Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vương Phi Dưới Ánh Trăng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trăng tròn treo cao, cả thành Trường An ngập trong ánh sáng lung linh của hội hoa đăng. Tiếng trống rộn ràng, tiếng tiêu sáo du dương vang vọng khắp các con phố. Người người chen chúc, kẻ ngắm hoa, người thưởng rượu, từng chiếc đèn hoa sen trôi bồng bềnh trên mặt nước, đẹp đến mê hồn.

Tôi khoác trên người bộ váy lụa mỏng màu khói lam, thắt lưng gấm thêu chỉ bạc, mái tóc được vấn cao cài trâm ngọc đơn giản. Bước vào dòng người náo nhiệt, tôi thoáng có chút bối rối. So với những khuê nữ quý tộc trang điểm lộng lẫy, tôi chẳng qua chỉ như một bóng dáng mờ nhạt.

Nhi

Đột nhiên, một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng:

– "Cô nương cũng đến dự hội sao?"

Tôi quay lại, bắt gặp nụ cười ôn hòa của Triệu Vân Thâm. Y phục hắn trắng như tuyết, khí chất tuấn lãng nổi bật giữa đám đông. Những tiểu thư xung quanh đều len lén ngắm nhìn, nhưng ánh mắt hắn lại chỉ dừng trên tôi.

Tôi hơi nghiêng người, khẽ đáp:

– "Chẳng qua đi cùng bằng hữu, nhân tiện ngắm cảnh."

Vân Thâm cười nhẹ, mắt thoáng sáng:

– "Nếu vậy, để ta đưa cô đi dạo, xem thử những ngọn đèn đẹp nhất đêm nay."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuong-phi-duoi-anh-trang/chuong-3.html.]

Chưa kịp trả lời, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Một đoàn thị vệ mở đường, kiệu thêu rồng phượng tiến vào. Người dân vội tránh sang hai bên, xôn xao bàn tán. Đó chính là kiệu của phủ Thừa tướng – nơi ở của Lục gia.

Tấm màn kiệu vén lên, một bóng dáng cao ngạo bước ra. Lục Hạo Minh trong bộ trường bào màu huyền kim tuyến, dung mạo tuấn tú, ánh mắt thâm trầm khiến người khác khó đoán. Chỉ một cái liếc nhìn, hắn đã khiến cả hội trường lặng ngắt vài nhịp tim.

Tôi thoáng giật mình. Ánh mắt hắn dừng lại nơi tôi và Vân Thâm đang đứng cạnh nhau. Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được một tia lạnh lẽo len lỏi, khiến lòng n.g.ự.c như bị siết chặt.

Vân Thâm hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười, khẽ nghiêng người thi lễ:

– "Thừa tướng."

Lục Hạo Minh không đáp, ánh mắt vẫn đặt trên tôi, trầm thấp cất lời:

– "Cô nương, trẫm có thể mời nàng đi thả đèn chăng?"

Tiếng hắn không to, nhưng đủ để khiến nhiều người ngạc nhiên, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi khẽ run. Dường như đêm hội hoa đăng này sẽ mở ra một bước ngoặt mà tôi chưa từng ngờ tới.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vương Phi Dưới Ánh Trăng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...