Tôi dặn dò hắn, khi đến phải mang theo một bó hoa hồng cho tôi, coi như lời tạ lỗi vì đã đ.â.m c.h.ế.t chậu hoa hồng của tôi.
Tôi còn nhấn mạnh với hắn, khi đến tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy.
Hắn vốn là người đã có gia đình, chuyện này hắn đương nhiên thận trọng hơn tôi.
Tính cả Triệu Chí Quốc mới là một người, còn thiếu hai người nữa.
Đương nhiên tôi không bao giờ thiếu con mồi.
Con mồi của tôi thường tự động tìm đến.
Loại con mồi nào sẽ tự động mò đến tận cửa? Đương nhiên, chỉ có lũ trộm mà thôi.
Chọn lũ trộm làm con mồi có rất nhiều lợi ích.
Thứ nhất, chúng không mời mà đến, đỡ cho tôi công đi tìm mục tiêu.
Thứ hai, trước khi hành sự, lũ trộm chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để tránh né camera giám sát của tiểu khu, người thường rất khó tra ra hành tung của chúng.
Thứ ba, lũ trộm còn nghĩ mọi cách để bảo vệ bản thân, ví dụ như đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay và bọc giày, chúng sẽ cố gắng tránh để lại dấu vết đã từng xuất hiện trong nhà nạn nhân.
Và tôi, cũng mong chúng làm vậy.
Ba điều kiện trên có thể làm giảm đáng kể rủi ro bị lộ sau khi tôi g.i.ế.c người. Đây, có lẽ chính là bí quyết thành công giúp tôi, một kẻ sát nhân hàng loạt, luôn thoát khỏi vòng vây pháp luật.
Lũ trộm thường sẽ thăm dò trước khi hành sự. Và cách chúng thăm dò, thông thường là kẹp tờ rơi lên tay nắm cửa của gia chủ.
Đây đã là mánh khóe cũ rích rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-chung-cam-lang/chuong-4.html.]
Mỗi khi thấy tờ rơi kẹp trên tay nắm cửa nhà mình, tôi lại vô cùng phấn khích.
Đương nhiên, không phải tất cả tờ rơi đều do lũ trộm đặt.
Điều tôi có thể làm là cố gắng đừng để tờ rơi rơi khỏi tay nắm cửa. Ngày nào tôi cũng mong lũ trộm đến nhà tôi làm khách.
Nửa tháng trước, trên tay nắm cửa nhà tôi cuối cùng lại bắt đầu xuất hiện tờ rơi. Tôi vui sướng tột độ, cuối cùng lại có con mồi tự nguyện đưa đến tận cửa rồi. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều cẩn thận cố định tờ rơi lại. Tôi đang đợi con mồi cắn câu.
Vì trước đây tôi có nuôi một con mèo, nên đã lắp camera giám sát trong nhà. Sau này mèo của tôi cứ thích ăn vụng nguyên liệu tôi dùng làm phân bón hoa. Thế là tôi g.i.ế.c con mèo, cũng biến nó thành phân bón hoa.
Hệ thống giám sát trong nhà vẫn được dùng cho đến tận bây giờ, đó là một loại ống kính tự động lấy nét có độ nét cao. Nó có thể tự động nhận dạng và nắm bắt di chuyển của mục tiêu. Một khi có người vào nhà, camera sẽ gửi cảnh báo qua đám mây điện thoại cho tôi.
Bởi vậy, con mồi vừa đến là tôi có thể biết ngay lập tức. Tôi rất mong chờ cuộc chạm trán với con mồi mới.
Thế nhưng đã mấy ngày trôi qua, con mồi của tôi vẫn mãi không hành động. Chẳng lẽ là hắn bận rộn quá, vẫn chưa rảnh để ý đến tôi sao? Hay là, tờ rơi trên tay nắm cửa thật sự chỉ là quảng cáo tiếp thị thông thường? Thôi vậy, cứ kiên nhẫn đợi đi, sốt ruột cũng chẳng ích gì.
Gần đây, còn có một người đàn ông tên Chu Vĩ thường xuyên đến tiệm hoa của tôi.
Hắn thích loanh quanh trong tiệm, ngó đông ngó tây. Đôi khi còn nấp sau kệ hoa, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn tôi vài lần. Xem ra, chắc hẳn hắn cùng một giuộc với Triệu Chí Quốc.
Vì số lần hắn đến nhiều, tôi và hắn dần dần cũng quen thân hơn. Tôi nói với hắn tôi tên Trần Tĩnh, có thể gọi tôi là Tĩnh Tĩnh, tôi muốn kết bạn với hắn. Hắn nói với tôi hắn tên Chu Vĩ, bình thường không có sở thích gì đặc biệt, cũng thích trồng hoa cỏ.
Hắn nói hắn đặc biệt thích hoa trong tiệm tôi, nên thường xuyên đến đây ngắm nhìn. Lời nói của đàn ông lúc nào cũng giả dối như vậy. Nếu không phải tôi cũng là đàn ông, thì suýt chút nữa đã tin rồi.
Thế nhưng dù sao đi nữa, hắn lại quan tâm việc làm ăn của tôi. Ban đầu đến, hắn chỉ mua một hai chậu hoa. Sau này để làm thân với tôi, mỗi khi tôi có hoa mới trưng lên kệ, hắn đều mua sạch. Đôi khi tôi nhập một lô chậu hoa mới, hắn cũng sẽ dành thời gian chạy đến giúp tôi dỡ hàng.
Vì Chu Vĩ ủng hộ, hoa trong tiệm bán đi đặc biệt nhanh. Đến nỗi phân bón hoa của tôi càng không đủ dùng. Thế này sao mà được, không có phân bón hoa chất lượng cao, hoa cỏ của tôi sao mà phát triển tốt được chứ?
Thật không ngờ con mồi mà tôi đợi bấy lâu vẫn mãi không xuất hiện. Nếu không thì, cứ lấy Chu Vĩ này để dùng tạm đi. Thông tin về Chu Vĩ tôi đã dò hỏi rõ ràng từ lâu rồi. Hắn là người ở nơi khác đến, không có bối cảnh gì. Không thân không thích, làm con mồi của tôi đúng là quá thích hợp.
--------------------------------------------------