Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cứu rỗi lẫn nhau

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chằng chịt?

Tôi còn định hỏi thêm, nhưng cô ấy đã gạt tàn thuốc: “Đồ nhóc con, biết cái gì mà hỏi, đi chỗ khác chơi đi.”

Hừ, đồ đáng ghét. Mẹ không nói thì con tự đi mà điều tra.

Tôi lợi dụng lúc Lý Phán làm việc, lén lút sờ vào laptop của cô ấy để xem.

Mật khẩu mở máy là 1223, ngày sinh của tôi. Lần trước tôi đã lén thấy, Lý Phán chưa bao giờ đề phòng tôi, cô ấy không biết tôi biết dùng máy tính.

Ngày sinh của tôi chính là ngày cô ấy chịu khổ thực sự. Có lẽ cô ấy muốn dùng mật khẩu này để nhắc nhở bản thân mãi mãi không tha thứ.

Tôi thành thạo mở thư mục, tìm thấy một tệp nén được đánh dấu là “Người chết”. Hồ sơ trong tệp này được chỉnh sửa dày đặc, gần như cách vài ngày, Lý Phán lại mở ra sửa đổi một lần.

Tôi giải nén thành thạo, sau đó nhấp vào xem. Tôi thấy bên trong ghi lại những người mà tôi quen thuộc, đúng là một cuốn sổ tử thần phiên bản Lý Phán.

Đứng đầu danh sách chính là bố ruột của tôi, Phó Nguyên Thao, Hàn Lệ Na và Lý Gia Bảo theo sát phía sau. Sau đó là tên của bố mẹ Lý Phán, và cảnh sát Trần Quốc Lâm.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, sau Hiệu trưởng Chu của trường nghề Mao Thành, còn có tên của Kim Lão Trụ và bố mẹ nuôi của tôi, được ghi chú “chưa xác định”.

Ơ? Mấy người này lẽ ra không có mâu thuẫn trực tiếp gì với cô ấy, nếu có thì cũng chỉ vì tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một chút xúc động, sau đó vội vàng nhấp vào tài liệu đọc.

Không đọc thì thôi, đọc xong thì ôi chao, tôi vô cùng chấn động.

Nhà Phó Nguyên Thao quả thật có thế lực. Bác của anh ta làm quan trong chính quyền huyện Mao Thành, bố thì là công chức trong thị trấn.

Bản thân Phó Nguyên Thao sau khi tốt nghiệp trường nghề, mua một tấm bằng cao đẳng, sau đó làm lãnh đạo trong một nhà máy thép thuộc huyện, dưới tay còn có một công ty thương mại. Đúng là đồ hợm hĩnh.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là, Trần Quốc Lâm, trưởng đồn công an năm đó, lại là chú ruột của Phó Nguyên Thao.

Chẳng trách ông ta không lập án!

Tôi nhìn tiếp, chỉ thấy Hiệu trưởng Chu Cửu Uy của trường nghề Mao Thành, là bạn học đại học của bác anh ta, cũng từng là đồng nghiệp. Chỉ là một người đi theo con đường kinh doanh chính trị, một người đi theo con đường giáo dục.

Chẳng trách ông ta khoanh tay đứng nhìn số phận của Lý Phán!

Tôi mở to mắt, cố gắng tìm thêm manh mối khác.

Không ngoài dự đoán của tôi, bố nuôi của tôi lại là em họ của mẹ Phó Nguyên Thao. Chẳng trách ngay khi hòa giải kết thúc, tôi đã bị bán đi, thì ra vẫn không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nhà họ Phó.

Gia đình này ở Mao Thành có thế lực ngút trời, chỉ dựa vào một Lý Phán làm chủ tiệm massage chân, e rằng việc đưa họ ra xét xử bình thường cũng khó, nói gì đến g.i.ế.c chết?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuu-roi-lan-nhau-nrax/chuong-11.html.]

Nhưng thế lực của Phó Nguyên Thao mạnh như vậy, sao lại đi học trường nghề? Nhìn xuống dưới, Lý Phán đã chú thích: “Từng chuyển qua nhiều trường cấp ba trọng điểm, cấp ba phổ thông trong huyện, đều bị đuổi học vì đánh nhau và các lý do khác.”

