Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÔNG CHÚA THẤT SỦNG

Chương 18

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoại Tổ Mẫu lấy cớ quá đau buồn mà đóng cửa từ chối khách.

Ai mà mất chồng rồi mất bảy người con trai mà có thể chịu đựng nổi? Vì vậy, nhất thời không ai đến quấy rầy bà.

Nhưng Ngoại Tổ Phụ sợ bà bị người khác ám hại, nửa đêm lén lút chuyển Ngoại Tổ Mẫu đến Bất Quy Sơn.

Chỉ để lại một món hàng giả trong phủ.

Ngoại Tổ Mẫu vừa thấy người chồng và các con trai đã mất lại tìm thấy, vui mừng đến mức suýt ngất xỉu. Điều này tạm thời không nhắc đến.

Nói trở lại tin tức kinh thiên động địa của Kim Quốc.

Có thời gian Ngũ Cữu Cữu cảm thấy mấy người dưới tay đột nhiên hành vi trở nên kỳ quái. Đôi khi thấy người rõ ràng cao hơn mình, sao đột nhiên lại lùn đi nửa đoạn?

Chỉ nghe nói có người đang tuổi lớn, chưa nghe nói có người còn trẻ mà lại bị co lại bao giờ?

Vì vậy, khi Ngũ Cữu Cữu nói với Ngoại Tổ Phụ, Ngoại Tổ Phụ trầm tư một lúc, bảo hắn tạm thời đừng lên tiếng, cứ án binh bất động, xem rốt cuộc là chuyện gì.

Dù sao thế giới rộng lớn, chuyện lạ không thiếu, vạn nhất là chúng ta kiến thức nông cạn thì sao?

Sau đó là việc chiến sự thường xuyên bị Kim Quốc tiên tri đoán trước, Ngoại Tổ Phụ cảm thấy không ổn.

Sau khi dần dần phát hiện âm mưu của Kim Quốc, Ngoại Tổ Phụ vội vàng viết một bức thư gửi cho Phụ Hoàng.

Phụ Hoàng kinh ngạc đến mức suýt lồi cả mắt, thời gian đó Người nhìn bất kỳ đại thần nào cũng thấy như đang đội mặt nạ.

Cha vợ và con rể trong ngoài cấu kết diễn một vở kịch lớn. Để đảm bảo chân thật, cũng không dám tiết lộ trước cho chúng ta.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ai ngờ A Nương ta phản ứng lại lớn đến vậy.

Nhưng cũng phải thôi, ai mất cha rồi c.h.ế.t cả huynh trưởng, lại c.h.ế.t gần cả một tá người thân, ai mà chịu nổi?

Không phát điên đã là tốt rồi.

Kết quả A Nương ta vừa xuất hiện, lại còn giương cao ngọn cờ con riêng của Ngoại Tổ Phụ, cụ già lập tức không chịu đựng nổi.

Con trai bị đ.â.m gần c.h.ế.t cũng không thấy Người thế nào, con gái và cháu gái vừa lên chiến trường thì Người lại đau lòng rất lâu.

Thế nên, dứt khoát xuất hiện sớm đi.

Dù sao đại cục đã nắm trong tay, còn sợ cái quái gì!

Một nhóm người trải qua ngàn khó vạn nguy, khó khăn lắm mới bắt được đệ tử của Đại Vu Sư.

Sau khi hỏi ra rất nhiều bí mật, Ngoại Tổ Phụ vội vàng bay thư cho Phụ Hoàng, bảo Người theo danh sách đi bắt người.

Lại bất ngờ biết tin, ta và A Nương ta, đã bỏ trốn.

Ngoại Tổ Phụ lo lắng đến mức gãi tai gãi má, lại không dám mạo hiểm lộ diện, sợ làm hỏng đại kế của Phụ Hoàng.

Nhịn mấy ngày, lo lắng đến mức thịt cừu vàng cũng không nuốt nổi.

Nghe tin con gái cùng cháu gái muốn lên chiến trường, cụ già thực sự không chịu đựng nổi nữa, lúc này mới dám ra mặt.

Lại thấy ta bị thương, người sắt thép trải qua sương gió tuổi đã cao cũng không kìm được đỏ hoe mắt.

Có ý muốn ôm ta, nhưng chợt nhận ra ta đã đính hôn, không còn là cô bé lăn vào lòng Người nghe kể chuyện nữa.

A Nương ta vừa khóc vừa cười, thực sự không biết nên bắt đầu than phiền từ đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-sung/18.html.]

Vừa nhớ lại mình suýt chút nữa lật tung hậu cung, trong lòng cuối cùng cũng có chút bất an.

