Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÔNG CHÚA THẤT SỦNG

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Tiểu Công Tử hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra, khóe miệng ngọt ngào, tâm hồn xao động.

Hắn chưa từng thấy một nữ tử nào có thể đá đổ một cái cây, cũng chưa từng thấy một nữ tử phát cơn say rượu lại khác thường đến thế.

Nếu không phải sau đó gây náo động quá lớn, Lương Phi Nương Nương đã dùng dây thừng trói Công Chúa Như Vũ lại...

Cứ nghĩ đến cô nương đó, Trần Tiểu Công Tử chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Hắn đang vắt óc suy nghĩ làm sao mới có thể cưới nàng về.

Thật sự không được, hắn có thể làm rể hiền .

Ngay cả việc tương lai sinh mấy đứa con hắn cũng đã nghĩ xong rồi.

Những chuyện này, ta đều không hề hay biết.

Bởi vì, ta lại bắt đầu con đường "dưỡng bệnh" dài đằng đẵng.

Phụ Hoàng giữ Trần Tiểu Công Tử ở hậu cung suốt một đêm, chẳng biết đã hỏi những gì.

Vị công tử da thịt mềm mại đó, liệu có bị dọa sợ không?

Tuy hắn hơi đào hoa một chút, lại rất tự luyến, nhưng lại hiếm khi có một trái tim nhiệt thành.

Ta cảm thấy trái tim ta đã bị huynh tỷ làm tổn thương, nay hơi ấm lại một chút.

Miễn cưỡng cho phép hắn làm bạn của ta vậy.

Phụ Hoàng hôm nay rất hiếm khi đặc biệt đến thăm ta. Nam nhân trung niên thường sẽ phát phì, Phụ Hoàng ta thì vẫn ổn, chỉ hơi có bụng bia một chút, mặt không hề bóng dầu .

Cũng vì vậy, khi Người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, ta không hề thấy buồn nôn, dù sao cũng là cha ruột của ta.

Mặc dù, Người đã bỏ mặc ta bấy nhiêu năm.

Lục Hoàng Tử sau khi được vớt lên, về cung liền đổ bệnh.

Tôn Quý Tần lo lắng đến mức suýt ngất đi.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Thuận Phi và Triệu Quý Phi cũng trải qua một đêm khó khăn tương tự.

Không ai biết ba vị phi tần này đã đóng vai trò gì trong chuyện này.

Tôn Quý Tần nghe con trai mình không ngừng lẩm bẩm "Tam Thập muội, ta sai rồi, Tam Thập muội, ta không dám nữa" đau lòng đến quặn thắt.

Đều là lỗi của nàng, nàng không nên ghen tỵ với Hứa Cẩm Nguyệt, cũng không nên ám chỉ con trai đi gây chuyện với Quý Như Vũ.

Nàng chỉ muốn cháu ngoại được Phụ Quốc Đại Tướng Quân yêu thương nhất đổ bệnh một trận, tốt nhất là bệnh thập tử nhất sinh.

C.h.ế.t cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái. Trong mắt nàng, con gái đều là đồ tốn kém, chỉ con trai mới là quý giá nhất.

Chỉ cần có thể khiến Phụ Quốc Đại Tướng Quân lo lắng nóng ruột, dù sao ông ta tuổi đã cao, lại còn chiếm cái hố xí mà không chịu ị, không những không chịu giao quyền cho người khác, mà còn đàn áp gia tộc nàng. Điều này làm sao không khiến nàng tức giận?

Nếu ông ta lo lắng quá độ mà đổ bệnh theo, thì còn gì bằng.

Tám người con trai còn lại thì chẳng qua là tôm tép nhỏ bé , không đáng bận tâm.

Chỉ tiếc là người con trai "quý giá" của nàng không làm nên trò trống gì, dù đã liên kết với hai muội muội hận Quý Như Vũ nhất mà âm mưu tính toán hồi lâu cũng vô dụng. Ngược lại, bị một con nhóc ném xuống nước.

Lại còn phát sốt cao.

Thái y nói, nếu không hạ sốt, e rằng sẽ bị sốt thành kẻ ngốc.

Một kẻ ngốc...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-chua-that-sung/8.html.]

Tôn Quý Tần cảm thấy, mình càng lúc càng xa chiếc ngai vàng Thái Hậu.

Phong hướng hậu cung kỳ lạ.

