Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cây Tinh Nhập Mộng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói rồi, nó đọc cho tôi một chuỗi địa chỉ.

“Tóm lại, cô phải nghĩ cách đưa hai chuỗi hạt về lại chỗ này cho ta.”

Ngay sau đó, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Tôi lập tức bảo Triệu Kiến quay xe: “Chúng ta phải quay về. Đi tìm bạn gái cũ của anh.”

“Đi tìm cô ấy làm gì?” Triệu Kiến mờ mịt, “Cô ấy c.h.ế.t rồi mà. Anh thật sự không ngoại tình.”

“Tới lúc này ai thèm quan tâm cái chuyện rác rưởi đó của anh.”

Tôi liếc anh ta, lười mắng tiếp, rồi kể lại hết chuyện trong mơ.

Triệu Kiến quay đầu nhìn tôi, hai đứa mắt tròn mắt dẹt:

“Nhưng… chúng ta đi tìm cô ấy theo kiểu gì?”

“Lấy danh nghĩa bạn trai cũ, với bạn gái hiện tại của bạn trai cũ…anh hiểu mà?”

“Như vậy… có hơi không thích hợp không?”

Tôi thở dài, giơ cổ tay lắc lắc chuỗi hạt: “Ai bảo anh ham rẻ còn ngoại tình?”

“Em cũng đâu muốn đi. Nhưng em càng không muốn c.h.ế.t!”

4.

Khi chúng tôi lái xe đến thành phố nơi bạn gái cũ của Triệu Kiến sống, trời đã sáng tỏ.

Triệu Kiến liên lạc được với bạn thân của cô ấy, là Lý Phi và nhờ cô ta giúp mang chuỗi hạt ra.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ở đầu dây bên kia, Lý Phi không thể tin nổi:

“cô ta đến viếng đều là mang đồ tới. Anh tay không đến thì thôi, còn muốn lấy đồ?”

“Lấy cái gì? Lấy di vật?!”

“Triệu Kiến, anh còn là cô không vậy?!”

Tôi vội giật điện thoại, giải thích toàn bộ đầu đuôi với Lý Phi.

Cô ta bán tín bán nghi, nhưng vẫn gửi địa chỉ nhà tang lễ cho chúng tôi:

“Hy vọng hai cô không bịa chuyện để lừa tôi.”

Chúng tôi vội vàng đáp lại rồi lái xe đến đó.

Nhưng càng gần nhà tang lễ, Triệu Kiến càng trở nên hoảng loạn.

Tay anh ta nắm vô lăng run bần bật, ngón tay không ngừng gõ lên tay lái.

Trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cả cô như rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ.

“Anh làm gì mà căng thẳng vậy?” Tôi nhíu mày.

Anh ta nuốt khan, mắt đầy vẻ sợ hãi:

“Nói cho cùng thì bạn gái cũ của anh c.h.ế.t là vì chuỗi hạt này… lỡ cô ấy cho rằng anh hại cô ấy, rồi biến thành quỷ quay lại đòi mạng thì sao?”

Tôi đờ mặt: “Rồi sao nữa?”

Triệu Kiến đạp phanh cái két, xe dừng ngay trước cửa nhà tang lễ.

Anh ta rụt cổ lại: “Thôi… anh không vào đâu. Em tự vào đi.”

Tôi trợn mắt: “Khi anh đem hàng rẻ tiền tặng cô ta, sao không biết thẹn mà run?”

“Anh làm cô ta c.h.ế.t rồi, không vào tạ tội, lại muốn né? Né thì oán khí càng nặng hơn biết chưa?”

Triệu Kiến nghe xong càng hoảng: “Dù sao đi nữa, anh cũng không vào.”

“Thế này đi… em nói giúp anh vài câu. Bảo anh sai rồi, mong cô ấy an nghỉ… đừng tìm anh.”

Tôi tức đến bật cười. Thật sự hối hận mắt mình từng mù mới quen loại rác rưởi này.

“Anh thích vào thì vào. Không vào thì tối nay tự chịu.”

Nói xong tôi đóng sập cửa xuống xe.

5.

Tôi ghé tiệm hoa gần đó mua một bó cúc, rồi bước vào nhà tang lễ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cay-tinh-nhap-mong/chuong-2.html.]

Lễ tang còn phải đến chiều mới bắt đầu, hiện giờ linh đường đang chuẩn bị.

Nhìn bức di ảnh đen trắng treo giữa linh đường, tôi bỗng có cảm giác có một nguy hiểm nào đó.

“Cô là Tống Mĩ à?” - Bỗng nhiên, có cô vỗ vai tôi, nhận lấy bó hoa trong tay tôi.

Tôi quay lại nhìn, cô đó chắc là Lý Phi.

