Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy tôi cười, Thẩm Nhàn mới đứng thẳng lưng, khôi phục lại dáng vẻ lười nhác, cà lơ phất phơ đó.

Lúc ăn cơm, Thẩm Nhàn ngồi đối diện tôi bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi và Giang Kiến Hạc đã làm anh em không cùng huyết thống suốt bốn năm rồi."

Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại, biết anh đang kể cho tôi nghe chuyện riêng tư giữa anh và Giang Kiến Hạc.

"Thực ra cũng không có gì đáng nói, bố tôi mất sớm, mẹ tôi chê tôi là gánh nặng nên cũng không mang tôi theo, tôi sống với ông bà nội. Sau này ông bà mất, mẹ tôi buộc phải mang tôi theo, đồng thời cũng nảy sinh tình cảm với bố của Giang Kiến Hạc, rồi ở bên nhau.

"Nhưng lúc đó mẹ anh ta mới mất được vài tháng, nên anh ta luôn cho rằng mẹ tôi là người thứ ba xen vào tình cảm của bố mẹ anh ta, vì thế luôn chướng mắt tôi. Tôi cũng chướng mắt anh ta, đôi khi nói qua nói lại vài câu là đ.á.n.h nhau thôi.

"Đại khái là vậy."

Thẩm Nhàn nói xong, cúi đầu dùng đũa chọc chọc bát cơm, vẻ mặt lạc lõng.

Tôi nuốt miếng thức ăn trong miệng, không biết nói gì, cuối cùng ngốc nghếch giơ tay xoa xoa đầu anh.

Anh ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh.

Tôi ho khẽ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thu tay lại, cắm đầu cắm cổ ăn cơm, không dám nhìn anh.

Phải một lúc lâu sau, người đối diện mới tiếp tục ăn cơm.

Kết quả đang ăn, anh đột nhiên giơ tay nhéo mặt tôi, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi của tôi, anh thản nhiên thu tay lại, thậm chí còn không quên nhận xét: "Quả nhiên là nhiều thịt, nhéo vào rất mềm."

???

Tôi nhìn anh mấy cái, kết quả không thốt ra được câu nào, chỉ cảm thấy... cái áo khoác này cũng dày quá đi.

Nóng c.h.ế.t đi được, nóng c.h.ế.t đi được.

Nóng đến mức tôi ăn xong là chạy thẳng về ký túc xá, ngay cả đồ chuyển phát nhanh của Dư Khanh cũng không dám lấy.

Kể từ lần gặp mặt trước, không khí giữa tôi và Thẩm Nhàn dần trở nên kỳ lạ, luôn cảm thấy có một lớp màng ngăn cách.

Cứ kỳ kỳ quặc quặc như vậy cho đến lúc nghỉ lễ, ai về nhà nấy.

Nhà hiện tại của Thẩm Nhàn ở tỉnh bên cạnh, không phải người địa phương như tôi. Với tư cách là... bạn bè, tôi đã tiễn anh ra ga tàu cao tốc.

Nhìn bóng lưng anh vẫy tay rời đi, tôi không nhịn được mà nghĩ đến lần gặp mặt sau.

Chắc là lúc khai giảng rồi.

Tuy nhiên, chẳng được mấy ngày sau, điện thoại tôi reo lên.

Là Thẩm Nhàn.

"Thẩm Nhàn? Sao anh lại nghĩ đến chuyện gọi điện cho tôi vậy?"

Mấy ngày nay tôi và anh toàn trao đổi qua tin nhắn, anh ngay cả tin nhắn thoại cũng hiếm khi gửi cho tôi.

Phía đối diện im lặng hồi lâu mới khẽ gọi tên tôi: "Quý Hòa..."

"Tôi nghe đây."

"Tôi muốn gặp em."

???

Tôi ngẩn người, chú nai nhỏ trong lòng lúc này bùng nổ sức sống, điên cuồng chạy loạn trong l.ồ.ng n.g.ự.c tôi.

Thấy tôi không nói gì, anh lại bồi thêm một câu: "Có được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-ca-truong-rat-de-treu/chuong-10.html.]

Giọng nói trầm thấp của anh xuyên qua điện thoại, dụ dỗ chú nai nhỏ trong lòng tôi điều khiển cơ thể tôi.

"Được chứ, anh đang ở đâu? Tôi đi tìm anh." Tôi nghe thấy chính mình nói như vậy.

"Ở dưới lầu nhà em." Anh nói.

Tôi khựng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đang rơi tuyết ngoài cửa sổ, không hề nghi ngờ tính xác thực của câu nói đó, trực tiếp thay giày chạy xuống dưới.

"Tôi xuống rồi đây! Anh đang ở..."

Lồng n.g.ự.c bất ngờ ập đến từ phía sau khiến cơ thể tôi đổ mạnh về phía trước, sau đó lại bị cánh tay vòng qua eo giữ c.h.ặ.t, khóa trong lòng anh.

"Thẩm Nhàn?"

Tôi giơ chiếc điện thoại vẫn chưa tắt máy, ướm hỏi.

Ngay sau đó, người đang ôm tôi khẽ "ừ" một tiếng trầm thấp.

Tôi nhận ra anh có gì đó không ổn, do dự mãi cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo mình.

Lạnh toát.

Không hề nóng hổi như trước đây.

"Anh ở ngoài này bao lâu rồi?" Tôi vội vàng quay đầu lại muốn nhìn anh, kết quả bị anh bóp má ngăn không cho quay lại.

"Đừng nhìn tôi."

"Tại sao?"

Anh không trả lời.

Chỉ vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Giống như một chú ch.ó lớn bị bỏ rơi rồi tìm lại được hơi ấm.

Tôi không truy hỏi, cứ để mặc anh ôm như vậy, cùng anh đứng giữa làn tuyết rơi lả tả, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của l.ồ.ng n.g.ự.c phía sau.

Một lúc sau, tôi mới lại lên tiếng, dịu dàng nói: "Bên ngoài đang có tuyết, chúng ta vào nhà trước đi có được không?"

Thẩm Nhàn ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi cũng có dịp nhìn rõ khuôn mặt anh.

Kết quả là tôi thực sự sốc nặng.

"Miệng anh sao lại thành ra thế này? Mắt sao cũng đỏ lên rồi?"

Khuôn mặt điển trai góc cạnh trong ấn tượng của tôi lúc này đang đỏ hoe vành mắt, miệng cũng sưng vù lên, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Thẩm Nhàn dắt tôi đi vào hành lang, cúi đầu không dám nhìn tôi, chỉ khẽ trả lời: "Do ăn cay đấy..."

“Anh không ăn được cay thì ăn nó làm gì? Không phải tự tìm khổ vào thân sao?”

Anan

Tôi sốt sắng, giọng điệu cũng có phần hung dữ hơn, chẳng đợi anh giải thích đã kéo người về nhà.

Sau đó, tôi ấn anh ngồi xuống ghế sofa, lấy khăn mặt thấm nước đặt lên đôi môi sưng vù như xúc xích của anh để chườm lạnh.

Trong suốt quá trình đó, anh giống như một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, cứ ngồi yên trên sofa, ánh mắt dán c.h.ặ.t theo từng cử động của tôi.

Đợi xử lý xong tôi mới phát hiện tóc anh cũng chưa buộc, đầu tóc rối bù như tổ quạ.

Tôi lại đi lấy dây buộc tóc đưa cho anh: “Buộc tóc lên đi.”

Đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Nhàn nhìn tôi, chớp chớp liên tục, nhất quyết không chịu nhận lấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Ca Trường Rất Dễ Trêu
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...