Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Dao Mổ Của Tình Yêu

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tôi đột nhiên cảnh giác.

Tôi chưa từng gặp đứa trẻ này, khu vui chơi trẻ em này do các cửa hàng lân cận cùng nhau quyên góp xây dựng, tôi gần như quen hết những đứa trẻ đến chơi.

Tôi nghi ngờ cậu bé này có thể là đồng phạm của kẻ buôn người nên đưa con gái đi về.

Sau khi về nhà, tôi dặn con bé gần đây không được đến khu vui chơi đó, cũng không được tiếp cận cậu bé đó, càng không được ăn đồ ăn vặt cậu bé cho hoặc đi theo cậu bé, con gái tôi gật đầu.

Vài ngày sau, con gái tôi đột nhiên nói với tôi rằng con bé phát hiện cậu bé đang dắt con gái của chủ tiệm bánh đối diện đi đâu đó, con bé vốn định đi theo nhưng nhớ lời tôi nên không dám.

Cặp mẹ con bán bánh là mẹ đơn thân, mẹ tên Hàn Vũ, con gái Tiểu Kỳ năm nay mới bốn tuổi, hàng xóm biết cô ấy một mình nuôi con vất vả nên luôn quan tâm chăm sóc cô ấy.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho Hàn Vũ nhưng cô ấy dường như đã ra ngoài giao bánh, điện thoại mãi không có người bắt máy.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, Hàn Vũ như phát điên xông vào tiệm của tôi, nắm lấy con gái tôi truy hỏi: "Tiểu Kỳ đi đâu rồi? Nói nhanh cho tôi!"

Con gái tôi sợ đến nói lắp bắp, tôi bảo Hàn Vũ mau báo cảnh sát, sau đó cùng cô ấy đi tìm nhưng manh mối lại đứt đoạn khi qua đường.

Cảnh sát đến rất nhanh, họ căn cứ vào mô tả của tôi và hình ảnh từ camera giám sát gần đó, tối đó đã tìm được cậu bé kia, tên là Lưu Khải.

Lưu Khải kiên quyết nói mình không bắt cóc Tiểu Kỳ, bố mẹ cậu bé cũng giúp con nói dối, nói rằng con trai luôn ở nhà.

Cảnh sát đưa ra bằng chứng từ camera giám sát để vạch trần lời nói dối của họ, Lưu Khải lúc này mới ấp úng nói: "Cháu chưa đủ 12 tuổi, chắc không cần ngồi tù đâu nhỉ?"

Lưu Khải dẫn chúng tôi đến một tòa nhà bỏ hoang gần đó, chỉ vào một cái hố nhỏ trên mặt đất, nói: "Con bé ở đó."

Cảnh sát đào lớp đất mặt lên, phát hiện trong cái hố nhỏ có chôn một cái thùng xốp, loại thùng vẫn dùng để vận chuyển hàng hóa.

Họ mở nắp, phát hiện Tiểu Kỳ đang co rúm người bên trong, mắt cô bé mở trừng, miệng hơi hé ra, đôi mắt to tròn đầy vẻ sợ hãi.

Hàn Vũ suy sụp hoàn toàn tại chỗ, cô ấy lao tới muốn làm hại Lưu Khải, cảnh sát đã ngăn cô ấy lại.

Cảnh sát yêu cầu Lưu Khải kể lại toàn bộ quá trình gây án, cậu bé có một mạch suy nghĩ rất rõ ràng, khiến tôi lạnh sống lưng.

Lưu Khải nói sau khi cậu bé phát hiện cái hố này ở công trường, đã nảy sinh ý nghĩ chôn sống cái gì đó vào đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-dao-mo-cua-tinh-yeu/chuong-1.html.]

Lúc đầu, cậu bé muốn chôn sống một con mèo hoang nhưng con mèo hoang lại chạy đi nên cậu bé thất bại.

Vì vậy, Lưu Khải đổi mục tiêu chôn sống thành trẻ con.

Nhưng cái hố này quá nhỏ nên Lưu Khải đã buộc hai sợi dây giày lại với nhau, đo kích thước của cái hố, gặp mục tiêu thích hợp cậu bé sẽ đo trước, sau đó mới thực hiện bắt cóc.

Cậu bé còn nói khi chọn mục tiêu, cậu bé chỉ chọn con gái, một mặt là vì con gái khó phản kháng hơn và mặt khác là cơ thể con gái mềm hơn, dễ gấp gọn.

"Là cháu g.i.ế.c con bé rồi mới chôn?"

Lưu Khải lắc đầu: "Cháu để cô bé tự nằm vào."

Cậu bé đã bày ra một cái bẫy. Trước tiên, cậu bé lấy hai cái thùng giấy lớn, để Tiểu Kỳ nằm vào trong, sau đó cho cô bé ăn sô cô la, khiến Tiểu Kỳ lầm tưởng mình đang chơi trò chơi.

Sau đó, cậu bé bảo Tiểu Kỳ chui vào cái thùng giấy xốp mà cậu bé đặt trong hố, Tiểu Kỳ không hề nghi ngờ.

"Sau khi cô bé nằm vào trong, cháu lập tức đậy ván gỗ lên, đè vài viên gạch lên trên rồi lấp đất..."

Lưu Khải nói trong quá trình này Tiểu Kỳ vẫn giãy giụa, vì vậy cậu bé nhảy lên tấm ván gỗ đạp vài cái, Tiểu Kỳ lập tức không động đậy nữa.

Hàn Vũ không nghe hết toàn bộ quá trình đã ngất đi, cảnh sát đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu.

Tôi nghe mấy cảnh sát già nói: "Mẹ kiếp, tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm, chưa từng thấy loại súc sinh này, nếu không có bố mẹ nó ở đây, tôi thật sự muốn đ.á.n.h c.h.ế.t nó..."

Sau khi chuyện của Tiểu Kỳ lan truyền, hàng xóm đều đến hỏi tôi địa chỉ nhà Lưu Khải, nói là muốn thay mẹ con nhà họ Hàn đòi lại công bằng.

Nhưng quyền riêng tư của tội phạm vị thành niên được pháp luật bảo vệ, cảnh sát yêu cầu tôi không được tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Lưu Khải, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Vài ngày sau, Hàn Vũ đột nhiên đến tiệm của tôi khóc lóc, nói cảnh sát chuẩn bị rút hồ sơ vụ án.

Lý do là vì Lưu Khải chưa đủ 12 tuổi, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, cảnh sát chỉ có thể theo quy định của bộ luật hình sự mà rút hồ sơ vụ án.

Tôi sững sờ, Lưu Khải rõ ràng đã g.i.ế.c người nhưng đừng nói là ngồi tù, thậm chí còn không cần ra tòa, đây là đạo lý gì?

"Cảnh sát nói cho dù tôi tự đi kiện, viện kiểm sát cũng sẽ không thụ lý, nhiều nhất là đi tố tụng dân sự yêu cầu bố mẹ Lưu Khải bồi thường... Nhưng công lý cho con gái tôi thì ai có thể bồi thường cho tôi..." Hàn Vũ khóc đến mắt chảy máu.

Tệ hơn nữa là bố mẹ Lưu Khải đừng nói xin lỗi, họ bây giờ hoàn toàn không nghe điện thoại của Hàn Vũ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Dao Mổ Của Tình Yêu
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...