Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vân Tiếu

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ấy vậy mà mấy nha hoàn bị bà ta đánh chết, đuổi đi, lại là những người ít được hưởng ân huệ nhất vì họ không cùng phe với Liên Chi. Những người còn lại, ít thì cũng bảy tám lần, nhiều thì đã lên đến hàng chục, hàng trăm lần. Nói cách khác, hầu như đêm nào cũng có người lên giường với Nhị thiếu gia. Còn Liên Chi, người mà bà ta tin tưởng nhất...

“Phu nhân!” Nàng ta ôm bụng quỳ xuống đất, “Nô tỳ đáng chết, đã mang thai con của Nhị thiếu gia rồi ạ!”

Xử lý Liên Chi như thế nào trở thành vấn đề nan giải nhất trong phủ. Giết nàng ta, tất nhiên là dễ dàng. Nhưng thầy thuốc đã đến khám và nói rằng thiếu gia biết chuyện phòng the quá sớm, trong khi những nha hoàn chơi đùa cùng hắn đều đã trưởng thành, vì vậy, đã khiến hắn có chút... bất lực.

Điều này có nghĩa là, trong bụng Liên Chi có thể đang mang đứa con duy nhất của thiếu gia. Nhưng nếu không g.i.ế.c nàng ta, Nhị thiếu gia hiện nay đã mang tiếng xấu, nếu lại có thêm con trai trưởng là con thứ, thì còn cô nương nhà nào tốt dám gả cho chàng ta?

Không thể để chàng ta cưới Liên Chi làm vợ được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-tieu/13.html.]

Nhị thiếu gia sau khi tỉnh lại cũng biết được bệnh tình của mình, hoảng sợ khóc lớn, nức nở trong lòng phu nhân suốt cả ngày. Từ đó về sau, chàng ta trở nên tiều tụy, không còn đòi ăn son trên môi các nha hoàn nữa. Ngược lại, chỉ cần có ai đến gần, chàng ta lại đau đớn gào thét: “Cút đi, tránh xa ta ra!”

Các nha hoàn trong phủ đều lo sợ, chỉ có mình ta là vui mừng. Lần này, cuối cùng ta cũng có thể tự do đi lại trong phủ mà không cần lo lắng bị Nhị thiếu gia cưỡng ép bắt đi nữa. Ta cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

Bởi vì, lão gia đã mời về cho Tam thiếu gia thầy giáo giỏi nhất, dọn cho chàng thư phòng tốt nhất, cung cấp sách vở đầy đủ nhất và bút mực giấy nghiên cao cấp nhất. Có những thứ này, học vấn của Tam thiếu gia tiến bộ vượt bậc, đã đi thi và đỗ tú tài. Năm nay lại đúng dịp đại thọ của Hoàng đế, mở thêm khoa thi ân điển, Tam thiếu gia thi đỗ cử nhân hạng nhì, còn được gọi là á nguyên.

Hiện nay, chàng ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi hội và thi đình năm sau. Lão gia sợ xảy ra sai sót, đã nhiều lần dặn dò, không cho phu nhân và Nhị thiếu gia đến làm phiền.

Phu nhân không tìm được Tam thiếu gia để gây chuyện, liền tìm đến gây chuyện với ta, nhưng bà ta vừa mới mắng ta vài câu, lão gia đã sai người đưa ta đi, rồi mắng bà ta:

“Linh Đài đã nói với ta hết rồi, những năm qua, đều nhờ nha hoàn này cẩn thận, mới không để ngươi hại c.h.ế.t nó! Cũng may nhờ nàng ta lanh lợi, ban đêm giả vờ trêu đùa Linh Đài ở ngoài phòng, để Linh Đài có thể yên tâm đọc sách trong phòng! Chỉ một nha hoàn nhỏ bé này thôi, đã hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần!”

Phu nhân nghe những lời này, vừa sững sờ, vừa tức giận: “Trong lòng lão gia, ta còn không bằng một ả hầu gái quyến rũ sao?”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vân Tiếu
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...