Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÔNG CHÚA THẤT SỦNG

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ấn tượng của ta về Ngoại Tổ Phụ, luôn là người nghiêm khắc nhưng mang theo một chút hòa ái .

Dĩ nhiên, sự hòa ái hiếm hoi đó chỉ dành cho ta và A Nương ta.

Trong mắt người ngoài, người luôn đầy sát khí kèm theo vẻ mặt dữ tợn.

Mỗi năm ta chỉ gặp Người được vài lần, bởi Ngoại Tổ Phụ thường xuyên đóng quân ở biên quan, không dễ dàng về kinh.

Ngay cả Ngoại Tổ Mẫu cũng theo Người cùng chịu cảnh bôn ba.

Hai ông bà nói, c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cùng nhau.

Con trai trong nhà phần lớn theo võ, hiếm người theo văn, dẫn đến văn hóa của con cháu nhà họ Hứa thực sự không đáng xem.

Ví như tả trăng, người khác có thể nói gì đó như "Nguyệt tự ngân câu ", "Đối ảnh thành tam nhân ", hoặc ít nhất là những câu thơ dễ hiểu như "Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương".

Nghe nói Tam Cữu Cữu và Tam Cữu Mẫu hẹn nhau đi ngắm trăng trước khi thành thân.

Tam Cữu Mẫu hớn hở nói với Tam Cữu Cữu:

"Chàng xem trên trời kìa."

Tam Cữu Cữu: "Ồ, một cái trăng lớn."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Vì vậy, cả gia đình thuộc loại miệng lưỡi vụng về, EQ cảm động người khác.

Cũng vì vậy, Ngoại Tổ Phụ sống sờ sờ sau khi thấy A Nương ta ngất đi, vội vàng xách A Nương ta lên tay, và lắc qua lắc lại nàng:

"Con gái, con tỉnh lại đi, bị làm sao thế này?"

Mắt ta tràn đầy kinh hãi, xem ra đây không phải ảo giác, là người sống!

Còn nữa, Ngoại Tổ Phụ, Người cứ lắc như thế, Người chắc chắn A Nương ta sẽ không rơi vào trạng thái hôn mê sâu sao?

A Nương ta tỉnh lại mơ màng, câu đầu tiên là:

"Vũ Nhi, ta dường như thấy Ngoại Tổ Phụ con."

Khoảnh khắc tiếp theo, Ngoại Tổ Phụ thò đầu vào:

"Con gái, cha ở đây."

A Nương ta vừa bò vừa lăn, khó khăn lắm mới xuống đất, vươn tay chọc vào Ngoại Tổ Phụ một cái. Có hơi ấm, là người sống.

Rồi nàng quỵ xuống đất khóc nức nở.

Ta cũng khóc đến co giật theo.

Trời đất chứng giám, ta còn đang bị thương đấy! Khóc lóc như thế này, Người chắc chắn vết thương của ta sẽ không bung ra sao?

Ngoại Tổ Phụ dù sao cũng là nam tử, đối diện với con gái và cháu gái khóc đến xé lòng, thực sự không biết phải làm sao, chỉ đành vụng về vỗ vỗ lưng ta và A Nương ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-sung/17.html.]

Cái lực tay đó, suýt chút nữa tiễn ta lên Tây Thiên .

Đập đến mức ta chóng mặt hoa mắt muốn nôn ói.

Mấy Biểu Huynh cùng nhau chen vào, dùng hết tuyệt kỹ cả đời để an ủi chúng ta.

May mà ta và A Nương ta còn biết xấu hổ viết thế nào, chẳng mấy chốc đã nín khóc.

A Nương ta vội hỏi Ngoại Tổ Mẫu đang ở đâu.

Ngoại Tổ Phụ cười hơi ngượng nghịu, nói rằng họ đang trốn ở Bất Quy Sơn, tạm thời rất an toàn.

Tai ta rất thính, chộp được điểm mấu chốt lóe sáng: Họ?

