Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vân Tiếu

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng Chạp năm đó, Liên Chi hạ sinh một hài nhi. Ấy vậy mà lại là một quái thai chẳng rõ nam hay nữ. Đại phu nói, chuyện này là thường tình, cha mẹ đứa bé đều còn quá trẻ. Nhị thiếu gia mấy tháng nay vẫn luôn sa sút tinh thần, vừa trông thấy đứa bé, lập tức nổi cơn thịnh nộ, giật lấy đứa bé rồi hung hăng ném xuống đất: “Ta đường đường là đích tử nhà họ Bùi, cao quý muôn phần, sao có thể sinh ra thứ yêu nghiệt này! Chắc chắn là ngươi, chắc chắn là ngươi, ngươi vì muốn mang thai làm di nương, đã bỏ thuốc ta, phải không!” Hắn lao đến trước giường, hung hăng đá một cước vào bụng Liên Chi vừa mới sinh nở. Liên Chi đã không còn sức để nói, chỉ thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, đầu nghiêng sang một bên rồi tắt thở. Đứa bé đáng thương ấy, cũng bị chính cha ruột của mình, ném đến mức óc vỡ tan tành.

Tháng bảy năm sau, Tam thiếu gia quả không phụ lòng mong mỏi, đỗ đầu khoa thi Hội, ít lâu sau lại đỗ Tiến sĩ đệ nhị giáp đệ nhất danh. Lão gia mừng rỡ vô cùng, liền mở tiệc lớn, khoản đãi các bậc quyền quý trong kinh thành. Phu nhân năn nỉ mãi, mới xin cho Nhị thiếu gia một suất tham dự. Bà ta muốn nhân dịp này cho Nhị thiếu gia ra mắt, để mọi người thấy hắn đã lành lặn, khỏe mạnh, biết đâu sẽ có người ưng thuận gả con gái cho hắn. Từ khi Liên Chi và đứa bé qua đời, Nhị thiếu gia vẫn luôn chìm trong u uất, ngay cả khi dự tiệc, cũng chỉ cúi đầu uống rượu một mình. Cũng chẳng ai để ý đến hắn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tam thiếu gia. Nhất là những nhà có con gái đang tuổi cập kê.

Nhưng đối mặt với sự lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa và mua chuộc của họ, vị Tam thiếu gia đang được săn đón chỉ mỉm cười và nói một câu: “Ta đã có thê tử, e rằng phải phụ lòng các vị đại nhân rồi.” Nói rồi, ánh mắt chàng vượt qua đám đông, dịu dàng dừng lại trên người ta. Ta, người đang gặm chân gà ở góc phòng: ... Hả, ta sao? Thằng nhóc này sao cứ bám dai như đỉa thế nhỉ!

Hai chúng ta đang nháy mắt với nhau thì không ai để ý thấy một cô gái lạ mặt đang bước ra từ phòng trong. Một lúc sau, một tên đầy tớ có vẻ ngoài kỳ lạ lại đến gần, thì thầm vào tai Tam thiếu gia vài câu, chàng liền vội vàng đứng dậy đi theo hắn.

Sau đó, ta thấy Tam thiếu gia trên giường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-tieu/14.html.]

Trần như nhộng.

19

Ánh mắt chàng ảm đạm một cách khác thường.

Trên giường, còn có một người phụ nữ khác đang khóc lóc đòi chàng chịu trách nhiệm.

“Đây là con gái thứ của một quan nhỏ nào đó.” Phu nhân vừa tập tễnh bước tới, vừa nói bằng giọng the thé: “Vừa rồi ta còn thấy lạ, sao Linh Đài lại đột ngột rời tiệc, hóa ra là để làm chuyện này!”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vân Tiếu
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...