Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cứu rỗi lẫn nhau

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tay cô ấy siết chặt vô lăng. Tôi thấy, ngón tay cô ấy đang vô thức run rẩy.

Đó là nỗi hận. Là nỗi hận đã chôn sâu trong lòng cô bấy nhiêu năm, giờ bùng lên dữ dội.

"Bằng chứng?" Tôi hỏi: "Phó Nguyên Thao có bằng chứng gì?"

"Là bằng chứng của cả gia đình họ Phó. Không phải anh ta có một công ty thương mại sao?" Lý Phán lấy một điếu thuốc, ngậm vào miệng: "Công ty đó, làm cái nghề buôn lậu."

"Đầu cơ phế liệu thép nước ngoài, sau khi xử lý trong nhà máy thép, liền biến thành thép cao cấp bán ra thị trường trong nước. Hừ, bao nhiêu năm nay, không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền bẩn rồi."

"Rơi vào tay bà đây, anh ta cứ chờ c.h.ế.t đi."

Lý Gia Bảo có tiền, nhanh chóng đắc ý đến mức không biết trời đất là gì, ăn chơi trác táng, say sưa thâu đêm.

Có lẽ hắn ta đã hoàn toàn quên rằng số tiền đó cần phải trả lại, hoặc, đối với loại người như hắn ta, tiền vay được bằng bản lĩnh thì mắc gì phải trả?

Ở cái thị trấn nhỏ này, nơi để hắn ta thể hiện mình là đại gia không nhiều, và tiệm mát xa chân, là một trong số đó.

Rất thú vị, hắn ta cố tình tránh cái tiệm mà hắn ta đã gặp Lý Phán. Nhưng thật không may, cái tiệm hắn ta đến, cũng là do Lý Phán mở.

Lý Gia Bảo nhanh chóng thân thiết với một kỹ thuật viên trong tiệm tên là Triệu Bình. Triệu Bình đến từ tỉnh ngoài, người xinh đẹp, tính cách lại nóng bỏng. Lý Gia Bảo là một tên côn đồ không có kiến thức nào sao chịu nổi, bị Triệu Bình nắm gọn trong lòng bàn tay, tiêu tiền như nước vào cô ta.

Nếu hỏi tôi sao lại biết những chuyện này, đương nhiên là do Triệu Bình nói với mẹ tôi rồi.

"Chị Phán, thằng nhóc ngốc đó cắn câu rồi, em nói gì nó cũng tin." Triệu Bình cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhọn hoắt: "Nhưng nó nói với em, ở nhà còn có vợ chưa cưới đó. Gia đình cô ta sớm muộn gì cũng sẽ đến gây chuyện đúng không?"

"Em đừng bận tâm, cứ làm theo những gì chị đã dặn." Lý Phán dựa vào cửa sổ, tay cầm một ly bia: "Phần còn lại chị sẽ lo liệu."

Tôi cảm thấy phức tạp. Đây là mẹ tôi, ngoài đời cô ấy hút thuốc và uống rượu. Nhưng cô ấy là một cô gái tốt.

"Dạ vâng, chị." Triệu Bình cười rạng rỡ, lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Vở kịch của Lý Gia Bảo nhanh chóng diễn đến màn thứ hai: vay tín dụng đen quá hạn.

Điện thoại đòi nợ gọi nổ tung điện thoại của Lý Gia Bảo, đe dọa sẽ kiện hắn ta, làm đen thông tin tín dụng của hắn ta. Nhưng nghiêm trọng hơn việc đòi nợ là hắn ta hết tiền, khiến hắn ta quay trở lại cuộc sống côn đồ dựa dẫm vào bố mẹ trước đây, còn khó chịu hơn là g.i.ế.c hắn ta.

Nhưng không sao cả, Lý Phán chẳng phải đã để lại cho hắn ta một con đường lùi sao?

Lý Gia Bảo cầm sổ hộ khẩu đến tìm Lý Phán. Lý Phán cũng rất biết ơn, để đáp lại, cô ấy dạy hắn ta cách lấy khoản vay mới trả khoản vay cũ (quay vòng nợ).

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuu-roi-lan-nhau-nrax/chuong-16.html.]