Thì ra tất cả đều là âm mưu của Đại Vu Sư Kim Quốc.

Đại Vu Sư Kim Quốc tương đương với Thủ lĩnh Hòa Thượng/Đạo Sĩ của triều ta.

Chỉ là Đại Vu Sư còn nhận làm các dịch vụ xấu xa bị khinh miệt như điều chế bí d.ư.ợ.c hại người, vẽ bùa ngải nguyền rủa, niệm chú làm ác, vân vân.

Vì vậy, vị thế của Đại Vu Sư ở Kim Quốc rất cao, chỉ đứng sau Hoàng đế Kim Quốc.

Họ giả vờ đẩy Nhị Hoàng Tử thân thiện với ta lên làm Thái Tử, cũng giả vờ cử Công Chúa sang cầu hòa. Ngoại trừ Thập Thất Tỷ bất ngờ xen vào mà nhất quyết gả sang Kim Quốc, tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi theo sự sắp đặt của Đại Vu Sư.

Đại Vu Sư có một bí thuật không truyền ra ngoài, đó là thông qua t.h.u.ố.c nước và da người, có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn diện mạo, như thể thay một cái đầu vậy.

Vì cách chế tạo t.h.u.ố.c nước và da người chỉ nằm trong tay Đại Vu Sư, nên ít được người ngoài biết đến.

Nói nhảm, thứ này quá kinh khủng! Không ai hay biết mà có thể thay đổi dung mạo của một người. Vạn nhất có kẻ mạo danh ngươi đi làm chuyện xấu, cuối cùng ngươi bị c.h.é.m đầu oan, còn kẻ chủ mưu thay mặt khác tiếp tục làm ác. Ngươi có thiệt hay không?

Vì vậy, trừ khi đến thời khắc mấu chốt, cũng không ai mang thuật hoán diện ra dùng.

Nhưng Ngoại Tổ Phụ quá lợi hại, và quá đông con. Tám vị Cữu Cữu, ai nấy đều là nhân vật có thể độc lập gánh vác, mấy năm nay gây khó khăn cho Kim Quốc vô cùng.

Họ muốn công thành chiếm đất mà cũng không dám. Nghiêm túc làm ăn thì quá mệt, không bằng cướp đoạt nhanh hơn!

Thế là, Đại Vu Sư dứt khoát sai người hoán diện, lẻn vào quân doanh ta, và dần dần thâm nhập vào triều đình.

Nếu không phải Ngoại Tổ Phụ nhận ra ý đồ bất chính của họ, lại phát hiện trong quân luôn có gián điệp, nên dứt khoát giả vờ trúng tên, thì còn không biết tương lai sẽ trở nên kinh khủng thế nào.

Đáng tiếc Ngoại Tổ Phụ mục tiêu quá lớn, người gặp Người cũng quá nhiều, thực sự không tiện kéo bừa một xác c.h.ế.t mà nhắm mắt nói là Người, đành phải lén lút trốn đi để điều tra ngầm.

Nhưng một mình hành động quá khó khăn, Người dứt khoát cùng vài vị Cữu Cữu khác diễn một vở kịch.

Vì Thất Cữu Cữu diễn xuất quá tệ, lại quá hưng phấn, nên một khi kích động, bị người ta đ.â.m một nhát vào ngực, suýt chút nữa là tắt thở thật.

Ngoại Tổ Phụ bắt được đệ tử của Đại Vu Sư, buộc hắn giao ra t.h.u.ố.c nước và mặt nạ da người bán thành phẩm. Dán bừa lên mặt người c.h.ế.t, mọi người liền tin rằng các Cữu Cữu đã c.h.ế.t.

Một nhóm người lén lút chạy đến Bất Quy Sơn để ẩn náu, dần dần phát hiện ra âm mưu lớn của Kim Quốc.

Cái dưa này quá lớn, thực sự dọa Ngoại Tổ Phụ mắt tròn miệng dẹt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÔNG CHÚA THẤT SỦNG
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...