Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Đây là nhà vệ sinh nữ anh vào làm gì ? "

Nguyên Y vừa mở cửa phòng trong nhà vệ sinh ra thì liền thấy mặt anh. Cô lúc này vô cùng sợ hãi, anh giống như ác quỷ đến từ địa ngục mặt nổi đầy gân xanh.

" Mấy ngày nay em ở nhà ai? "

Anh tức giận hỏi cô. Nguyên Y biết anh đang hỏi điều gì, cô vừa chạy ra thì liền bị anh bắt lại , cánh cửa nhà tắm bị khóa chặt.

" Anh khùng hả??"

Nguyên Y liều mạng đánh tới tấp về phía anh.

Anh đưa tay nắm giữ đôi tay ngỗ nghịch của cô.

" Tôi hỏi lại một lần nữa, mấy ngày nay em ở đâu?? "

Nguyên Y cố lấy tay ra những cô càng cử động anh càng xiết chặt hơn nữa.Tay cô bị anh nắm chặt tới mức đau dữ dội.

" Anh điên hả, tôi ở nhà ai thì liên quan gì tới anh? "

Cô nhìn anh nhưng nhìn mãi cũng không nghĩ ra anh muốn làm gì.

" Em là vợ tôi, chuyện của em tôi có quyền được biết! "

Tay anh đặt trên cổ cô, dường như khiến cô thở không được, đến việc nói chuyện cũng khó khăn.

Nguyên Y nhếch mép cười, khinh bỉ

" Vậy để tôi... nói cho anh biết mấy ngày qua vợ anh đã ở đâu!! Tôi ở nhà... anh ta, ngủ trên giường của anh ta "

Lúc này ở ngoài Hà Kỳ Nam kêu mãi chẳng ai mở cửa, lại thêm tiếng cãi nhau làm anh rất lo sợ. Nguyên Y vào đó lâu rồi mà chẳng thấy ra khiến cho anh ta rất lo lắng.

Nghe được những gì Nguyên Y nói anh nhất thời tức giận đưa tay tát cô một cái thật mạnh. Cơ thể không kịp đề phòng, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô ngã xuống đất.

Lúc này nghe thấy tiếng động bên trong càng lớn dần, anh ta đạp mạnh cửa đi vào . Nhìn thấy cô nằm dưới đất vẻ mặt rất khó coi. Khuôn mặt từ từ trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra. Giữa hai chân cô có máu.

" Mày làm gì cô ấy hả?? "

Anh ta lao tới đánh anh.

Nguyên Y khó chịu ôm bụng cầu cứu

" Bụng của tôi, bụng........... "

Sau đó cô ngất đi, nhìn thấy cô ngất xỉu hai người đàn ông lo lắng chạy tới đỡ cô.

Một lát sau cô được đưa vào bệnh viện. Người nhà cô và mẹ anh ai cũng tới ngay cả Dĩnh Nhi cũng tới nhưng mà cô ta tới không phải vì lo lắng mà là vì cô ta muốn xem thử khi nào thì Nguyên Y sẽ chết.

Mọi người chờ trước phòng cấp cứu, ba của cô lo lắng đi tới đi lui.

" Con nói cho ta biết tại sao con bé lại bị như vậy? "

Nghe ông hỏi anh ấp úng mãi mới chịu nói ra.

" Là... Là con đánh cô ấy.... "

Nghe anh nói vậy ông tức giận tát anh một cái thật mạnh. Má anh in hình năm ngón tay của ông.

" Cậu giỏi lắm, con gái tôi từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đánh nó vậy mà hôm nay cậu lại làm nó nằm viện "

Mẹ anh chạy tới nhìn anh tức giận nói

" Con bé mà xảy ra chuyện gì con cút ra khỏi nhà cho ta!! "

Bà thật sự khi nghe những gì anh nói, lại rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...