Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 51

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong căn phòng đầy sa hoa,lộng lẫy đôi nam nữ ôm nhau ngủ ngon lành.

Nguyên Y từ từ chuyển động cơ thể kéo giản khoảng cách của cô và anh.

Thật không ngờ hai người có thể an tỉnh ngủ cùng nhau như vậy. Không khí trong phòng rất khác lạ thoáng chốc lại làm cô đỏ mặt.

Đột nhiên cô phát triển ra một chuyện mà trước giờ cô ít khi để ý tới đó là không ngờ chồng cô có nhan sắc vô cùng bắt mắt. Ngũ quan tinh tế lại nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần uy quyền, chiếc mũi cao cao cộng thêm đôi môi mỏng hơi nhếch lên trông anh rất đẹp một vẻ đẹp trấn áp người đối diện. Cô đưa tay lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt nam tính của anh.

Vưu Trường Tĩnh mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô.

Anh nhìn cô như vậy làm cho tim cô đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lòng ngực.

" Nguyên Y Y tôi muốn đi tắm! "

Anh muốn đi tắm thì cứ tự nhiên thông báo cho cô biết làm gì?

Chẳng lẽ... Anh muốn cô giúp!!!

Nguyên Y bị suy nghĩ trong đầu làm cho giật mình,mặt cô đỏ lên như quả cà chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.

" Ý anh là.....!! "

" Tôi muốn em tắm cho tôi! Hiện tại tôi đang bị thương rất bất tiện cần người giúp! "

Giọng nói anh ngông cuồng và bá đạo nói với cô

"Hả???? "

Sao trên địa cầu này lại có người không biết xấu hổ vậy trời.

Những suy nghĩ vừa rồi của cô bỗng thành sự thật làm cô hơi sợ.

" Anh muốn...có người giúp..thì kêu người giúp việc làm. Tôi là vợ anh...đâu phải người hầu! "

Cô tức giận tới nỗi nói chuyện không được lưu loát như hằng ngày. Làm cho nổi lên hứng thú muốn đùa giỡn với cô.

Một giây sau anh đặt tay sau gáy cô rồi khéo cô lại gần . Mũi của cô chạm vào chóp mũi đầy kiêu ngạo của anh. Anh muốn cô ở khoảng cách gần cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh.

" Tôi biết đầu óc em có vấn đề nhưng không ngờ lại nặng đến như vậy. Em bị ngốc sao mà lại để cho người làm tắm rửa. Em nói em vợ tôi vậy mà lúc tôi bị thương em không thèm chăm sóc. "

Đúng là người có học thức cao siêu nói chuyện khác hẳn người bình thường. Từng câu từng chữ anh nói đều không hề sai.Cô là vợ anh chẳng lẽ cô không có đủ khả năng sao mà phải để cho người khác làm.

" Hôi chết được! Sáng sớm anh chưa đánh răng mà sao nói nhiều dữ vậy? "

Nguyên Y bước xuống giường đi về phía phòng tắm. Nhưng đột nhiên cô dừng bước rồi quăng cho anh hai chữ.

" Đi tắm "

Lời nói của cô làm anh vui tới mức quên cả việc mình đang bị thương. Anh nhanh chóng bước xuống giường đi theo cô.

Nguyên Y nhìn anh từ trên xuống dưới,tâm trạng rối bời chẳng biết nên làm gì.

" Em có thể nhanh chóng lên được không? "

Anh cao 1m8 còn cô chỉ cao tầm 1m67

, tại vì cô mặt đồ ngủ khá mát mẻ từ trên nhìn xuống anh có thể dễ dàng thấy bầu ngực căng tròn lấp ló sau lớp áo mỏng cô làm cho toàn thân anh nóng như lửa đốt. Nếu cô cứ chậm chạp như vậy anh không biết bản thân mình có thể tiếp tục kìm hãm dục vọng được không nữa.

Cô chậm rãi cởi từng nút áo của anh.Cơ ngực anh rất săn chắc, body sáu múi làm cho người đối diện không khỏi thèm thuồng nhìn anh.

" Em đừng có đói khát như vậy được không hả? "

Không thèm để ý tới lời nói của anh cô đưa mắt nhìn xuống chiếc quần phía dưới.

Đột nhiên cô chạy đi lấy một chiếc khăn rồi quay lai chỗ anh dùng chiếc khăn ấy bịch mắt mình lại.Hành động của cô làm anh bất ngờ nhưng vẫn không nói gì lặng lẽ quan sát cô.

Tay cô quơ loạn xạ tìm đến lưng quần anh rồi Nguyên Y hít một hơi dài chậm rãi khéo quần anh xuống.

Nhưng trong quá trình đó cô đâu biết mình đã vô tình chạm vào cự long của anh làm cho anh đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Cô muốn áp bức anh tới chết đây mà.

-------------------

Vote cho cặp phụ nè

(1) Sủng

( 2) ngược

(3) Cả hai

*** chúc mn đọc truyện vui vẻ 😂😂

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...