Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 85

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong nguyên tác, công chính Vệ Khánh Minh là một gã trai đểu, vậy mà bị một con thỏ con ngây ngô không hiểu sự đời như Cao Thụy Vân áp chế.

Có cảm giác giống như chỉ cần ở bên Cao Thụy Vân thì chỉ số thông minh của Vệ Khánh Minh bị tụt đến âm vô cực.

Vốn đã có một nhân tố Cao Thụy Hoa làm tiểu tam thượng vị, cho dù muốn hay không thì quan hệ giữa em trai tiểu tam \- Cao Thụy Vân và con trai chính thất \- Nhậm Quân đã cứng đờ.

Bất kể ai nhìn vào cũng sẽ nhận định được tình bạn đã đặt dấu chấm hết là điều chắc chắn, là điều hiển nhiên đang xảy ra.

Vậy nhưng Cao Thụy Vân vẫn cho rằng người thân làm những gì là chuyện của họ, không phải lỗi của bản thân, cho nên mối quan hệ vẫn có thể hàn gắn lại được.

Cũng chẳng hiểu đầu óc Cao Thụy Vân đã được làm từ cái gì mà có thể có được cái suy nghĩ khiến người ta nghe xong có đứng hình mấy tiếng đồng hồ như vậy.

Đáng sợ hơn là công chính Vệ Khánh Minh còn tán đồng suy nghĩ của cậu ta mới ghê.

Bất ngờ Vệ Khánh Minh cũng xuôi theo ảo tưởng của Cao Thụy Vân mà tìm cách sắp xếp để hai người có thể gặp nhau nói chuyện, những lần Phạm Gia Huân ra ngoài mà lần nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của Cao Thụy Vân đâu phải là chuyện trùng hợp.

Cũng may trong nguyên tác hay Phạm Gia Huân hiện tại đều tương đối thích nằm nhà hơn là lông nhông ngoài đường, nếu không, hắn nhất định sẽ khô máu với Cao Thụy Vân để không khí xung quanh có thể trong lành.

Có lẽ cũng chỉ có nam phụ Nguyễn Thành Lâm là tương đối bình thường, dù hắn ta có yêu Cao Thụy Vân thì suy nghĩ vẫn bình ổn.

Thậm chí yêu Cao Thụy Vân sâu đậm thì tình yêu đó cũng không thể che hết những sự sai trái đến từ hành vi và suy nghĩ của cậu ta.

Yêu Cao Thụy Vân có hai người, trong hai người đó chỉ có Nguyễn Thành Lâm vẫn nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai.

Còn phản diện Lý Huỳnh Long, y vốn là đối thủ cạnh tranh của Vệ Khánh Minh.

Lý Huỳnh Long vốn là một tên ưa náo nhiệt, thích hóng hớt drama nhà đối thủ, lấy đó làm tư liệu cũng như tiền đề để những câu cà khịa có thể văng ra đúng thời điểm và địa điểm.

Nhìn thiệp mời trên bàn, người mời là nam phụ Nguyễn Thành Lâm.

Không cần não cũng biết đây là do Cao Thụy Vân đến gặp hắn ta, muốn hắn ta giúp mình hẹn gặp Nhậm Quân để xin lỗi một cách đàng hoàng và tử tế, cho nên Nguyễn Thành Lâm mới giúp đỡ mà mở ra một buổi tiệc gọi là để những người có quyền thế ở nơi này tụ hội đến, không những mời mà còn mời cả gia đình người ta đến.

Nguyễn Thành Lâm làm vậy, đối với người không biết thì hắn ta đang giúp bạn thân chí cốt của mình \- Vệ Khánh Minh mở rộng các mối quan hệ với những nhân vật sừng sỏ nơi này; còn đối với người đã biết tỏng mạch truyện như Phạm Gia Huân thì cái hành động này của nam phụ vẫn còn giả trân lắm.

Hiện tại, mẹ và ông bà ngoại của Nhậm Quân không muốn tham gia vào mấy bữa tiệc kiểu này, chỉ còn bốn người cậu mỗi người một sắc, à nhầm, mỗi người đẹp một vẻ đang trầm lặng.

Bởi vì bốn người cậu này, chẳng ai muốn đi đến buổi tiệc đó cả.

Cuối cùng sau khi ba người cậu mà ai cũng một thân lý do rời đi, chỉ có cậu út Nhậm Quý là kẻ độc thân đã được trao cho nhiệm vụ cao cả này.

Mang tiếng là nhiệm vụ cao cả, thực tế để Nhậm Quý đi dự tiệc là thứ yếu, việc chủ yếu là trong buổi tiệc này, các nhân vật được mời sẽ mang theo người nhà.

Cũng có nghĩa Nhậm Quý có khả năng sẽ gặp được người phù hợp, mây cùng tầng gặp nhau và thoát kiếp một bữa bốn bát cẩu lương.

