Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chồn Vàng Cầu Cứu

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi không đợi chờ quả thực nhàm chán, thế là tôi xắn tay áo lên đắp người tuyết.

Đắp xong, tôi hài lòng vỗ tay ngắm nghía.

Lang Nhị liếc mắt nhìn một cái: "Xấu đau xấu đớn."

"..."

Thôi, không thèm chấp nhặt với một con sói.

Tôi đợi trên núi rất lâu. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đạp tuyết "sột soạt", một bóng hình nhỏ bé đi khập khiễng tới gần.

Con quạ trông rất t.h.ả.m hại, lông lá rối bù như vừa trải qua một trận ác chiến.

Tôi lập tức đi tới.

Nó thoạt đầu giật mình, vỗ cánh loạn xạ, khi nhận ra là tôi thì mới buông lỏng cảnh giác.

Nghiêng đầu hỏi tôi: "Người ơi, sao người lại đến đây?"

"Tao đến tìm mày."

Nó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi nói ra mục đích: "Có lẽ tao có thể thử giúp mày bay một lần."

Con quạ ngẩn ngơ nhìn tôi, hồi lâu không nói nên lời.

Tôi nhìn nó: "Mày có muốn thử không?"

"Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi muốn!..."

Con quạ lập tức đáp lại liên hồi, dang cánh lao tới, ôm lấy chân tôi.

Tôi ngồi xuống ôm nó lên: "Vậy tao đưa mày về xử lý vết thương trước đã."

Con quạ vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nằm im trong lòng tôi.

Tôi đi đến bên cạnh Lang Nhị, chân thành mở lời: "Lang Nhị, phiền mày đưa bọn tao xuống núi được không."

Lang Nhị đứng dậy rũ sạch tuyết trên người, há miệng ngoạm lấy tôi đưa xuống núi.

Gần đến bìa rừng, nó thả tôi xuống.

Lang Nhị nhìn thoáng qua con quạ đang ngủ, hỏi tôi: "Ngươi chữa khỏi cánh cho nó được à?"

"Không được."

"Đồ l.ừ.a đ.ả.o."

"Nhưng tao sẽ thử để nó được bay một lần."

Lang Nhị nhìn tôi một cái, không nói gì thêm, quay đầu đi vào núi lớn.

08

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và Hạt Đậu Khả Ái

Vết thương của con quạ là do tranh giành thức ăn với một con sóc mà ra.

Con sóc không chỉ cướp đồ ăn của nó mà còn chế giễu nó là đồ quạ tàn phế.

Con quạ tức muốn c.h.ế.t.

Nó phẫn nộ giương cánh lên: "Nếu tôi mà biết bay, tôi nhất định sẽ đ.á.n.h cho con chuột lông đỏ đó rụng hết răng!"

Ánh mắt nó lại rơi vào chiếc cánh trái dị dạng, cẩn trọng hỏi: "Người ơi, người thật sự có thể giúp tôi bay lên trời sao?"

Tôi sờ sờ cánh trái của nó: "Chúng ta cùng thử xem sao."

Mắt con quạ ngấn lệ, gật đầu thật mạnh.

Giúp con quạ xử lý xong vết thương, tôi lại kiểm tra cánh trái của nó, chụp ảnh lại.

Tôi liên hệ với hiệp hội động vật hoang dã để tư vấn trước, sau đó lên mạng cầu cứu.

Kết quả từ hai phía đều không khả quan, cơ bản đều khuyên tôi nên bỏ cuộc, khẳng định con quạ này không có cách nào bay được.

Tôi hơi nản lòng gập máy tính lại, ra ban công hóng gió. Khi cúi đầu xuống thì thấy con quạ đang đứng trên bờ tường sân, cố gắng tập bay.

Nó nhận ra ánh mắt của tôi, giương cánh lên chào hỏi.

Tôi vẫy tay với nó rồi dời tầm mắt, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chon-vang-cau-cuu/chuong-6-het.html.]

