Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xà Nữ Trong Ký Túc Xá

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Phòng đăng ký là một phòng làm việc được nhà trường ngăn trái phép ra từ phòng đun nước, diện tích cực kỳ chật hẹp, chỉ vừa đủ kê một cái bàn và một cái ghế.

Điều khiến tôi càng thêm tuyệt vọng là khóa cửa phòng đó đã hỏng, tôi chỉ có thể đẩy bàn ghế ra chắn sau cánh cửa.

Trong quá trình đó, những tờ đăng ký trong bàn rơi ra, trắng xóa cả nền nhà.

Tôi cúi người nhặt lên, phát hiện trên những tờ đăng ký này có rất nhiều cái tên với độ tuổi, giới tính, thậm chí là quốc tịch khác nhau.

Nhưng tất cả họ đều đang tìm một người.

Chu Niệm.

13

Mãng xà đã đuổi tới.

Vết m.á.u trên người nó đã khô, mấy chiếc vảy trên đầu đã rơi mất, trông nó càng thêm hung hăng.

Cái lưỡi chẻ đôi không ngừng thè ra thụt vào, tìm kiếm dấu vết của tôi.

Cuối cùng, nó dừng lại ở cửa phòng đăng ký, đ.â.m sầm vào cánh cửa.

Sức mạnh của mãng xà khủng khiếp đến mức mà chỉ trong chốc lát đã làm tấm ván cửa bị ăn bớt vật liệu có một vết nứt.

Tôi dán chặt vào tường, nín thở, không dám nhúc nhích.

Cuối cùng, cánh cửa đã vỡ.

Con mãng xà đang nổi điên bơi đến sát tường, hung hăng cắn phập xuống chỗ tôi.

"Ầm!"

Dưới lớp áo của tôi, mấy bình thủy tinh đựng nước sôi đồng loạt nổ tung, mảnh thủy tinh và nước sôi b.ắ.n tung tóe.

Ở phòng đun nước kế bên, tôi nằm sấp trên tường, suýt nữa bật khóc thành tiếng.

"Tôi đã cược đúng rồi."

Đã biết, thị lực của mãng xà kém, chủ yếu dựa vào mùi và nguồn nhiệt để xác định vị trí con mồi.

Bởi vì, tôi đã cởi quần áo, nhét mấy bình thủy tinh đựng nước sôi vào bên trong, rồi đặt sát bức tường chung giữa phòng đăng ký và phòng đun nước.

Tôi nằm sấp trên bức tường phía phòng đun nước, lợi dụng nhiệt độ tự nhiên của căn phòng này để làm mờ đi hình dạng nhiệt độ của mình.

Quan trọng nhất là, tôi cố tình dùng bàn ghế chắn ngang cửa phòng đăng ký.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xa-nu-trong-ky-tuc-xa/chuong-6.html.]

Con mãng xà tối nay rất thông minh, nó hiểu cách dẫn dụ con mồi rơi vào bẫy, vì vậy, nó nhất định sẽ nghĩ tôi đang trốn bên trong phòng đăng ký và sẽ tấn công vào đó.

Nhân lúc mãng xà bị bình nước sôi làm bỏng, vặn vẹo điên cuồng, tôi giơ bình xịt gel của cô quản lý ký túc xá mà tôi tìm thấy trong phòng làm việc, lắc lắc rồi châm thêm bật lửa, tái hiện chiêu "súng phun lửa" từng dùng trong ký túc xá.

Thế là, mãng xà lăn lộn càng dữ dội hơn.

Chiếc đuôi thô to vung vẩy tạo thành tàn ảnh trong không trung, tôi bất cẩn một cái đã bị nó quất trúng vết thương trên vai, không chỉ bình xịt gel văng khỏi tay, mà tôi còn đau đến mức mắt tối sầm, "bịch" một tiếng rồi quỵ xuống đất.

Chưa kịp đứng dậy, mãng xà đã cố nén cơn đau dữ dội, siết chặt lấy tôi.

Vảy của nó rụng đi rất nhiều, lộ ra lớp da thịt đỏ đen xen kẽ, và nó thè chiếc lưỡi chẻ đôi, lại bất ngờ cất tiếng người.

"Xì xì, tất cả là tại cậu..."

"Nếu không phải tại cậu, sao tôi lại nợ nhiều tiền đến thế?!"

Tôi: "Hả?"

14

Hồi mới vào năm nhất, tôi và Chu Niệm cùng nhau đi mua sắm, gặp phải một ngân hàng đang quảng cáo thẻ tín dụng, làm thẻ sẽ được tặng vali.

Vali của tôi vừa hay bị hỏng, thế là tôi đăng ký một chiếc.

Chu Niệm thấy tôi làm, cũng làm theo.

Sau khi có thẻ tín dụng, Chu Niệm vô cùng vui mừng, được đi xem một buổi hòa nhạc mà cô ấy hằng mong ước nhưng trước giờ không đủ tiền mua vé.

Đến ngày thanh toán thẻ tín dụng, Chu Niệm không trả nổi, liền đăng ký trả góp.

Đến khi trả góp cũng không kham nổi, Chu Niệm lại đi đăng ký thẻ tín dụng của các ngân hàng khác, dùng hạn mức vay được để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng, miễn cưỡng duy trì sự cân bằng.

Sự cân bằng này không duy trì được bao lâu, vì thẻ tín dụng Chu Niệm quá hạn, không thể đăng ký thẻ mới, đành phải đi vay tiền online.

Từ các nền tảng chính thống đến phi chính thống, nợ nần ngày càng chồng chất, danh bạ điện thoại Chu Niệm đã bị "phá nát".

Tôi đã từng nhận được điện thoại đòi nợ của Chu Niệm, đầu dây bên kia là một người đàn ông cực kỳ hung ác, yêu cầu tôi chuyển lời Chu Niệm nhanh chóng trả nợ, nếu không tự gánh hậu quả.

Tôi nói với Chu Niệm chuyện này, hỏi cô ấy có muốn báo cảnh sát không, nhưng Chu Niệm lại bảo đó là điện thoại lừa đảo, kêu tôi đừng quan tâm.

"A Việt." Chu Niệm cẩn thận nhìn tôi: "Cậu có thể cho tôi vay ít tiền không?"

Giờ nghĩ lại, thì thật ra lúc đó, trạng thái tinh thần của Chu Niệm đã rất tệ rồi.

Thường xuyên có những người khác nhau đến dưới tòa nhà ký túc xá tìm cô ấy. Mặt mũi cô ấy tái mét đi cùng họ ra ngoài, rồi lại mặt mũi càng tái mét hơn khi trở về.

Vì thế, việc cô ấy mở miệng vay tiền tôi, chắc chắn là đã gặp phải khó khăn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xà Nữ Trong Ký Túc Xá
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...