Nếu như lần trước "Vay Vay Bảo" và những loại tương tự ít nhiều còn là nền tảng hợp pháp sát sườn với luật pháp, thì lần này Lý Phán dạy hắn ta vay, lại chính là vay nặng lãi thực sự.

"Lãi suất mỗi ngày chỉ năm phân tiền? Rẻ vậy, sợ gì?" Lý Gia Bảo khinh thường, dứt khoát vay tiền.

Tôi liếc nhìn, nhìn dòng chữ nhỏ "Lãi suất ngày 5‰" mà suýt chút nữa bật cười. Tuyệt vời quá phải không? Hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của tôi về một tên phá gia chi tử.

Đến đây, mang đến cho bố mẹ Lý một chút "của nợ" chấn động.

Lý Phán cầm sổ hộ khẩu, chuyển khẩu của mình ra ngoài. Sau đó tôi thấy cô ấy xé nát cuốn sổ, ném xuống một cống nước bẩn.

"Chứng minh thư của Lý Gia Bảo sớm muộn gì cũng bị bọn đòi nợ kiểu xã hội đen lấy đi, không có sổ hộ khẩu, xem cậu ta còn lấy vợ kiểu gì." Lý Phán cười nhẹ nhàng như không.

Tôi hơi lo lắng: "Mẹ ơi, mẹ ở ngoài nhiều năm như vậy, không có chứng minh thư sao?"

Mặt cô ấy khựng lại một chút, qua loa nói: "Làm chui, hoặc làm giấy tờ giả."

Cô ấy đi hai bước, cười lạnh: "Con nghĩ mẹ con làm những việc đường đường chính chính sao? Con nghĩ mẹ kiếm được nhiều tiền như vậy bằng cách nào?"

Tôi nhìn sắc mặt cô ấy, không dám hỏi.

Chiếc xe chúng tôi lái đi tìm Hàn Lệ Na đã bị Lý Phán bán. Cô ấy nói Hàn Lệ Na tuy là hổ giấy, nhưng cũng có chút mánh khóe, chắc chắn sẽ tra biển số xe.

Cô ấy đã nhờ một người quen lái xe ra khỏi tỉnh, rồi đổi một chiếc xe mới.

Sau đó, mỗi tối cô ấy ngồi ở nhà, nghe đoạn ghi âm được truyền về từ chỗ Hàn Lệ Na.

Hàn Lệ Na suýt chút nữa tức đến nổ phổi vì chúng tôi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ta một mặt sắp xếp người đi điều tra Trương Hân (chắc chắn không tìm được), một mặt sắp xếp các bằng chứng của Phó Nguyên Thao trong tay.

Bằng chứng này, đương nhiên chính là bằng chứng về việc công ty thương mại câu kết với nhà máy huyện để buôn lậu.

Cả gia đình Phó Nguyên Thao thật sự có gan lớn.

Đầu tiên là bác cả Phó Vệ Bình, với tư cách là lãnh đạo đứng đầu làm ô dù bảo kê, trước tiên cài cắm em trai mình vào cơ quan chính phủ, rồi đưa con trai Phó Nguyên Vĩ và cháu trai Phó Nguyên Thao vào nhà máy thép để kiểm soát sản xuất.

Sau đó mở đường tạo điều kiện cho Phó Nguyên Thao, thành lập một công ty thương mại, ngang nhiên buôn lậu.

Em rể của ông ta là Trần Quốc Lâm được nâng đỡ làm trưởng đồn công an. Tham khảo kinh nghiệm của Lý Phán, e rằng gia đình này giống như xã hội đen kiểm soát chặt chẽ địa bàn, khiến những người bất lợi cho nhà họ Phó không có đường cầu cứu.

Và những gì người bạn học cũ Chu Cửu Nguy làm lại càng tày trời. Cái gọi là "bao việc làm" của trường Trung học Dạy nghề Mao Thành, chính là lừa những học sinh non nớt chưa va vấp đời ký hợp đồng bất công, rồi đưa họ đến nhà máy thép làm công nhân thời vụ hoặc đến công ty thương mại làm công nhân bị bóc lột sức lao động.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cứu rỗi lẫn nhau
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...