Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xin Hoàng Thượng Tự Trọng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trí Đại sư đã sớm nhận được thư của Thái hậu, nghe nói hai người từng là bạn bè thuở hàn vi. Kỳ thực, ta khá tò mò về những câu chuyện truyền kỳ của thế hệ họ.

Trong thiền phòng, Trí đại sư gieo ba đồng tiền bằng mai rùa, tính toán hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời.

"Tiết thái y nói đúng."

??Trí Đại sư, người có thể có chút ý kiến của riêng mình không! Ta toàn là bịa ra cả đấy!

"Vậy theo ý kiến của đại sư, trẫm nên đi đâu để tìm nữ tử có thể chịu được hoàng ân?"

Trí Đại sư lại gieo ba đồng tiền bằng mai rùa, tính toán hồi lâu một lần nữa.

"Nữ tử này sinh ra tại Thanh Châu, xuất thân từ thế gia y dược, sinh vào giờ Thìn."

Ta kinh ngạc!

Trí đại sư, người báo thẳng tên ta luôn đi!

Lại nghĩ đến hiện tại ta đang mang thân nam nhi, Tống Cảnh Du lại ngốc nghếch, chắc sẽ không nghĩ đến ta đâu nhỉ.

Quả nhiên, hắn không thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ cúi đầu, vẻ mặt trầm tư.

Lòng ta hơi an tâm.

"Thanh Châu, vừa hay, ta cũng đã lâu rồi không về Thanh Châu thăm, chi bằng nhân cơ hội này, chúng ta về nhà đi."

Nói thật, ta đã động lòng. Kể từ khi phụ thân ta và phụ thân của Tống Cảnh Du cùng nhau lật đổ triều đại trước, ta theo cha chuyển đến kinh thành, từ đó không còn trở về Thanh Châu nữa.

Cũng không biết tổ phụ bây giờ thân thể có khỏe mạnh không.

Lại nghĩ đến Thanh Châu nổi tiếng với y học, thế gia y dược đếm không xuể, cũng chưa chắc đã phải là nhà họ Tiết của ta.

Ta lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói được.

Ai ngờ lúc này Trí đại sư lại cất lời: "Vừa rồi xem xét kỹ lại, nữ tử này, khả năng lớn là họ Tiết."

Đừng bắt ta dùng mõ gõ nát đầu ngươi!

Thanh Châu, vẫn mang dáng vẻ như trong ký ức của ta.

Vì một câu nói của Trí đại sư, phạm vi tìm kiếm trực tiếp thu hẹp lại trong gia tộc họ Tiết của chúng ta, Tống Cảnh Du đương nhiên liền ở lại trong ngôi nhà cổ của Tiết gia.

Tuy nói là vi hành, nhưng lễ nghi cần có vẫn phải giữ. Nhìn tổ phụ dẫn theo gia quyến trong phủ quỳ đón thánh giá mà vẫn đầy dũng khí, trong lòng ta hơi yên tâm.

Xem ra, thân thể của ông vẫn còn khỏe mạnh lắm.

Nào ngờ giây tiếp theo ông "ơ" một tiếng, nằm xuống đất co giật liên hồi.

Ta vội vàng chạy tới bắt mạch, chỉ thấy sắc mặt ông hồng hào, hơi thở đều đặn, mạch tượng trơn tru mạnh mẽ, tinh thần vô cùng tốt.

Nhìn bây giờ còn có thể sống lâu hơn ta vài năm.

"Ngài đang làm trò gì vậy?"

Ta vừa giả vờ luống cuống tay chân, vừa hỏi ông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xin-hoang-thuong-tu-trong/chuong-3.html.]

"Mau tìm người khiêng ta vào nhà đi, ta có lời muốn nói riêng với cháu."

Theo lời ông, ta gọi vài gia đinh, khiêng tổ phụ vào phòng.

"Mọi người tránh mặt đi, ở đây ta sẽ tự mình chẩn đoán kỹ lưỡng cho tổ phụ."

Nói xong, ta đóng cửa lại, ngăn cách mọi người trong nhà họ Tiết và Tống Cảnh Du.

"Ngài rốt cuộc muốn làm gì?"

Ta rất cạn lời. Từ trước đến nay tổ phụ hành sự vốn khác người. Ví dụ, khi thấy ta có thiên phú về y học, người bình thường sẽ cảm thán tiếc rằng lại là nữ nhi, nhưng ông lại vung tay một cái, trực tiếp tuyên bố với bên ngoài rằng ta là một cặp song sinh. Cô bé ban đầu vẫn thường xuất hiện đã qua đời, chỉ còn lại một bé trai không thường xuyên ra ngoài.

Từ đó về sau, ta luôn sống với thân phận nam nhi.

"Ta đã nghe chuyện hắn giải tán hậu cung rồi!"

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

"Hừ! Nam nhân đều là kẻ cả thèm chóng chán. Nay hắn đuổi đi một đám, sau này sẽ thay bằng một đám mới!"

"Hắn đến nhà chúng ta chắc chắn không có ý đồ tốt!"

"Cái thằng nhóc đó chắc chắn là đến vì cháu!"

Mỗi câu nói của tổ phụ đều khiến lòng ta run rẩy.

Người không muốn sống nữa, nhưng ta thì vẫn muốn!

Ta vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe Trí đại sư chỉ đích danh con gái nhà họ Tiết, ông càng tức giận hơn!

"Trí Đại sư điên rồi sao! Năm xưa khi hắn đói lả trước cửa nhà ta, ta không nên quan tâm đến hắn!"

Tổ phụ ta gần như phát điên! Suýt nữa đã vác đao ra g.i.ế.c người!

"Tổ phụ! Người bình tĩnh một chút!"

"Hiện tại cháu mang thân nam nhi, sẽ không ai có ý nghĩ đó với ta. Cứ để hắn ở lại một thời gian, chờ hắn phát hiện không có người như vậy, hắn sẽ tự động rời đi."

Tổ phụ bỗng chốc trở nên chán nản, ông nhìn ta, trong mắt dường như có nước mắt.

"Mặc nhi à, giờ ta cũng không biết, để con sống với thân phận nam nhi là đúng hay sai nữa."

"Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu giả bệnh. Nếu cuối cùng hắn nhận ra thân phận của con và ép con vào cung, ta sẽ giả chết, để con chịu tang. Con hãy nhân cơ hội này mà rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt..."

Trong lòng ta vô cùng cảm động.

"Tổ phụ, người không cần lo lắng,cháu..."

Lời ta còn chưa dứt, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói trong trẻo như chuông bạc, đó là giọng nói của một thiếu nữ, êm tai, uyển chuyển: "Biểu ca…"

Lòng ta giật mình, bỗng nhiên nhớ ra trong nhà còn có một nữ nhi phù hợp với điều kiện của Trí đại sư.

Đó là biểu muội Tiết Ngưng của ta, mồ côi từ nhỏ và đổi theo họ Tiết.

Tiêu đời rồi!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xin Hoàng Thượng Tự Trọng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...