Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHÍ ÁI THÊ TỬ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng sững sờ, rồi nhìn chằm chằm ta, ánh mắt hung dữ như muốn lóc xương róc thịt.

"Có phải nàng ấy đã nói gì với nàng rồi không, tất cả đều là giả, ta sẽ không yêu nàng ấy đâu, nàng tin ta có được không."

Chàng cắn vào bên cổ và cằm ta, như đang trút giận, "Tri Tri, sao nàng không tin ta, ta sẽ chỉ yêu một mình nàng thôi mà!"

Không, chàng không làm gì sai cả.

Người sai là ta, đã động lòng.

Lại vì một chút ích kỷ, dụ dỗ chàng yêu ta

Liễu Khanh Khanh nói không sai, khi cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo, việc cố gắng tách rời sẽ gây tổn hại cho người phản kháng.

Những vết thương cũ của Trình Niệm Khanh trên lưng đột nhiên tái phát, đó chỉ là một hình phạt nhỏ cho việc chàng dám chống đối.

Ta muốn chàng sống, sống thật tốt.

7

Những giấy hòa ly ta viết đều bị chàng xé nát.

Chàng xé, ta lại viết.

"Vi Tri, ta sẽ không để nàng rời xa ta đâu." Chàng bước chân loạng choạng, bỏ chạy thục mạng.

Ta thở dài, dặn dò nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ giấy vụn.

Về sau, chàng thậm chí không gặp ta nữa, cũng không gặp nha hoàn của ta.

Ta khẽ thở dài, cùng nha hoàn đến tiệm thêu.

Lần đầu tiên cùng chàng đi chợ đêm, chàng chỉ vào chiếc túi thơm treo ở thắt lưng của người đàn ông khác, cười cười ôm ta từ phía sau.

"Tri Tri, nàng xem người khác đều có, chỉ mình ta là không có."

Ta cố ý trêu chàng, "Vậy chẳng phải nói chàng rất đặc biệt sao?"

"Hả?" Ngữ khí chàng mang theo chút uy hiếp, rồi lại bất lực nhìn ta, "Thật sự không làm cho ta một cái sao?"

Ta chỉ vào người bán đồ thêu dạo trên phố, "Có thời gian rảnh rỗi đó, chi bằng tự mình mua một cái."

Sau này, ta đ.â.m chảy m.á.u mười đầu ngón tay cũng không thêu được uyên ương ra hồn, nhưng Trình Niệm Khanh lại yêu thích không buông, mỗi lần trước khi lên triều, đều treo ở thắt lưng khoe khoang.

Ta muốn trước khi rời đi, thêu hai con uyên ương thật đẹp, thay ta ở bên chàng.

Chuyện của ta và Trình Niệm Khanh, đã sớm lan truyền khắp kinh thành.

Bà thợ thêu và ta rất thân, lúc ta đi còn luyên thuyên.

"Cô và Trình tướng quân yêu nhau, cớ sao lại cứ muốn hòa ly, có chuyện gì không thể nói rõ ràng, nếu đã thực lòng yêu một người thì không nên giấu giếm chàng."

Bước chân vừa ra khỏi ngưỡng cửa của ta khựng lại.

Có lẽ, ta có thể nói rõ mọi chuyện với Trình Niệm Khanh, dù tệ đến đâu, cũng sẽ không tệ hơn tình cảnh hiện tại.

Bị người thân cận nhất vô cớ phán tử hình, đặt vào ai cũng không dễ chịu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-ai-the-tu/chuong-3.html.]

Ta bảo nha hoàn vào lấy kim chỉ và chiếc túi thơm gần hoàn thành, khi dựa vào cửa đợi, vừa hay thấy người bán bánh hoa quế rong đi ngang qua.

Trình Niệm Khanh thích bánh hoa quế nhất.

Mang chiếc túi thơm mà chàng vẫn luôn mong muốn và chiếc bánh hoa quế yêu thích nhất đi nhận lỗi, chắc chàng sẽ chịu gặp ta nhỉ.

