Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Đào Sát Công Lược Giả

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có người thì làm cách nào cũng không thể diện kiến được nam chính, đành tuyệt vọng chờ điểm tích lũy cạn dần rồi c.h.ế.t.

Thậm chí trong lớp có một đôi tình nhân.

Nam sinh vì muốn có thêm điểm, đã tự tay đẩy bạn gái mình lên giường Tiểu hầu gia!

Kết quả, cả hai bị Tiểu hầu gia lột da sống ngay tại chỗ.

Dù vậy.

Vẫn có mấy nữ sinh khác tìm cách “lên giường” để công lược nam chính.

Lúc này, trong nhóm:【Con gái các ngươi đúng là ngu muội, toàn đầu óc yêu đương!】

Lớp phó thể d.ụ.c công khai lên tiếng:

【Hệ thống có từng nói phải dùng tình yêu để công lược Tiểu hầu gia sao?】

【Nam nhân đến c.h.ế.t vẫn là thiếu niên, các ngươi chẳng hiểu nam nhân thật sự muốn gì. Đến Giang Du còn khá hơn các ngươi!】

Hồng Trần Vô Định

Đúng vậy.

Từ sau ngày lớp phó học tập tới tìm ta, tất cả mọi người đều đã biết: Quán lẩu nổi tiếng nhất kinh thành hiện nay là do ta mở.

Lúc đầu.

Vẫn có người mặt dày đến xin ta cho ăn ké, nói không muốn tiếp tục ăn khoai tây mà hệ thống phát nữa, còn theo ta lằng nhằng không dứt, thậm chí định đập phá t.ửu lâu của ta.

Cho đến khi bị hộ vệ trong t.ửu lâu của ta đ.á.n.h cho một trận giữa phố, mọi chuyện mới yên ổn trở lại.

Giờ đây, lời nói của Lớp phó thể d.ụ.c thực sự rất ch.ói tai.

Lập tức có người phản bác kịch liệt.

【Làm bộ làm tịch cái gì chứ?! Có chủ ý giỏi vậy sao không nói sớm?! Nhìn bọn ta từng người từng người một c.h.ế.t đi, ngươi vui lắm phải không?!】

Lớp phó thể d.ụ.c đáp không chút kiêng dè:

【Vui chứ, sao lại không?】

【Lúc ta theo đuổi các ngươi, chẳng ai buồn nhìn lấy một cái. Giờ lại tranh nhau đi quyến rũ Tiểu hầu gia, mà hắn còn chẳng buồn liếc mắt. Thấy chưa? Thoả lòng ta chưa!】

Một nữ sinh tức giận c.h.ử.i:

【Thì đã sao? Ngươi bán thân chắc tiểu hầu gia còn chê bẩn ấy! Để xem ngươi làm được gì mà lớn tiếng thế!】

Lớp phó thể d.ụ.c hạ thấp giọng, đen mặt:【…Vậy cứ chờ đó mà xem!】

17

Lớp phó thể d.ụ.c ban đầu định dùng những hình thức giải trí hiện đại để thu hút Tiểu hầu gia.

Hắn dạy Tiểu hầu gia đá bóng, chơi mạt chược, đ.á.n.h bài.

Nhưng thấy Tiểu hầu gia chẳng mấy hứng thú, lớp phó thể d.ụ.c liền tung ra con át chủ bài.

Vũ khí nóng.

Hắn hỏi nam chính: “Ngài đã từng nghe tới hỏa d.ư.ợ.c (thuốc nổ) chưa?”

Tiểu hầu gia lúc này mới hơi có hứng thú.

“Ồ?”

Lớp phó thể d.ụ.c lập tức phấn chấn tinh thần:

“Thành phần của hỏa d.ư.ợ.c thực ra khá giống với pháo hoa, pháo trúc.”

“Nhưng uy lực nổ của nó có thể lan rộng mười mấy dặm, đủ để san bằng một ngọn núi, sức mạnh gần như tương đương cả một đội binh mã!”

Tiểu hầu gia lập tức ngồi thẳng lưng.

Trầm ngâm chốc lát.

“Vậy ngươi thử làm đi.”

Từ ngày đó.

Lớp phó thể d.ụ.c trở thành người được Tiểu hầu gia tín nhiệm nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-dao-sat-cong-luoc-gia/chuong-6.html.]

