Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN HẠNH

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Tạ Tri Dư rời đi, lúc đi bước chân có phần lảo đảo.

Mấy ngày liền sau đó hắn không đến nữa.

Nhưng vẫn sai tiểu tư mỗi ngày đến chỗ ta mua một bát hoành thánh.

Chính từng bát hoành thánh như vậy.

Khiến Tô Oản sinh nghi.

Ngày Tô Oản tìm đến, là một ngày hiếm hoi trời nắng to.

Khiến người ta cảm thấy uổng phí cho thời tiết đẹp như thế.

Tuyết đọng đã tan, mặt đường đá xanh ướt sũng.

Mắt Tô Oản sưng đỏ, trông như đã khóc suốt một đêm.

Bụng nàng ta nhô lên rõ rệt, xem chừng đã năm tháng.

Trên người vẫn mặc vải vóc tốt, chỉ là kiểu dáng đã cũ.

Vừa đến trước quầy, nàng ta liền giơ tay hất chai giấm trên bàn xuống đất.

“Choang” một tiếng, bình vỡ nát, giấm chảy đầy đất.

Lại lật tung chiếc bàn gỗ trống.

“Lý Xuân Hạnh!” nàng ta thét lên, giọng ch.ói tai.

“Ngươi còn biết xấu hổ không, dám câu dẫn phu quân của người khác!”

Trong quầy còn hai bàn khách, đều bị dọa cho giật mình, đứng bật dậy lùi lại.

Có người nhận ra nàng ta là phu nhân của Tạ Tri Dư, nhìn ta bằng ánh mắt khác lạ.

Ta đặt chiếc muôi trong tay xuống, nhẫn nại giải thích.

“Tạ phu nhân, có chuyện xin nói cho rõ, có phải phu nhân hiểu lầm điều gì rồi không?”

“Nói cho rõ?” nàng ta lại cầm một cái bát lên định đập.

“Ta với loại tiện nhân như ngươi thì có gì mà nói cho rõ!”

“Một kẻ bán hoành thánh hạ tiện, cũng dám câu dẫn mệnh quan triều đình!”

Đám người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Ta không thể để nàng ta hủy hoại thanh danh của ta như vậy.

Ta lạnh giọng hỏi nàng ta.

“Ngươi nói ta câu dẫn Tạ Tri Dư, vậy ngươi hỏi những người ở đây xem.”

“Mấy ngày nay là ai ngày nào cũng đến quầy của ta?”

“Là ai đứng bên ngoài không chịu đi?”

“Là ta mời hắn đến sao?”

Ta ở đây đã sáu năm, tuy vẫn ngày ngày ra ngoài bày quầy buôn bán, lộ mặt trước thiên hạ.

Nhưng hàng xóm láng giềng đều biết ta là người thật thà.

Liền thay ta nói giúp, nói chắc là Tô Oản hiểu lầm.

Sắc mặt Tô Oản lúc trắng lúc đỏ, môi run rẩy.

“Ta có nói bậy hay không, trong lòng ngươi tự biết…”

Nói xong nàng ta cười lạnh một tiếng.

“Lý Xuân Hạnh, ngươi chẳng phải vì hận năm đó ta cướp hắn đi, giờ quay lại báo thù sao?”

“Ngươi cũng không soi gương xem lại mình là thứ gì!”

“Thật cho rằng bây giờ hắn còn để mắt tới ngươi sao?”

“Tô Oản!”

Giọng Tạ Tri Dư vang lên từ đầu ngõ.

Hắn bước nhanh xuyên qua đám đông, sắc mặt xanh mét.

Một tay nắm c.h.ặ.t cổ tay Tô Oản.

“Ngươi làm loạn cái gì, phát điên rồi sao?” hắn thấp giọng quát.

“Về nhà!”

“Ta làm loạn?” Tô Oản giãy giụa, cổ tay bị hắn bóp đến trắng bệch.

“Tạ Tri Dư, ngươi dám nói mấy ngày nay ngươi không chạy đến đây sao?”

