sao có tiền mua nhà được?"

"Vốn dĩ không có, nhưng em đã cho nó mượn 300.000 tệ. Bây giờ giá nhà đang xuống, vừa đủ mua một căn hộ cũ nhỏ trả trước." Tôi từ tốn giải thích, giọng điệu bình thường.

"Em nói gì?" Từ Sâm lộ ra vẻ mặt khó tin: "Em cho cậu ấy 300.000 tệ? Quan Tình, chuyện lớn như vậy sao em có thể tự ý quyết định mà bây giờ mới nói với tôi?"

Tôi ngả người ra sau dựa vào giường, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Từ Sâm, có phải dạo này anh làm việc quá sức không, sao ngay cả lời tôi nói cũng nghe không rõ vậy? Tôi vừa nói rõ ràng là mượn chứ không phải cho. Hơn nữa, chuyện này với chuyện hai năm trước chị anh ly hôn, anh lấy 300.000 tệ mua nhà cho chị ta, sau đó mới nói với tôi, chẳng phải là một sao?"

Mặt anh ta khó coi: "Sao có thể giống nhau được?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuôn trào ngàn dặm xuân
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...