Nếu vẫn không được, vậy thì ta sẽ khóc trước mặt chàng một trận, rồi giả vờ đáng thương, chàng chắc chắn sẽ mềm lòng.

Ta đuổi theo mấy bước, nhưng người bán hàng lại đi càng lúc càng nhanh, đợi đến khi ta kịp phản ứng, đã lạc vào một con hẻm cụt.

Hắn ta vứt quầy hàng sang một bên tùy tiện, lộ ra ánh mắt hung thần ác sát.

Ta hét lên, quay người chạy ra ngoài.

Người phía sau bịt miệng ta lại, một con d.a.o găm dí vào lưng ta, "Hãy trách Trình Niệm Khanh đi, đại ca ta bắt giữ con gái Liễu Thái Phó chẳng qua là cầu tài, nhưng hắn lại lấy mạng đại ca ta."

"Mối thù này không báo, ta thề không làm người."

Là đồng bọn của tên thích khách mà Trình Niệm Khanh đã giao cho quan phủ đêm hôm đó.

Ta bị bịt mắt đưa đến một sơn trại.

Đến tối, một người đàn ông mặt đầy râu ria đạp cửa bước vào, gào lên, "Nhị ca, tên Trình Niệm Khanh đó nói không gặp, muốn g.i.ế.c muốn lóc tùy ý."

…Tim ta chùng xuống.

Người đàn ông được gọi là Nhị ca ngạo nghễ uống một ngụm rượu, "Đi Trình phủ thêm một chuyến, nhất định phải dụ hắn đến địa bàn của chúng ta, mới có thể báo thù cho đại ca."

Nhưng liên tiếp mấy ngày, Trình Niệm Khanh đều từ chối gặp mặt, cho đến khi tin tức chàng sắp thành thân truyền đến.

"Thì ra là đang chuẩn bị thành thân với Liễu Khanh Khanh, đúng là có mới nới cũ." Người đàn ông đó cười khẩy, nhìn ta, "Ta còn tưởng ngươi quan trọng đến mức nào trong lòng hắn, hóa ra cũng chỉ có vậy."

Ta cúi đầu không đáp lại, mơ hồ có chút thất vọng.

Xem ra, chàng thực sự đã đi theo cốt truyện ban đầu rồi.

Ta không ngờ chàng lại nhanh chóng yêu Liễu Khanh Khanh đến vậy, càng không màng đến sống c.h.ế.t của ta

Trong lòng đột nhiên đau như bị đ.â.m một nhát.

Những người đó thấy ta không thể dụ được Trình Niệm Khanh, bèn định thả ta đi.

Ta nghĩ, cứ thế này ta sẽ trực tiếp về Chu Trang! Nếu quay lại phủ Trình mà gặp Trình Niệm Khanh, ta sợ ta sẽ không nỡ rời đi.

Người đàn ông cởi trói cho ta, lại cho ta mấy cái bánh bao để lót dạ trên đường.

Ta từ biệt xong, còn chưa ra khỏi trại, một tiểu đệ hoảng hốt chạy vào.

"Nhị ca, doanh trại của chúng ta bị lộ rồi, người phụ nữ này trước đó đã rải bột vàng dọc đường, bây giờ binh lính đang trên đường đến."

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

Hôm đó sau khi bị nhét vào xe ngựa, ta đã xé túi dọc đường rải bột vàng, ta nghĩ Trình Niệm Khanh biết chuyện ta bị bắt cóc, sẽ phái người đến tìm ta theo lộ tuyến.

Nhưng ta không ngờ, cuối cùng là binh lính gần đó phát hiện ra những bột vàng này, và những bột vàng này, đã trở thành phù chú đòi mạng ta

Người đàn ông chửi rủa một tiếng, tức giận rút kiếm, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta.

Ta cảm thấy đau đớn lan khắp mọi nơi, cơ thể không ngừng run rẩy, cuối cùng …dựa vào tường đổ xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHÍ ÁI THÊ TỬ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...