Trước hết là Thập Thất tỷ hòa thân với Kim quốc, sau đó hôn sự của Tiểu Nhị Thập Cửu được định cho Thế tử nhà Xương Bình Hầu.

Gia đình Xương Bình Hầu ở tận Lĩnh Nam, Nhị Thập Cửu tỷ có thể ăn vải thỏa thích rồi.

Ai da, một giỏ vải nhỏ như thế, nghe nói phải tốn mấy lượng vàng mới có thể vận chuyển về kinh thành.

Hơn nữa, vải tươi lại ngon hơn vải đã ướp lạnh và héo.

A Nương ta biết tin, trên mặt nở nụ cười khó hiểu:

"Đứa ngốc, Lĩnh Nam làm sao thoải mái bằng kinh thành . Đi đi về về phải mất mấy tháng, nàng ta đâu phải đi ăn vải, nàng ta là đi chịu khổ đấy!"

Điều khiến ta khó hiểu còn có Thập Thất tỷ hòa thân.

Chẳng phải nói nước bại trận đã gửi công chúa cho chúng ta sao? Tại sao chúng ta còn phải hòa thân? Chẳng phải nói người Kim quốc đến cầu hôn công chúa chỉ là lời đồn sao?

A Nương ta nhìn ta như nhìn kẻ ngốc:

"Con uống rượu làm hư đầu óc rồi sao? Nếu Thập Thất tỷ ngươi có chút phẩm hạnh Phụ Hoàng con đã không để nàng đi hòa thân.

Ngoại Tổ Phụ con liều mạng đ.á.n.h thắng trận, chẳng lẽ là để các công chúa hạ giá cho Kim quốc sao?

Chỉ là chuẩn bị từ bỏ nàng nhưng lại gán cho Thập Thất tỷ con một danh nghĩa hợp lý mà thôi."

Không hiểu sao, khi nghe hai tin tức này, lòng ta lại thấy buồn bực.

Dù sao cũng là tỷ muội lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mặc dù họ muốn hại ta, nhưng rốt cuộc vẫn không thành công.

Ta hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết, kết cục của họ như vậy, quả thực đáng đời!

Lục Hoàng Huynh không trở thành kẻ ngốc.

Chỉ là, một vị Hoàng Tử với tâm tính tàn nhẫn, dám sát hại muội muội ruột, khả năng lớn là vô duyên với ngôi vị Hoàng đế.

Hoàng gia chính là tàn khốc như vậy.

Nếu ngươi làm chuyện xấu mà thành công, cũng coi như ngươi có dũng có mưu. Nhưng loại người như thế này, chớ nói làm Hoàng đế, làm Vương gia cũng phải cẩn thận ăn bánh bao mà bị nghẹn c.h.ế.t. Vì sao? Chỉ số thông minh quá thấp!

Phụ Hoàng tuy có ít Hoàng Tử, nhưng cũng không cho phép trong số con trai mình xuất hiện gen không ổn định.

Rõ ràng, gen không ổn định này di truyền từ Tôn Quý Tần.

Phụ Hoàng cảm thấy sâu sắc ảnh hưởng lớn của nữ tử đối với trí thông minh của con cái.

Và hối hận khi xưa chỉ tham sắc đẹp, quên mất nên ra một bài thi gì đó để sàng lọc các phi tần hậu cung. Những kẻ trí lực thấp thì từ nay về sau cố gắng đừng cho vào cung nữa.

Tôn Quý Tần đã hết thời, sau khi bị Hoàng Thượng quở trách, lại bị con trai ruồng bỏ một cách vô tình, rồi lại bị nhà mẹ đẻ trách mắng một trận.

Người nhà mẹ đẻ của Tôn Quý Tần, quả thực là người ngồi nhà, mà tai họa từ trời rơi xuống! Ai biết Tôn Quý Tần lại vô tri đến vậy.

Bất kể cuộc sống của những người khác thay đổi như thế nào, Thập Thất tỷ và Tiểu Nhị Thập Cửu đã lần lượt xuất giá. Từ đó, họ rời xa cha mẹ, người thân, rời xa kinh thành. Cũng không biết họ và mẹ ruột của mình có hối hận hay không.

Nghe nói, Thập Thất tỷ khóc lóc mà bị kéo lên xe ngựa.

Tiểu Nhị Thập Cửu thì không khóc, ngoan ngoãn theo của hồi môn đến Lĩnh Nam.

Còn ta, cuối cùng cũng đã "khỏi bệnh".

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÔNG CHÚA THẤT SỦNG
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...