Cô ta nhăn mày, dò xét quanh tôi: “…Cô đến một mình à?”

Tôi gật đầu, nói cho cô ta biết Triệu Kiến đang trốn trong xe không dám bước ra.

Lý Phi nghe xong, liền c.h.ử.i rủa thậm tệ.

Chờ cô ta c.h.ử.i xong, tôi sốt ruột tìm cách lấy chuỗi hạt từ chỗ cô ta.

Cây tinh bảo trong ba ngày sẽ c.h.ế.t đột ngột, mà giờ đã là ngày thứ hai, thời gian của tôi không còn nhiều.

Cô ta c.h.ử.i cũng mỏi mệt nên ngừng lại nghỉ một chút, nén lại những lời tục tĩu chưa nói, rồi cúi đầu lục trong túi.

Một lúc sau, có vẻ cô ta nghĩ ra điều gì đó, bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt hoài nghi nhìn tôi:

“Các cô nói nghe ghê gớm vậy, làm sao tôi biết thật hay giả?”

“Nếu các cô cấu kết bày trò lừa tôi thì sao?”

Tôi không tin nổi: “Tôi bày trò lừa cô để làm gì? Chẳng lẽ là để chiếm chuỗi hạt không đáng giá này à?”

Cô ta dừng tay, sắc mặt càng thêm hoài nghi: “Ai mà biết chuỗi hạt này giá trị bao nhiêu?”

“Các cô vội vàng tìm tôi chắc chắn có điều mờ ám!”

Nghe vậy, tôi tối sầm mặt.

Trời ơi, đúng là… có ma thật.

“Vậy làm sao cô mới tin?” Tôi bó tay: “Còn không thì cô cứ đưa giá, tôi mua luôn.”

Nghe vậy, cô ta càng không muốn nhượng bộ, quyết tâm tin rằng chuỗi hạt này có giá trị lớn.

Chúng tôi cãi nhau không dứt, bất ngờ có cô bước vào linh đường.

Nhìn thấy chuỗi hạt trên tay tôi, mặt ông ta liền biến sắc, vội ngắt lời chúng tôi, hỏi: “Cái này từ đâu ra?”

Lý Phi thấy ông ta, như tìm được cứu tinh: “Tốt quá, đại sư Trần đã đến rồi.”

Cô ta nói với tôi, đây là đạo sĩ được mời về làm lễ pháp sự cho tang lễ hôm nay.

“Những gì các cô nói, có dám nói lại trước mặt đại sư Trần không?”

Nghe nói là đạo sĩ chân chính được mời về, tôi giật mình, như bắt được phao cứu sinh, vội kể lại toàn bộ đầu đuôi về chuỗi hạt cho ông ta nghe.

Đại sư Trần vừa nghe, vừa xem xét chuỗi hạt.

Khi nghe tôi kể cây tinh bảo tôi phải trả lại, mặt ông ta bỗng đổi sắc: “Tuyệt đối không được! Nếu đem trả, cô sẽ c.h.ế.t!”

6.

Nghe vậy, tôi sững cô: “Đại sư, ý ngài là sao?”

Ông ta liếc tôi một cái, giải thích: “Cây bồ đề trong giấc mơ của cô không phải cây tinh mà là quỷ c.h.ế.t treo cổ trên cây biến thành tinh.”

“Quỷ treo cổ nhập vào giấc mơ của cô, là đang tìm cô thế thân.”

“Nếu cô mang chuỗi hạt đi tìm nó, cô sẽ bị giữ lại để treo lên thay nó.”

Nghe xong, tôi rùng mình: “Không đời nào… Đại sư, đừng dọa tôi.”

Đại sư Trần lắc đầu: “Đúng vậy, tuyệt đối đừng tự nộp mình vào bẫy.”

Nhưng tôi nghĩ lại: “Không đúng… Đại sư.”

“Nếu không đi tìm nó thì sẽ không c.h.ế.t, vậy tại sao bạn gái cũ của Triệu Kiến lại gặp t.a.i n.ạ.n xe?”

Đại sư nhíu mày, quay sang Lý Phi: “Khi bạn cô qua đời, có phải lưỡi cô ấy thè ra, tím đen, trông như bị siết cổ không?”

Lý Phi há hốc mồm: “Đại sư, sao ông biết được?”

Cô ta giải thích: “Dù cô ấy gặp t.a.i n.ạ.n xe, nhưng thực ra bị dây quai túi xách siết cổ mà c.h.ế.t.”

Đại sư Trần gật đầu, vẻ mặt rành rẽ: “Đúng rồi, quỷ treo cổ chắc chắn đã nhập vào giấc mơ của cô ấy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cây Tinh Nhập Mộng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...