Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÔNG CHÚA THẤT SỦNG

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta thực sự rất phiền khi Phụ Hoàng đến Trường Xuân cung.

Chỉ để hầu hạ một mình Người, tất cả mọi người đều phải tất bật.

Con cái không nói lỗi của cha, nhưng chẳng ngăn được ta thầm rủa trong lòng.

Sáng hôm sau, ta theo A Nương ta đi thỉnh an Hoàng Hậu cung, chỉ nghe bốn phía truyền đến tiếng hừ lạnh.

A Nương ta không hề giận, uống một ngụm trà, rồi có vẻ vô ý mà bẻ gãy luôn tay vịn của ghế.

Ném xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, "choang" một tiếng.

Tất cả tiếng hừ lạnh, hừ nóng đều biến mất không còn, cảnh tượng nhất thời tạo ra cảm giác ngột ngạt.

Hoàng Hậu Nương Nương bị dọa toát mồ hôi lạnh, suýt nữa quên mất bản lĩnh của con Dạ Xoa này. Mấy năm không thấy nàng nổi đóa, quả nhiên mình đã quá sơ ý.

May mắn là Hoàng Hậu vẫn là Hoàng Hậu, cố gắng không để ánh mắt mình liếc nhìn chiếc ghế tàn tạ kia, cười ha ha vài tiếng rồi dẫn theo một đám phi tần đi thỉnh an Thái Hậu.

Thái Hậu Nương Nương lại thật lòng khen ngợi A Nương ta... và cả nhà ngoại tổ phụ ta.

Nói thẳng là hổ phụ không sinh khuyển tử , quả nhiên cha hùng con giỏi. Cả nhà Phụ Quốc Đại Tướng Quân đều là những người trung trinh, quả thực là đại công thần, đại công thần của triều đình ta!

Lần này A Nương ta không phản bác gì.

Lời khen, ai mà chẳng thích nghe?

Khi Ngoại Tổ Phụ ta trở về, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang như muốn phơi khô con người thành khô gà vậy.

Phụ Hoàng rất nể mặt mà dẫn theo các đại thần ra nghênh đón.

Cách một đoạn xa, Ngoại Tổ Phụ ta cưỡi ngựa phi nhanh, cuốn bụi mù mịt.

Dọc đường có bách tính nghênh đón. Phụ Hoàng vinh dự mà ưỡn n.g.ự.c ra.

Chưa đến nơi, Ngoại Tổ Phụ ta già mà còn tráng kiện, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, dẫn theo tám vị Cữu Cữu quỳ lạy tạ ơn Hoàng Thượng.

Phụ Hoàng vẻ mặt từ bi, cười như một con chuột vàng vui vẻ.

Phụ Hoàng ta rất hài lòng với cách hành xử "một ổ kéo nhau đến" của Ngoại Tổ Phụ. Điều này thể hiện Ngoại Tổ Phụ toàn tâm toàn ý vì nước vì dân, chăm chỉ làm việc cho Người, không có chút tạp niệm nào.

Dù sao, nếu ông ấy ném một hai người con trai ở biên quan trấn giữ, vạn nhất nổi dậy gây thế, quả thực dễ như trở bàn tay.

May mắn là Phụ Hoàng lo hão . Ngoại Tổ Phụ ta ruột thẳng như ruột ngựa, từng đích thân nói làm Hoàng đế là công việc cực khổ nhất trên đời, khiến Phụ Hoàng ta cũng phải than thở theo.

Thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, rất tốt, rất tốt.

Phụ Hoàng vỗ vai Ngoại Tổ Phụ ta, ngửa mặt lên trời cười lớn.

Phụ Hoàng ta, nói hay thì là biết nhìn người dùng người, nói khó nghe thì là đầu óc có chút thiếu sót, không có lòng đề phòng với người khác.

Bất kể người khác kích động thế nào, Phụ Hoàng ta đều không hề lay chuyển.

Có lẽ trong lòng Người cũng có chút nghi ngờ, nhưng chiến lực của Ngoại Tổ Phụ ta quá mạnh. Người đâu phải kẻ ngu ngốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-sung/5.html.]