“Ngươi dám nói trong lòng ngươi không nghĩ đến nàng ta?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-hanh/6.html.]

“Chiếc khăn tay cũ khóa trong ngăn kéo thư phòng của ngươi, có phải của nàng ta không?”

“Lúc ngươi say rượu gọi tên ai, ngươi nói đi!”

Sắc mặt Tạ Tri Dư biến đổi, lực tay cũng nới lỏng đi vài phần.

Tô Oản nhân cơ hội hất hắn ra, chỉ thẳng vào ta, ngón tay run rẩy.

“Lý Xuân Hạnh, ngươi cho rằng mình thắng rồi sao?”

“Năm đó ở kinh thành, ta có thể cướp hắn từ tay ngươi.”

“Hôm nay ở Thanh Châu, ta cũng làm được!”

“Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ bán hoành thánh, con gái đồ tể, tiện dân hạ đẳng!”

“Ta là con gái của Lại bộ thị lang, dù cha ta có ngã rồi, ta vẫn cao quý hơn ngươi!”

“Tô Oản, ngươi câm miệng!” Tạ Tri Dư quát lớn.

“Ta cứ nói đấy!” Tô Oản quay sang trừng hắn, nước mắt rơi xuống.

“Tạ Tri Dư, ngươi có nhớ năm đó ngươi quỳ trước mặt cha ta cầu xin giúp đỡ không?”

“Ngươi nói sẽ đối tốt với ta cả đời, nói tuyệt không phụ ta.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Cha ta vừa ngã chưa được bao lâu, ngươi đã nghĩ đến tiện nhân này!”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Sắc mặt Tạ Tri Dư khó coi đến cực điểm, môi mím c.h.ặ.t không nói lời nào.

13

Ta nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Tạ Tri Dư cũng từng quỳ trước mặt cha ta, nói tuyệt không phụ ta.

Mà Tô Oản lúc này, chẳng khác nào ta năm xưa.

Mọi người đều nhìn nàng ta, như đang nhìn một kẻ điên.

Nghĩ đến đây, ta thật sự bật cười thành tiếng.

Không biết là đang cười nàng ta, hay là cười chính mình.

Tô Oản nhìn ta, ánh mắt oán độc.

“Lý Xuân Hạnh, ngươi đắc ý lắm phải không?”

“Nhìn ta như vậy, trong lòng ngươi hả hê lắm đúng không?”

“Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng!”

“Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi đừng mơ bước chân vào cửa Tạ gia!”

Ta cười lắc đầu, quay người đi dọn dẹp đống hỗn độn kia.

Không còn gì để nói với nàng ta nữa.

Đúng vậy.

Cùng một kẻ điên… thì còn gì để nói chứ.

Nhưng nụ cười này, lại như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Tô Oản.

Nàng ta cho rằng ta đang cười nhạo nàng, liền phát điên hơn.

Không màng đến việc mình đang m.a.n.g t.h.a.i mấy tháng, nhào tới muốn đ.á.n.h ta.

Tạ Tri Dư kịp thời ngăn lại, gọi mấy bà t.ử đến cưỡng ép đưa nàng ta về.

Ta ngồi xổm xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt những mảnh sứ vỡ.

Tạ Tri Dư cho người xua đám đông xem náo nhiệt đi.

Sau đó đi tới, dựng lại chiếc bàn gỗ bị lật.

“Xuân Hạnh, xin lỗi.” giọng hắn khàn đặc.

Xin lỗi sao?

Là vì phu nhân hiện tại của hắn đã đập phá quầy của ta?

Hay là vì những chuyện năm xưa?

Ta không hỏi, vì không còn quan trọng nữa.

Dù là năm xưa, hay là hiện tại.

Ta cũng chỉ là một người đàn bà bình thường đến không thể bình thường hơn, không có quyền so đo.

Hắn nói “xin lỗi”.

Nhưng chỗ ta không có hai chữ “tha thứ”.

Chỉ có hai chữ “thôi vậy”.

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN HẠNH
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...