Thậm chí hắn còn tráo điện thoại của cô ấy, cố tình tạo ra ảo giác rằng hai người họ thực sự đang yêu nhau.
Tôi không rõ tại sao cuối cùng Tần Phương Hảo vẫn chọn cách tự sát.
Cảnh tượng đó vừa hay lại bị em trai tôi bắt gặp khi nó đang đi tìm bọn họ để trút giận cho tôi.
Thằng bé nhảy xuống cứu cô ấy nhưng phần eo lại va vào đá dưới lòng hồ.
Nó không phải bị gãy chân, mà là gặp vấn đề nghiêm trọng ở cột sống.
Sau khi biết rõ sự thật, tôi không dám liên lạc với gia đình của Tần Phương Hảo.
Tôi không đủ can đảm để thừa nhận rằng, cô ấy tự sát là vì tôi.
Không phải vì tôi hèn nhát, mà vì tôi còn phải chăm sóc cho em trai mình.
Tôi không ngừng tự an ủi bản thân, em trai tôi vì cứu cô ấy mà cũng đã phải trả giá đắt, coi như hai bên huề nhau rồi.
Cho đến khi tôi gặp lại Thôi Dương một lần nữa.
Tôi không hề nói dối, cuộc đời tôi lúc bấy giờ quả thực đã chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Tôi và em trai đã hẹn với nhau, khi nào không còn đủ khả năng chi trả viện phí nữa, hai chị em sẽ cùng c.h.ế.t.
Chính sự xuất hiện của Thôi Dương đã thắp lên hy vọng cho chị em tôi.
Em trai tôi nói: "Chị à, dù có c.h.ế.t, chúng ta cũng phải c.h.ế.t sao cho thật xứng đáng."
Tôi bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận Thôi Dương nhưng anh ta hoàn toàn không cho tôi cơ hội.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đem chuyện đêm hôm đó ra nói.
Tôi bảo anh ta là người hùng của mình, chính anh ta đã cứu mạng tôi.
Nói nhiều đến mức chính anh ta cũng dần tin rằng mình thực sự là một vị anh hùng.
Anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện của Tần Phương Hảo nhưng theo một kịch bản do anh ta tự thêu dệt nên.
Người c.h.ế.t rồi đúng là chịu thiệt thòi, vì chẳng còn cơ hội nào để phản bác lại nữa.
Anh ta tâm sự với tôi, không phải vì thực lòng cảm thấy tội lỗi.
Mà chỉ là muốn nghe tôi khẳng định đi khẳng định lại rằng, anh ta là một người tốt.
Bạn thấy đấy, anh ta chính là một kẻ đầy mâu thuẫn như vậy.
Sau đó, anh ta giới thiệu bác sĩ Tống cho tôi quen biết.
Nhưng anh ta không hề hay biết rằng, tôi và bác sĩ Tống đã quen nhau từ lâu rồi.
Tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi một cơ hội.
Và cuối cùng, cơ hội đó cũng đã đến.
Lâm Triệt sắp trở về rồi.
Cả bốn đứa bọn họ đều sắp trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bi-mat-trong-cuoc-dien-thoai/chuong-10-full.html.]
Thôi Dương càng lúc càng hay than vãn với tôi, anh ta không muốn tiếp tục bị Lâm Triệt khống chế nữa.
Anh ta hỏi tôi có cách nào để thoát khỏi một kẻ mà mình vô cùng chán ghét không.
Chính lúc đó, tôi đã thay đổi ý định.
Tôi sẽ không tự mình ra tay nữa, mà phải để Thôi Dương làm việc đó mới được.
Tôi bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ Tống.
Tôi chịu trách nhiệm cả ngày nhồi nhét vào đầu anh ta tư tưởng rằng: chỉ có c.h.ế.t mới được giải thoát.
Còn bác sĩ Tống thì liên tục nói với anh ta rằng mình thường xuyên mơ thấy Tần Phương Hảo, nếu biết được ai đã hại chị ấy, nhất định sẽ báo thù cho bằng được.
Nhìn ngày Lâm Triệt về nước càng lúc càng gần.
Thôi Dương cuối cùng cũng bắt đầu hành động, anh ta tự đạo diễn cho mình một vở kịch lớn.
Anh ta sám hối trước mặt bác sĩ Tống rất lâu, nói rằng mình đang chôn giấu một bí mật đã nhiều năm.
Anh ta nói Tần Phương Hảo là bị người ta hại c.h.ế.t, nên anh ta định g.i.ế.c c.h.ế.t mấy kẻ đó.
Bác sĩ Tống nghe xong liền tỏ vẻ thấu hiểu, bảo rằng chuyện này không liên quan đến anh ta, việc báo thù cứ để bác sĩ tự làm.
Thế là bọn họ quyết định liên thủ để trừ khử nhóm năm người của Lâm Triệt.
Trong kế hoạch của Thôi Dương.
Sau khi g.i.ế.c c.h.ế.t mấy tên đó, anh ta sẽ lấy cớ ăn mừng để bỏ t.h.u.ố.c vào ly của bác sĩ Tống.
Sau đó tạo dựng hiện trường như một vụ tự sát.
Đợi đến khi anh ta hôn mê nhập viện, tôi sẽ là người đến đồn cảnh sát để vạch trần tất cả chuyện này.
Kế hoạch của anh ta thực sự rất hoàn hảo, không chỉ vạch trần được tội ác của đám súc sinh kia mà còn có thể giúp chính mình thoát tội.
Vì vậy, anh ta đã chọn cách tự sát ở nơi dễ thấy nhất nhưng cũng là an toàn nhất.
Nhưng điều anh ta không ngờ tới là, chỉ trong vài phút ăn mừng ở khu rừng nhỏ đó...
Thuốc đã bị đ.á.n.h tráo từ trước.
Đến lúc đó, anh ta đã chẳng còn chút sức lực nào để mà hối hận nữa.
Cho đến tận lúc c.h.ế.t, anh ta cũng không biết rằng trong căn biệt thự đêm đó có thiết bị quay lén, càng không biết sau khi anh ta rời đi, bác sĩ Tống đã tải đoạn video đó lên lưu trữ đám mây.
Trong lúc anh ta tính kế bác sĩ Tống, thì chúng tôi cũng đang tính kế lại anh ta.
Tuy kế hoạch này mạo hiểm nhưng cái chính là nó đã thành công rực rỡ.
Chỉ là những chuyện này sẽ chẳng còn ai biết được nữa.
Dẫu sao thì, chỉ có người sống mới có cơ hội mở miệng mà thôi.
- HẾT -
--