Người ta chăm chỉ chiến đấu cho Người, trở về thì quỳ xuống hô "Hoàng Thượng vạn tuế", thành khẩn không gì hơn. Lại còn đưa nữ nhi duy nhất vào cung.

Người còn nghi ngờ người ta, vạn nhất thật sự bức người ta làm phản, chẳng phải lợi bất cập hại sao?

Đánh trận rất mệt. Khi còn là Hoàng Tử, Người đã từng theo quân ra biên quan. Cái khổ, cái mệt đó, đ.á.n.h c.h.ế.t Người cũng không dám đi lần nữa.

Ở kinh thành sướng biết bao, rảnh rỗi thì xem ca vũ, buồn chán thì tìm phi tần hậu cung để tâm tình. Cuộc sống này, có cho thần tiên cũng không đổi đâu.

Bất kể tâm tư của các quan thần bên dưới có khác nhau thế nào, thì hiện tại tất cả mọi người đều vẻ mặt hân hoan.

Cũng không ít kẻ lén lút nghĩ rằng Phụ Quốc Đại Tướng Quân công cao chấn chủ, Hoàng đế e là không thể dung thứ cho ông nữa.

Dù sao, từ xưa đến nay, phàm là phong hiệu có liên quan đến "Quốc" thì thường không có kết cục tốt.

Cuộc đấu đá ở tiền triều tạm thời không lan đến hậu cung.

Ta và A Nương ta vui vẻ đến mức khiến tất cả phi tần đều trợn mắt.

A Nương ta nắm tay ta, lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi mỏng. Ta biết nàng nhớ cha và các huynh đệ đến nhường nào.

Yến tiệc tối nay hầu như là chuẩn bị cho Ngoại Tổ Phụ ta.

Phụ Hoàng vui vẻ đến mức mặt mày bóng nhẫy, liên tục nâng chén cùng Ngoại Tổ Phụ ta cạn ly. Thỉnh thoảng xen vào nói vài câu với A Nương ta để thị uy vinh sủng.

Hoàng Hậu Nương Nương cười gượng ngồi bên cạnh Phụ Hoàng, ngón tay siết chặt chén trà cho thấy nàng đang ghen tỵ đến nhường nào.

Cùng lúc đó, sứ giả Kim quốc dâng lên Công Chúa. Giống như viết trong thoại bản, đó là vũ điệu hoang dã tương tự.

Tay chân đều đeo chuông bạc, vừa cử động là "đinh linh linh" vang lên. Khăn voan mỏng che mặt, khiến người ta nhìn không rõ đường nét.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ta lén nói với A Nương ta, chẳng biết nửa đêm, đeo cả đống chuông này trên người, có dẫn dụ ác quỷ đến không.

A Nương ta bị lời ta nói dọa nổi hết da gà. Sau đó, nàng nói:

"Câm cái miệng phiền phức của con lại!"

Ai da, đều tại kiến thức của ta, học tạp quá mà.

Tiếng chuông ngừng, vũ điệu kết thúc. Ngay cả Phụ Hoàng, người đã tê liệt với sắc đẹp, cũng mắt lộ ra ánh xanh , khen liên tục ba tiếng "Hay!".

Hoàng Hậu Nương Nương thì không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt của các phi tần bên dưới lại muôn hình vạn trạng.

Ngoại Tổ Phụ ta tinh thần quắc thước, đôi mắt hổ đầy tinh quang, nhìn là biết lão tướng kinh qua chiến trường.

Sát khí tỏa ra trên người không phải giả. Ánh mắt quét về phía này, ta nhìn thấy cũng run rẩy.

Chỉ có A Nương ta lén lút lau nước mắt, nói rằng Ngoại Tổ Phụ gầy đi rồi.

Ngoại Tổ Mẫu mặt đầy từ ái. Phụ Hoàng đặc biệt ân chuẩn bà ngồi bên cạnh hai mẹ con ta. Nghe lời A Nương ta, bà nói:

"Gầy cái gì! Một bữa có thể chén hết một cái đùi cừu, lại còn uống nửa cân rượu mạnh nữa. Chẳng biết ăn nhiều như vậy có hóa thành phân hết không."

Ta và A Nương ta: ...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÔNG CHÚA THẤT SỦNG
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...