Thì ra là vậy. Với cái tính ngang ngược như Phó Nguyên Thao, chắc chắn không thể ở yên trong trường cấp ba đàng hoàng. Chỉ có hiệu trưởng trường nghề Mao Thành cấu kết làm bậy với nhà họ Phó, bao che cho anh ta lộng hành.

Tôi lắc đầu, lại nhấp vào xem hồ sơ của Hàn Lệ Na. Chỉ thấy Hàn Lệ Na sau khi tốt nghiệp trường nghề, đầu tiên làm y tá một năm, sau đó không đi làm nữa, chỉ giữ chức danh ở công ty của Phó Nguyên Thao.

Cuôi cùng cô ta vẫn bám víu được Phó Nguyên Thao. Đôi gian phu dâm phụ này đã đính hôn hai năm rồi, nhưng vẫn chưa kết hôn.

Nguyên nhân không kết hôn là vì Phó Nguyên Thao bên ngoài trăng hoa.

Cũng phải thôi, loại cặn bã này không thể nào kiềm chế được, Hàn Lệ Na không thể quản anh ta, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Có vẻ muốn gây rắc rối cho Hàn Lệ Na thì vẫn phải bắt đầu từ Phó Nguyên Thao. Tôi thoát tài liệu, tiếp tục xem của Lý Gia Bảo.

Lý Gia Bảo thực ra chẳng có gì đáng nói. Hắn ta tốt nghiệp cấp hai, thi cấp hai được 300 điểm, được bố mẹ Lý Phán mặt dày mua cho được suất vào cấp ba phổ thông đội sổ. Thi đại học còn "đỉnh" hơn, đạt "thành tích xuất sắc" khoảng trăm điểm.

Đáng lẽ cũng có thể mua một tấm bằng cao đẳng để học, nhưng Lý Gia Bảo sống c.h.ế.t cũng không chịu học nữa. Ban đầu đi làm công, làm vài ngày thấy mệt lại chạy về nhà nằm.

Hiện tại công việc là kẻ ăn bám chuyên nghiệp, thỉnh thoảng sẽ dùng tiền ăn bám bố mẹ để chơi đêm ở quán net trong thị trấn.

Bố mẹ Lý Phán sốt ruột, bắt đầu tìm bà mối xem mặt con dâu. Hai ông bà cắn răng, bỏ ra số tiền lớn 30 vạn tệ tiền sính lễ, nói chuyện với một cô gái lớn vừa tròn mười tám tuổi trong làng.

Chuyện này tôi đã nghe ở nhà bố mẹ nuôi rồi. Gia đình được mai mối có ba cô con gái, ai nấy đều cao ráo, xinh xắn, dáng người chuẩn không cần chỉnh. Cô gái mười tám tuổi chắc là cô con gái thứ hai của nhà đó, trình độ cấp hai, có mái tóc tết đuôi sam đen nhánh, cười lên để lộ hàm răng trắng muốt.

Theo lời họ nói:“Còn xinh hơn cả Lý Phán đã bỏ trốn khỏi nhà Lý Kiến Hồng.”

Một cô gái tốt như vậy, lại phải gả cho Lý Gia Bảo để hắn ta hủy hoại… Haizz.

Tôi đang thở dài, không ngờ Lý Phán lại đến.

Tôi vội vàng ba, bốn đường tắt tệp, chưa kịp chuồn thì Lý Phán đã bước vào, “tách” một tiếng nhấn máy tính.

“Đồ nhóc con, đang làm gì đấy?”

Tôi giả vờ oan ức: “Con chán quá, chỉ muốn mở lên chơi thôi.”

Lý Phán “hừ” một tiếng, kéo tôi khỏi ghế. Cô ấy nhéo tai tôi, nhưng tay nhẹ nhàng, không hề đau.

“Đi, mẹ đưa con đi gặp cậu.”

Tôi ngơ ngác bị Lý Phán kéo lên xe, đi đến thị trấn mà Lý Phán đã lớn lên từ nhỏ. Cô ấy một tay kẹp thuốc lá, một tay giữ vô lăng:

“Cậu con là một thằng ngu, dễ bề thu xếp. Mẹ định ra tay với hắn trước.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cứu rỗi lẫn nhau
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...