Tất nhiên kiểu người chưa bao giờ vội chuyện trăm năm như Nhậm Quý sẽ chẳng bao giờ vui vẻ với những buổi tiệc mang theo hàm ý hi vọng về một tương lai gả sớm thằng con tồn kho của cha mẹ, cho nên Nhậm Quý đã quyết định sẽ mang theo Nhậm Quân bất kể thằng cháu mình có phản đối hay không.

Thời gian diễn ra buổi tiệc là một tháng sau, trong thời gian này Phạm Gia Huân lên mạng tìm loại thuốc mà trong nguyên tác nguyên chủ đã dùng để đối phó với cặp đôi nam chính.

Nhưng rồi tra đi tra lại cũng chẳng tra ra cái gì hữu ích, chính xác mà nói những loại được rao bán quá nhiều, hắn không biết chọn lựa cái nào cả.

Phạm Gia Huân quay qua hệ thống: "Mười Năm Thất Bát, mày thử nói coi tao nên mua loại nào thì hiệu quả của nó mới sát nguyên tác?"

Hệ thống 10578: "Cậu chọn bừa một loại là được.

Cậu nhanh chóng tìm người thay thế bản thân là vừa rồi đó"

Phạm Gia Huân: "Cái này không lo, bảo cậu út tìm là được rồi, dù sao cậu út chắc chắn không ưa nhà thụ chính"

Hệ thống: "…" Đúng là nghệ thuật của kẻ lười biếng.

Cậu út của Nhậm Quân \- Nhậm Quý, có thể nói y là một hình mẫu trên cả lý tưởng của rất nhiều người nhưng y vẫn luôn cứ một thân một mình, chẳng bao giờ có một chút phong thanh nào về mối tình của y, một chút cũng không.

Trong khi các anh trai của Nhậm Quý đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề thì Nhậm Quý vẫn làm một kẻ vừa lòng với thực trạng một thân một mình, từ chối mọi ái muội không rõ ràng và hủy diệt mọi câu thả thính đến từ bất kì ai.

Nói cách khác, người ta ế là do bất khả kháng thì Nhậm Quý ế bằng thực lực.

"Cậu út, sao cậu có vẻ chán thế?"

"Cậu có một đối thủ từ nhỏ đến lớn, hôm nay gã phát thiệp mời mà cậu không muốn đi, bây giờ trả lời sao cho ngầu?"

Phạm Gia Huân ngay lập tức để chế độ anh hùng bàn phím online: "Vậy thì trả lời: "Lần sau sẽ dự!", cậu xem như vậy được không?"

Nhậm Quý bật dậy ra khỏi sô pha, lập tức lấy lại tinh thần: "Quá được là đằng khác ấy chứ!"

Phạm Gia Huân: "Cậu út à, thế chuyện cháu nhờ cậu tìm người, cậu đã tìm được chưa?"

Nhậm Quý nhếch mép: "Mày nghĩ cậu mày là ai, cậu đã tìm được rồi, máy quay phim mini cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chờ tiệc tới là có thể mang hắn ta theo cùng, gì thì không biết chứ cặp chị em Cao Thụy Hoa Cao Thụy Vân thì cậu mày ngứa mắt lâu rồi"

Lúc này, mèo cưng của Nhậm Quý tiến tới nằm cuộn người trên chân y.

Bấy giờ Phạm Gia Huân mới nhớ về sự xuất hiện kỳ diệu của cả đàn mèo trong phòng mình.

Khi hỏi ra, Nhậm Quý một vẻ mặt chua lè mà liếc xéo hắn: "Cậu mày không mua về cho mày chẳng lẽ để cục cưng bỏ cậu mà chạy theo mày à?"

Phạm Gia Huân: "…"

Nhậm Quý: "Bình thường cậu chăm bẵm nó bao nhiêu, cho ăn, cho tắm, hót cớt, làm đủ thứ trên đời mà mèo cưng chỉ cho cậu sờ chứ không cho ôm; thế mà mày chỉ ôm nó có vài phút, nó liền chạy vào phòng, rúc cả người để ngủ cạnh mày"

Nói xong với người đối diện, Nhậm Quân để mèo cưng đối diện mặt mình, bắt đầu một tràng oán hận, y như đang làm nũng với người yêu không bằng.

Phạm Gia Huân trợn trắng mắt, quay về phòng tìm dự an ủi của đoàn mèo.

Cậu út có một con mèo, hắn đây có cả đàn.

Hơn nữa những con mèo này mặc dù mới đến đây không lâu nhưng lại rất thân thiết, quấn quýt bên cạnh hắn.

So với cậu út ế thâm niên bằng thực lực ngoài kia đang phải dỗ dành đủ kiểu con mèo cưng, Phạm Gia Huân cảm thấy những con mèo dính người đáng yêu hơn hẳn..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...