Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chân Mệnh Nữ Đế

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11.

Nhờ giọng nói lớn như sấm của Chiêu Dương mà tin ta nuôi nam sủng không biết bằng cách nào đã lọt đến tai Hoàng đệ. Rồi y cũng lên cơn điên, bất ngờ sai tới tận mười chàng thiếu niên tuấn tú đến phủ Công chúa.

Nhìn mười vị mỹ nam, ai nấy đều mang nét đẹp riêng, không thể phủ nhận là rất bắt mắt.

Chiêu Dương nghe vậy liền chạy đến xin lại hai người, đồng thời còn gửi cho ta Ly Ca.

Chẳng mấy chốc, tin ta nuôi nam sủng sau khi bị Phó Diễn làm tổn thương lòng tự trọng đã lan tràn không ngừng.

Cùng lúc đó, tin Phó Diễn làm phò mã mà lại có bồ nhí đang mang thai cũng râm ran khắp nơi.

Mọi người một lần soi xét mới phát hiện ra bồ nhí của Phó Diễn chính là tiểu thư thứ hai nhà Thị Lang Bộ Lại—Tần đại nhân gia tộc. Chính là kẻ đã gây ra cái c.h.ế.t của Thế tử Trần vương.

Tin tức truyền ra, nhà Tần liền kéo sang phủ Phó gây chuyện, đòi Phó Diễn phải có lời giải thích. Trong lời lẽ, họ muốn Phó Diễn cưới Tần Thi Họa để tống khứ cơn họa đó đi.

Nhưng vì Hoàng đế gần đây liên tục nghiêm trị và giáng chức, người nhà Phó gia đều bất mãn Phó Diễn, đồng loạt gây áp lực muốn hắn xử lý ổn thỏa sự việc, tránh phiền phức thêm.

Lão phu nhân Phó thậm chí còn đến tận nơi muốn xử tử Tần Thi Họa.

Dưới sức ép hai bên, Tần Thi Họa tuyên bố rằng đứa trẻ trong bụng là của Thế tử Trần vương, nói là trên đường đón dâu không kiềm chế được, nên Thế tử mới ép cưới. Sau đó, nàng bất chấp tất cả, bỏ trốn khỏi kiệu hoa rồi nhảy xuống vực.

Đến lúc này, phủ Trần cũng bị kéo vào vòng xoáy, Trần phi đích thân đến kinh thành tìm gặp Phó Diễn đòi người.

Không ngờ Phó Diễn thật sự giao Tần Thi Họa cho bà ta.

Trần phi vì thương đứa con trong bụng Tần Thi Họa, giữ nàng ở lại kinh thành nuôi dưỡng. Nhưng vì thù hận cái c.h.ế.t của Thế tử Trần, bà nghĩ đủ mọi cách để tra tấn nàng mà không làm hại đến đứa trẻ.

Sự việc trở nên hỗn loạn, rầm rộ khắp cả kinh thành.

12.

Hằng năm vào đêm hội Trung Thu trong cung, Tấn Vương bỗng nhiên phát động binh biến.

Y đã dụ dỗ thống lĩnh quân cấm, lấy tính mạng của các quan lại và gia quyến trong điện làm vật thế thân, ép hoàng đệ phải viết chiếu truyền vị.

Chỉ trong một đêm, quyền lực hoàng gia bị lật đổ.

Ta cũng bị biến cố này làm cho hoàn toàn bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt giam.

Ngày thứ hai của biến loạn, Tấn Vương Giang Khởi lên ngôi hoàng đế. Điều khiến ta không ngờ nhất là Phó Diễn lại được phong làm Vĩnh Tịnh Vương. Không rõ họ đã bắt tay cùng nhau mưu phản từ khi nào.

Ba ngày sau, cánh cửa giam giữ ta mở ra, Phó Diễn khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy bước vào, dáng vẻ kiều diễm, phong thái phong lưu.

Hắn nói với ta: “Giang Ly, theo ta đi! Ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này.”

Nghe vậy, ta cau mày khó chịu: “Theo ngươi đi? Ngươi đồng mưu cùng Tấn Vương phản nghịch chiếm đoạt quốc gia, còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt ta!”

Phó Diễn đáp: “Giang Ly, chính nàng nói với ta, quyền lực là thứ đáng giá. Khi ta không có quyền, ta phải làm phò mã nàng muốn, không muốn nữa thì vứt đi như đồ bỏ. Giờ cũng vậy, ta muốn nàng, nàng cũng không thể chống cự.”