"Cha, Người nói xem, chỗ Hoàng Thượng, con gái nên làm thế nào?"

Ngoại Tổ Phụ vẻ mặt không vui:

"Hoàng Thượng mà dám bỏ ngươi, cha sẽ giữ ngươi lại biên quan. Dù sao cũng là người từng lên chiến trường, làm một nữ tướng quân chẳng hơn làm Nương Nương cho hắn sao?"

Ta: ...

Ngoại Tổ Phụ, Người có nghĩ đến việc trước mặt con gái nhà người ta, kích động cha mẹ người ta bất hòa không? Hơn nữa, ta còn chưa thành thân, chẳng lẽ ta cũng không về cung sao?

Vậy Trần Tiểu Công Tử phải làm sao? Ta, chẳng lẽ phải vứt bỏ hắn sao?

Dù sao Ngoại Tổ Phụ cũng biết giữ thể diện cho Hoàng gia, biết "che đậy", không dám nói ta và A Nương ta thực ra là nữ nhi, coi như làm thật tin đồn con riêng.

Thật đáng tiếc cho danh tiếng không gỉ của Ngoại Tổ Phụ, bị hai mẹ con ta quấy rầy một trận, thêm một vết nứt.

Phụ Hoàng biết tin ta và A Nương ta du ngoạn chiến trường một ngày, sợ đến mức nổi da gà.

Vội vàng gửi đến một bức gia thư. Lại sợ Ngoại Tổ Phụ không vui, không dám mắng lớn, chỉ có thể ám chỉ ngầm, lại còn phải công khai khen ngợi.

Ngoại Tổ Phụ thuộc loại bán mù chữ, làm sao Người hiểu được? Chỉ cho là Hoàng Thượng khen ngợi con gái và cháu gái Người có dũng khí và mưu lược thôi.

Tam Hoàng Tử Kim Quốc bị bắt, không chỉ chiến sự thất bại, mà chuyện lớn cũng bị phơi bày. Chỉ xem Kim Quốc muốn giải quyết thế nào thôi.

Theo ý của Ngoại Tổ Phụ, chi bằng thẳng tiến, Kim Quốc Kim Quốc gì đó, chi bằng biến thành Kim Huyện đi.

May mà Phụ Hoàng còn có sự cân nhắc của Người. Muốn sáp nhập một quốc gia, đặc biệt là một quốc gia lòng người không ổn định, có chút khó khăn.

Chủ yếu là Kim Quốc quá gân gà. Ngươi không để ý đến hắn, hắn luôn đến thách thức giới hạn của ngươi. Ngươi để ý đến hắn, hắn lại teo lại , hơn nữa phát triển khó khăn, dân phong lại quá hung hãn.

Lại còn phải bỏ tiền bỏ sức ra phát triển, không biết phải phát triển đến bao giờ .

Sau khi tóm được những kẻ có tên trong danh sách, cứ từ từ chờ Kim Quốc trả lời đi.

Nói ngoài lề một chút, thảo nào Thuận Phi lại kiêu căng như vậy, thì ra Thập Thất Tỷ cũng tham gia một tay vào đó.

Nghe nói, các chức quan và công dụng của các quan viên đó, cũng là do nàng tiết lộ cho Đại Vu Sư.

Giận đến mức Phụ Hoàng suýt nữa bóp cổ Thuận Phi.

Lại có tin đồn nhỏ, nói rằng Thuận Phi chỉ là tay sai, kẻ chủ mưu thực sự thực ra là Hoàng Hậu Nương Nương.

Chỉ là chưa được xác minh, ta và A Nương ta nửa tin nửa ngờ.

Vì Ngoại Tổ Phụ trở về, quân đội hỗn loạn một trận. May mà Vương phó tướng sau khi trải qua bài kiểm tra chà xát da mặt đã chứng minh mình không bị hoán diện. Có người nhà giúp đỡ, quân doanh hỗn loạn cuối cùng cũng ổn định lại.

Ta và A Nương ta tung hoành mấy ngày.

Rồi, là đi Bất Quy Sơn đón các Cữu Cữu và Ngoại Tổ Mẫu.

Khi chúng ta đến Bất Quy Sơn, mấy vị Cữu Cữu đang túm tụm nướng lợn rừng. Khắp núi rừng tràn ngập mùi thơm thịt nướng, cũng chẳng sợ thu hút các dã thú khác.

Ngoại Tổ Mẫu vui vẻ canh chừng bên cạnh, sắc mặt hồng hào, mặc cho mấy vị Cữu Cữu tranh nhau dâng thịt nướng cho nàng.

Ta và A Nương ta lập tức đỏ hoe mắt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÔNG CHÚA THẤT SỦNG
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...