Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vân Tiếu

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn thơ của Nhị thiếu gia, lại toàn mùi son phấn, ngay cả tiểu thư khuê các cũng còn phóng khoáng hơn hắn. Các văn nhân lắc đầu, nói hắn viết không hay. Nhị thiếu gia không phục, cãi nhau với người ta, nhưng lại bị khí huyết dồn lên, ngất đi.

Trong buổi tiệc có sẵn một vị lang trung, liền bắt mạch cho hắn ngay tại chỗ. Đây không phải là lang trung được nhà họ Bùi nuôi dưỡng, nên rất cứng rắn, không chút nể nang nói rằng, Nhị thiếu gia là vì vui chơi trong chốn hoa lệ quá lâu, mắc bệnh liệt dương.

“Ôi chao, nhìn Nhị thiếu gia Bùi còn trẻ như vậy, thật không ngờ!”

“Mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi, sao lại như sáu, bảy mươi rồi.”

“Nghe nói, bệnh này có thể nặng có thể nhẹ, nặng thì, cái ấy không thể cử động được, không biết Nhị thiếu gia Bùi này đến mức nào rồi?”

“Đã nói là liệt dương, vậy thì sớm... khụ khụ, trên giường e là không trụ được lâu.”

“Nhà họ Bùi này, e rằng sắp tuyệt tự rồi.”

“Vớ vẩn, chẳng phải còn có Đại thiếu gia và Tam thiếu gia sao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-tieu/12.html.]

“Tam thiếu gia thì khỏi bàn, tương lai xán lạn. Còn Đại thiếu gia, bị phu nhân nhà chàng ta nuông chiều đến hỏng cả rồi.”

“Nghe nói Tam thiếu gia cũng bị nuôi thả nổi, sợ chàng ta có tiền đồ, nhưng vàng thật nào sợ lửa.”

Lão gia tức đến mức hộc m.á.u ngay tại chỗ. Ông ấy đưa Nhị thiếu gia đang dần tỉnh lại về nhà, không màng đến sức khỏe của con, lôi thẳng vào thư phòng đánh một trận nên thân. Đánh cho chàng ta khóc lóc thảm thiết rồi ngất đi.

Sau đó , tiếng lão gia mắng phu nhân vang khắp phủ đệ họ Bùi. Ông ấy mắng phu nhân nuông chiều con quá mức, khiến chàng ta trở thành một kẻ chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ.

“Nếu không phải vì ngươi đã từng có hiếu với cha mẹ ta, hôm nay ta đã viết một lá thư để bỏ ngươi!”

Phu nhân lúc đầu còn cố gắng thanh minh, nhưng sau đó bị mắng đến mức chỉ muốn chui xuống đất, bà ta lấy tay che mặt khóc nức nở. Thấy vậy, lão gia hất tay áo bỏ đi. Không lâu sau, ông ta quay lại và mang theo nha hoàn xinh đẹp nhất trong phòng phu nhân rời đi.

Phu nhân sững sờ, rồi chợt hiểu ra - những ả hồ ly tinh trẻ đẹp này mới chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện!

Bà ta hùng hổ xông vào sân của Nhị thiếu gia, lôi tất cả các nha hoàn ra, bắt họ quỳ thành hàng, cùng với mấy bà tử hung dữ thẩm vấn từng người một.

Từ ngày Liên Chi đến quy phục bà ta, bà ta đã đuổi đi không ít nha hoàn “không đứng đắn”, nhưng dù vậy, kết quả điều tra vẫn khiến bà ta tức điên lên. Trong cái sân này, ngoại trừ con cá vàng lớn nuôi trong hồ, tất cả đều có tư tình với đứa con trai quý báu của bà ta. Ừm, con cá vàng lớn may mắn thoát nạn vì nó không có chân.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vân Tiếu
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...