Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xà Nữ Trong Ký Túc Xá

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mãng xà theo phản xạ lại siết chặt trưởng phòng một lần nữa.

Tôi tranh thủ cơ hội này, mở cửa phòng ký túc xá rồi kéo theo Trương Kha trốn vào bên trong.

"Chúng ta thành công rồi." Trương Kha ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa cười: "Lần này chúng ta thực sự chỉ cần đợi cảnh sát đến là được."

Tôi thở đều hơi lại, vừa định nói, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Giọng Lưu Thanh vang lên đầy nức nở.

"A Việt, mở cửa đi."

6

Trong một khoảnh khắc, da đầu tôi tê dại, tay theo bản năng chạm vào tay nắm cửa.

Nhưng lại bị Trương Kha giữ chặt cánh tay.

"Khoan đã!" Giọng Trương Kha gấp gáp: "Người ngoài đó thực sự là bạn cùng phòng của cậu sao?"

"Cậu không phải tận mắt thấy cô ấy bị rắn cắn c.h.ế.t rồi sao?"

Tôi quả thật đã thấy mãng xà cắn trúng Lưu Thanh, quăng cô ấy vào tường.

Nhưng mãng xà lập tức đuổi theo tôi.

Biết đâu, Lưu Thanh vì thế mà thoát chết, rồi bò về.

Trương Kha nghe tôi nói xong, lông mày vẫn nhíu chặt.

"Bên ngoài nhiều rắn như vậy, hai chúng ta đều phải ngàn cân treo sợi tóc mới thoát được, cô ấy là một người bị thương, làm sao có thể tự mình đi đến cửa phòng ký túc xá?"

Tôi bị cô ấy hỏi cứng họng.

Bên ngoài cửa, tiếng khóc của Lưu Thanh càng lúc càng lớn.

"A Việt, tôi đau quá… Cậu mau mở cửa đi… "

"Chúng ta không phải là bạn tốt sao?"

"Trước đây tôi còn giúp cậu mang bữa sáng nữa, lẽ nào cậu muốn thấy c.h.ế.t không cứu sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo.

"Tiểu Thanh, con mãng xà khổng lồ kia đi rồi sao?"

Giọng Lưu Thanh khựng lại, rồi cố tình nâng cao một chút.

"Đi rồi đi rồi, mãng xà đi lâu rồi, cậu mau mở cửa cho tôi vào!"

Tôi nhắm mắt lại.

"Tiểu Thanh, đồng hồ thể thao tôi đeo có thể xem được số bước chân WeChat trên điện thoại…"

Giọng Lưu Thanh khựng lại, đột nhiên trở nên cuồng loạn.

"Cái con đĩ thối nhà cậu, mau mở cửa ra!"

Giây tiếp theo, tiếng mãng xà trượt đi vang lên.

Giọng Lưu Thanh lại trở nên vô cùng nịnh nọt và thấp hèn.

"Không… Cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa… "

"Tớ có thể lừa cô ấy mở cửa mà, tớ… á!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không thể che lấp được tiếng rắc rắc khiến người ta sởn gai ốc bên dưới.

Tôi biết, đó là mãng xà đang siết gãy xương Lưu Thanh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Lưu Thanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xa-nu-trong-ky-tuc-xa/chuong-3.html.]

"Cậu tưởng… cậu có thể sống sao?"

"Điện thoại tôi… haha… "

"Các người… đều sẽ chết… "

7

Tôi sững sờ.

Trương Kha tưởng tôi đang tự trách về cái c.h.ế.t của Lưu Thanh, vươn tay ôm lấy tôi, nức nở nói: "Chuyện này không trách cậu, nếu vừa nãy cậu mở cửa, chúng ta đều sẽ chết…"

Tôi nhìn vào mắt cô ấy.

"Cậu vừa nãy có nghe thấy những lời cuối cùng của Lưu Thanh không?"

Trương Kha lại vẻ mặt mơ hồ.

Lẽ nào vừa nãy thật sự là do tôi bị kích động quá lớn, nghe nhầm rồi?

Trương Kha rõ ràng cũng nghĩ như vậy, vội vàng đổi chủ đề.

"Vì đồng hồ thể thao của cậu có thể xem được số bước chân WeChat, vậy chúng ta không phải có thể dựa vào đó để theo dõi hành động của mãng xà sao?"

Tôi kéo khóe môi.

"Tôi lừa cô ấy đó."

Đồng hồ thể thao chỉ kiểm tra được số bước chân của tôi.

Thêm vào đó, bây giờ không có tín hiệu, dữ liệu của đồng hồ và điện thoại chẳng thể nào đồng bộ.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm, Trương Kha gượng cười hai tiếng.

"Trước đây tôi cũng muốn mua một chiếc đồng hồ thể thao, tiếc là mãi không tích đủ tiền…"

"Cậu có thể mua trả góp mà, không phải có dịch vụ trả góp online sao?"

"Không được, nhỡ tôi không trả nổi thì sao?"

Hai người nói chuyện vu vơ được vài câu, tâm trạng đều bình tĩnh hơn nhiều.

Trương Kha đi tìm vũ khí có thể dùng để tự vệ, tôi vào toilet rửa mặt.

Kết quả, vặn vòi nước, thứ chảy ra lại không phải nước, mà là một con rắn con đen vằn trắng.

Tôi nhanh tay, không để rắn con rơi vào tay mình.

Nhưng rắn con vẫn ngẩng đầu lên, lao vào cắn tôi.

Máu tươi b.ắ.n tung tóe.

Một con d.a.o phay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, c.h.é.m rắn con thành hai nửa.

Trương Kha thở hổn hển, mắt sáng rực.

"Sao các cậu lại nghĩ ra việc để d.a.o phay trong ký túc xá vậy?"

"Trước đây chúng tôi thường xuyên nấu lẩu trong ký túc xá, nên mua về chuyên để thái rau củ."

Rắn c.h.ế.t rồi, nhưng tiếng sột soạt bên tai tôi không biến mất, ngược lại càng lúc càng dày đặc.

Tôi liếc nhìn lỗ thoát nước trong toilet, lông tơ toàn thân dựng đứng lên.

"Các đường ống trong ký túc xá đều thông với nhau, mau lên! Bịt lại!"

Nhưng tôi hô muộn rồi.

Càng lúc càng nhiều rắn con bò ra, thè lưỡi, bò về phía chúng tôi từ bồn rửa mặt, lỗ thoát nước trong toilet.

"Xì xì."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xà Nữ Trong Ký Túc Xá
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...