10
Không ngờ chỉ vài ngày sau, chị dâu đang chạy trốn của tôi đột nhiên xuất hiện.
Chị ta tìm đến khu chung cư tôi ở, túm chặt áo tôi không chịu buông.
Mắt chị ta đỏ ngầu, khuôn mặt thì bẩn thỉu tiều tụy, có lẽ dạo gần đây đã chịu khổ không ít.
Nhàn cư vi bất thiện
“Hiểu Đình, chị biết đột nhiên tìm cô thế này là không đúng… nhưng tôi thật sự đã hết đường rồi.”
Tôi không phản ứng, tránh khỏi chị ta, chuẩn bị rời đi.
Chị ta lại chạy theo, than thở khóc lóc, “Từ sau khi sảy thai, anh trai cô luôn đ.á.n.h đập chị. Cô nhìn xem, tay chị toàn là vết sẹo này…”
Nói xong, chị ta vén tay áo lên. Tôi liếc mắt qua, thấy đúng là có mấy vết sẹo xanh tím.
Thật châm biếm. Kiếp trước, chính cô ta cũng từng đối xử với tôi như vậy.
Ngày đó, cô ta thẳng tay đẩy tôi ngã ra đất, nhổ nước bọt vào người tôi. Kí ức đó, không bao giờ tôi có thể quên.
Thấy tôi thờ ơ, chị ta tiếp tục: “Chị biết hiện giờ cô có sự nghiệp thành công. Cô có thể… có thể giúp chị một chút không? Chị không xin nhiều, chỉ ba mươi vạn thôi.
Chị muốn mở một cửa hàng bán quần áo nhỏ. Chị thấy mấy chiếc quần tập cho bà bầu em giới thiệu bán không tồi, cho nên cũng muốn nhập về bán.
Nếu bán tốt, chị sẽ nhập thêm nhiều mẫu khác bán, kiếm được lãi chị sẽ trả lại tiền em.”
Tôi nhìn chị ta chìm trong ảo tưởng của mình, không đành lòng tạt nước lạnh vào chị ta.
Chờ chị ta nói xong, tôi mới chậm rãi mở miệng: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tránh ra, đừng chắn đường tôi.”
Chị ta lập tức nhảy dựng lên: “Hiểu Đình, cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Tôi và anh trai cô còn chưa li hôn đâu, trên danh nghĩa tôi vẫn là chị dâu của cô đấy!”
Tôi không để ý đến chị ta, bỏ đi trước.
Còn chưa đi xa, chị ta đột nhiên hét lên rồi lao về phía tôi, giống như muốn liều mạng.
Tiếp đó, chị ta lấy điện thoại, điên cuồng giơ thẳng vào mặt tôi chụp lia lịa, vừa chụp vừa gào: “Con đàn bà không biết xấu hổ này, tao phải cho thiên hạ thấy bộ mặt thật của mày!”
Ngày hôm sau, mạng xã hội bùng nổ.
Chị ta đăng một đoạn video, tố tôi nợ chị ta một khoản tiền lớn không chịu trả, tố tôi là kẻ trắng trợn, m.á.u lạnh vô ơn, vô tình vô nghĩa, ngay cả người thân cũng hãm hại.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bong-truc-dao-tai-sinh/chuong-8.html.]
Bởi vì tôi xuất hiện trong video, nháy mắt liền hấp dẫn không ít lượt view.
Hay thật đấy, trên mạng có cả đống người bắt đầu công kích c.h.ử.i bới tôi, nói tôi là người không ra gì, kiếm được tiền là xem thường người thân.
Nhưng mà không phải ai cũng dễ bị dắt mũi như vậy.
Có người bình luận: “Bạn nói người ta nợ tiền bạn, vậy show bằng chứng ra đi! Không có bằng chứng mà nói bừa, tưởng internet là ngoài vòng pháp luật hả?”
Tôi ấn vào trang cá nhân của người này, phát hiện hóa ra đây là tài khoản phụ của chồng tôi!
Tôi nhắn tin cho anh ấy: “Chồng em thật tuyệt.”
Những người khác cũng bắt đầu nhận thấy có điều không hợp lí, bắt đầu đặt nghi vấn ở phần bình luận:
“Chứng cứ đâu?”
“Tôi cần chứng cứ xác thực, giấy trắng mực đen, xin cảm ơn.”
“Tôi cần bằng chứng.”
Chị ta thì lấy bằng chứng ở đâu được chứ?
Chị ta lại đăng một video khác, khóc lóc t.h.ả.m thiết, bị đặt thêm một đống “tội lỗi” cho tôi, cố tình vu khống bôi nhọ, nhưng tuyệt nhiên không đưa ra được chút bằng chứng nào.
Cư dân mạng chẳng ai tin chị ta nữa, ngược lại, ai nấy đều yêu cầu đưa bằng chứng, nếu không có, họ dọa sẽ báo cáo tài khoản của chị ta và yêu cầu cảnh sát vào cuộc.
Mắt thấy chuyện ngày càng ầm ĩ, tôi nghĩ không thể ngồi yên chịu trận được.
Vì thế, tôi cũng đăng một video ngắn gọn, nói rõ ràng.
“Xem ra tôi thật sự nổi tiếng rồi, đến cả ch.ó mèo cũng muốn dựa hơi để kiếm fame.
Về những lời đồn đại không căn cứ trên mạng mấy ngày nay, tôi xin giải thích như sau:
Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nợ tiền của bất kì ai.
Thứ hai, người tố tôi quỵt tiền chính là chị dâu tôi. Chị ta muốn mượn tôi ba mươi vạn, tôi không đồng ý, thế là chị ta bịa ra câu chuyện này để hãm hại tôi.
Xét theo pháp luật thì chuyện này không có cơ sở, còn về tình thì lại càng vô lý. Nào có kiểu muốn vay tiền không được lại quay ra bôi nhọ người khác chứ?”
Ngay khi tôi đăng đoạn video đó lên, chị dâu sợ tới mức lập tức xóa tài khoản.
Nhóm fan ùa vào khen ngợi, ai cũng nói lần này tôi xử lí quá đẹp, quá bản lĩnh!
Đấy, vừa vào check lại khoản thì thấy lượng follow của tôi tăng vùn vụt luôn.
Cũng phải cảm ơn chị dâu tốt của tôi đấy chứ, nhờ chị ta mà tôi lại càng nổi tiếng.
--------------------------------------------------