Tiểu hầu gia giao cho hắn quyền lực, cho hắn rất nhiều tiền, để hắn toàn tâm nghiên cứu.

Lớp phó thể d.ụ.c đắc ý vô cùng.

Hắn còn @ nữ sinh từng cãi nhau với mình trong nhóm công lược:

【*Môi hạt châu, học cho kỹ vào.】

(*Môi hạt châu: cách gọi mỉa mai một bạn nữ trong lớp, môi có điểm nhấn hạt ngọc)

【Dù có mười mỹ nhân trút sạch xiêm y trước mặt nam nhân, cũng không bằng một khẩu s.ú.n.g! Súng mới là vợ đích thực của nam nhân!】

【Hiện ta đang tuyển trợ thủ, yêu cầu kiến thức hóa học vật lý phải tốt, theo ta sẽ có cơ hội gặp Tiểu hầu gia, nhưng điểm tích lũy kiếm được phải chia cho ta một nửa.】

【À đúng rồi, không nhận nữ.】

Tin nhắn vừa gửi, lập tức có người đăng ký.

【Đại ca, cho ta theo với! Hồi trước huynh đi rình nữ nhà vệ sinh trong trường đều là ta đứng canh cho huynh đó!】

【Huynh đệ cho ta tham gia với, cha ta là thợ mỏ, ta biết phân biệt khoáng thạch.】

Lớp phó thể d.ụ.c chính thức bắt tay vào chế tạo hỏa d.ư.ợ.c.

Thuốc s.ú.n.g cổ truyền được trộn từ lưu huỳnh, diêm tiêu và than gỗ.

Khi thao tác thực tế, có hai điểm khó:

Một là không biết chính xác tỷ lệ phối trộn.

Hai là chỉ cần sơ sẩy một chút là rất dễ bị thương.

Địa điểm thí nghiệm phải càng rộng càng tốt.

Vì muốn thành công.

Nhóm của Lớp phó thể d.ụ.c ngày nào cũng chạy ra ngoại ô từ lúc trời còn chưa sáng, đến trước khi mặt trời mọc thì tới nơi, đợi đến khi trời tối mịt không còn nhìn rõ mới quay về hầu phủ.

Cả đám mặt mũi lấm lem, ai nấy đều đen sạm đi trông thấy, vậy mà vẫn không thể tìm ra tỷ lệ thích hợp.

“Biết vậy hồi đi học đã chăm chỉ đọc sách rồi!”

Lại thêm một lần thất bại.

Bọn họ ngồi bệt xuống đất ở ngoại ô, chán nản rã rời.

“À đúng rồi, trong lớp mình ai học hóa giỏi nhất nhỉ?”

“Hình như là… Giang Du?”

“Ta nhớ lần nào thi nàng ta cũng đứng nhất, còn giỏi hơn cả lớp phó học tập!”

Thế là, bọn họ tìm tới ta.

18

Lớp phó thể d.ụ.c dẫn theo mấy người, tìm đến t.ửu lâu của ta.

Số tiền ta kiếm được trong khoảng thời gian này.

Dù ở cổ đại, mấy đời tiêu cũng không hết, vàng bạc chất đầy kho như núi.

Ở đây, ta đã không còn là bộ dáng rụt rè khi còn ở trường.

Mặc y phục thường ngày tiện làm việc, đường eo và cánh tay lộ rõ, không phấn son trang điểm, nhưng lại thanh tú động lòng người.

Khoảnh khắc Lớp phó thể d.ụ.c nhìn thấy ta, hắn khựng lại một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm.

Ánh mắt hắn dính c.h.ặ.t trên người ta, cười xấu xa nói:

“Giang Du, vóc dáng của ngươi từ trước đến nay đúng là không tệ.”

Ta lạnh nhạt nhìn hắn, định gọi người đuổi ra ngoài.

“Khoan đã!”

Lớp phó thể d.ụ.c ngẩng đầu đắc ý:

“Ta bây giờ là người bên cạnh Tiểu hầu gia, ngươi muốn động vào ta thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ!”

Ta ngồi xuống, hỏi ngược lại: “Ngươi đến tìm ta, rốt cuộc là muốn làm gì?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Đào Sát Công Lược Giả
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...