Nói rồi, hắn rút ra từ tay áo một tấm chiếu vàng hoàng thượng ban: “Tân hoàng đã tước bỏ phong hiệu của nàng, ban nàng làm vương phi của ta.”

Nhìn tên ta và tên Phó Diễn trên chiếu, ta nhắm mắt lại: “Sao? Muốn dùng cách này để hạ nhục ta?”

“Hạ nhục thì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chan-menh-nu-de/chuong-6.html.]

Ta rút d.a.o găm từ tay áo, đặt ngang cổ mình: “Ta sẽ không theo ngươi đi! Trừ khi ta chết!”

Đôi mắt hắn giật mạnh, sau một lúc lại mỉm cười: “Không quản hoàng đệ nữa sao?”

“Lại dùng hoàng đế để uy h.i.ế.p ta? Phó Diễn, ngươi theo đuổi ta không buông, chẳng lẽ là đã yêu ta rồi sao?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm: “Yêu thì sao?”

“Ngươi đúng là hèn mạt! Trước kia hững hờ với ta, giờ ta không yêu thì lại đến ép buộc.”

“Không yêu thì không yêu! Chỉ cần nàng ở bên ta. Giang Ly, đã là nàng là người chủ động thì phải theo ta suốt đời.”

“Hoàng đệ của ta đâu rồi? Các ngươi làm gì y?”

“Yên tâm, chỉ cần nàng đi theo ta, ta bảo đảm y không hề hấn gì.”

Cuối cùng ta cũng theo Phó Diễn đến phủ Vĩnh Tịnh Vương.

Ngày yến tiệc trong cung, Hạc Tam và Thất Thất đều bị giữ lại ngoài cung. Giờ đây cung cấm nghiêm ngặt, chỉ khi ra khỏi cung, ta mới có thể liên lạc với họ.

Phó Diễn sắp xếp ta ở Lầu Vân Thủy trong phủ.

Bạch Chỉ và Phục Linh cũng được hắn triệu đến.

Thấy ta, hai người khóc nức nở, thở không ra hơi.

Khi hai người khóc xong, ta hỏi tin tức Hạc Tam và Thất Thất, nhưng họ đều lắc đầu, bảo từ ngày yến tiệc chưa từng thấy họ nữa.

Đêm khuya, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta cảm thấy có người bên cạnh, mở mắt ra thì là Phó Diễn.

Nhìn hắn cởi áo, ta cười và nói: “Dáng ngươi giữ được tốt đấy, cũng chẳng kém mấy thằng nam sủng ta mới tậu.”

Hắn đờ người, quay sang nhìn ta: “Giang Ly, nàng nói gì?”

Ta giả vờ không hiểu: “Nói thân hình ngươi đẹp thôi mà!”

Hắn giận đến mức không kiềm chế được, nhưng nét mặt lại lo lắng: “Ngươi để mấy gã đàn ông kia động vào rồi sao?”

Ta từ từ ngồi dậy: “Sao nào? Dù sao ta cũng từng là Trưởng công chúa, ngủ vài thằng nam sủng có sao đâu. Phó Diễn, ngươi đừng tưởng ta giữ mình trinh trắng vì ngươi!”

“Bùm—” Một tiếng vang lớn, trụ chạm hoa văn bên giường bị hắn một tay đập gãy.

 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 

“Tốt lắm! Giang Ly, thật chẳng còn gì để nói!” Rồi hắn mặc lại áo, đứng lên bỏ đi.

Chẳng lâu sau, ngoài cửa sổ có tiếng động.

Ta nhẹ nhàng bước đến, mở hé một góc cửa sổ.

Thất Thất bịt mặt đứng bên ngoài: “Chủ nhân.”

“Ừ, Hạc Tam đâu? Có báo cho Hạc Huyền chưa?”

“Hạc Tam ngày biến loạn đã đi tới Kỳ Bắc. Chủ nhân, có lẽ nàng phải nhịn chịu một tháng nữa. Hoặc ta nghĩ cách cứu nàng ra rồi tìm nơi trốn trước.”

“Ta tạm ở đây vậy. Có tin tức gì lại báo cho ta. Cẩn thận.”

“Tuân lệnh.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chân Mệnh Nữ Đế
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...