Bỗng nhiên một màu sắc rực rỡ lọt vào tầm mắt.

Tôi nhìn kỹ lại, hình như là một chiếc diều.

Trong lòng chợt động, nảy ra một ý tưởng táo bạo. Thay đổi tư duy, bỗng chốc mọi thứ trở nên sáng tỏ.

Tôi bắt đầu học cách làm cánh lượn, quá trình quả thực không suôn sẻ chút nào.

Sau khi hoàn thành, Lang Đại, Lang Tứ và con quạ vây quanh chiếc cánh lượn một vòng.

Lang Tứ lên tiếng trước: "Cái thứ kỳ quái này là gì thế?"

Con quạ tranh trả lời, mắt sáng rực lên: "Là đôi cánh, nó có thể bay đúng không?"

Tôi gật đầu, giới thiệu: "Cánh lượn."

Lang Tứ trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, đưa vuốt ra định chạm vào cánh lượn thì bị con quạ mổ cho một cái.

Lang Đại đầy vẻ kinh ngạc, quay sang hỏi tôi: "Nó có thể bay lên được sao?"

Tôi hơi không chắc chắn: "Chắc là được, lần đầu tao làm mà."

Con quạ nóng lòng muốn thử.

Tôi tìm video hướng dẫn cách điều khiển cánh lượn, mở cho con quạ xem.

Nó học vô cùng nghiêm túc.

Lang Đại ở bên cạnh xem cũng rất chăm chú.

Lang Tứ thì không ngồi yên được, xem một lát rồi chạy mất.

Thời gian tiếp theo, con quạ bắt đầu dùng cánh lượn để tập luyện. Nó thường xuyên không kiểm soát tốt nên ngã khiến mình đầy thương tích, nhưng mắt nó vẫn sáng long lanh. Ngay cả lúc ngủ nó cũng rúc vào sát bên cánh lượn.

Cuối cùng vào một ngày trời nắng đẹp, con quạ bắt đầu chuyến bay của mình.

Nó chọn một vách núi vừa cao vừa dốc.

Tôi hơi lo lắng, khuyên nó đổi chỗ khác.

Con quạ lại nói: "Ở đây gần bầu trời nhất."

Nó quay người lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi không chút do dự lấy đà lao về phía vách núi.

Tim tôi thót lên tận cổ họng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Thời gian như bị kéo dài ra.

Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc cánh lượn nương theo gió bay lên, bay về phía bầu trời.

Tôi nghe thấy giọng nói phấn khích của con quạ: "Người ơi! Tôi bay lên rồi! Hu hu hu..."

Lang Đại ngẩng đầu nhìn con quạ trên bầu trời, reo với tôi: "Người ơi, người thành công rồi."

Lang Tứ nhìn chằm chằm con quạ, cào cào tôi, phấn khích hét lớn: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn!"

...

Lúc này điện thoại trong túi vang lên, tôi ngẩn ra vài giây rồi bắt máy.

Giọng điệu ở đầu dây bên kia khó giấu được sự kích động: "Bác sĩ Diệp, Hứa Dương giường số 4 tỉnh rồi."

"Bác sĩ Diệp? Cậu có nghe thấy không? Hứa Dương tỉnh rồi!"

Tôi chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, trả lời cô ấy: "Tôi nghe rồi, Hứa Dương tỉnh rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Lang Tứ ngẩng đầu hỏi tôi: "Người ơi, sao mắt người đỏ thế."

"Bụi bay vào mắt thôi."

Tôi thuận miệng bịa lý do, ngước mắt tìm con quạ thì thấy không còn bóng dáng nó đâu nữa, bèn quay sang hỏi Lang Đại: "Quạ đen đâu rồi?"

Lang Đại im lặng vài giây: "... Bay đi mất rồi."

"..."

Được rồi, cũng chẳng biết hôm nay nó có về ăn cơm không nữa.

(HẾT)

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chồn Vàng Cầu Cứu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...